Tây Ban Nha: Điệu flamenco cuối cùng

18/06/2014 21:15 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - Điệu falmenco cuối cùng, và rồi ai đi đường người ấy, để lại sau lưng những kỉ niệm đẹp.

Trước thảm họa thua Hà Lan 1-5, có lẽ đây là điều mà những người Tây Ban Nha đã nghĩ trong lòng khi họ bắt đầu một chiến dịch chinh phục mới, sau kỉ lục 3 danh hiệu liên tiếp đoạt được trong vòng 6 năm và một quá trình thay đổi thế hệ không thể nào cưỡng lại được.

Một danh hiệu vô địch thế giới nữa là điều mà đội quân đã no nê thắng lợi này vẫn hướng đến, nhưng không phải mọi chuyện đều ổn thỏa. Đội quân ấy đã mất nhiều mảng trước khi đặt chân lên đất Brazil: Valdes chấn thương, Puyol giã từ sân cỏ, Arbeloa mất vị trí ở đội tuyển, sự chia tay bắt buộc của Jesus Navas vì chấn thương. Và sau World Cup này, nhiều nhân tố khác có thể cũng sẽ chia tay, như Xavi, đang được báo chí đưa tin sẽ chuyển sang thi đấu ở Qatar!

Làm sao chúng ta biết được điều này? Những tiết lộ của Cesc Fabregas trong một cuộc phỏng vấn, cho thấy cái khối người làm nòng cốt của cả Barca lẫn đội tuyển Tây Ban Nha đang dần tan chảy, như một quy luật tự nhiên của bóng đá (phong độ, tuổi tác). Trận thua Hà Lan 1-5 được một số nhà bình luận đánh giá là một cú sốc nặng giáng vào Tây Ban Nha, vào tham vọng của họ, vào niềm tự hào và vinh dự của họ. Câu hỏi đặt ra, là liệu Tây Ban Nha có còn những tham vọng chiến thắng và liệu cú sốc Hà Lan có thể giúp họ bừng tỉnh sau một thời gian dài chìm trong chiến thắng, những lời ca ngợi, và cả những đêm ăn mừng thắng lợi, bởi mùa bóng vừa kết thúc, các CLB Tây Ban Nha đều chiến thắng ở Cúp châu Âu? 


Tây Ban Nha thua cuộc bạc nhược trước Hà Lan ở trận khai màn World Cup 2014

Trận đấu với Chile hôm nay có thể được coi như điểm đầu tiên của chặng kết thúc một chu kì thắng lợi. Nếu Tây Ban Nha thắng Chile (và phải thắng đậm) và tiếp tục chặng đường World Cup, họ nhiều khả năng sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhì, và sẽ gặp Brazil ở vòng 1/8 (nếu Brazil đứng đầu bảng). Nếu Tây Ban Nha thua, coi như thế là hết. Họ sẽ bị loại. Nhưng ngay cả trong trường hợp Tây Ban Nha thắng không đủ lớn, họ vẫn phải coi chừng khả năng Hà Lan và Chile bắt tay nhau ở trận cuối. Tóm lại, họ đang có quá nhiều nỗi lo.

HLV Del Bosque đã nói là đội của ông sẽ có những thay đổi. Ít nhất là 3 vị trí. Nhưng những người Tây Ban Nha tôi gặp ở Rio thì nói rằng, điều họ cần nhất chính là đội tuyển phải thức tỉnh và chơi như những kẻ sắp chết chìm ở Maracana. Nhưng đánh bại Chile không dễ. Sự thật là Chile không hề yếu. Đám cổ động viên của họ khẳng định điều ấy. Jose Carlos, một người đến từ thủ đô Santiago de Chile bảo rằng, Chile bây giờ mạnh hơn cả thời điểm đội có Zamorano và Salas. Ở trận đầu tiên, Chile, người mà Jose Carlos bảo là Barcelona của Nam Mỹ, đã đánh bại Australia 3-1.

“Chúng tôi có Vidal và Alexis Sanchez”, anh nói. Sự tự tin là điều mà các cầu thủ Chile đang thể hiện. Vidal, người đang chơi rất hay cho Juve, tuyên bố trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi ở đây không phải để đá đít Tây Ban Nha, mà là để giành Cúp vàng”. Tuyên bố ấy được nhiều cổ động viên Chile tán thưởng nhiệt liệt, vì nó kích thích tinh thần của tất cả. Tuy nhiên, đấy có thể là điều tốt cho Tây Ban Nha, khi họ đã ở chân tường và phải chiến đấu bằng mọi giá để tránh cái chết. Họ phải thắng, khi đã biết kết quả của trận đấu Hà Lan-Australia. Không thắng là vĩnh biệt World Cup.

Còn điều gì nữa có thể đưa ra như một lời khẳng định, rằng Chúa đứng về Tây Ban Nha cho trận này, khi thảm bại Hà Lan là một cú sốc và sự mệt mỏi do là đội đá nhiều trận nhất ở mùa qua (79 nghìn phút cho cả đội) là một gánh nặng? Lịch sử có tiếng nói của nó. 64 năm trước, Tây Ban Nha đã từng hạ Chile ở World Cup 1950 này, với hai bàn thắng của Zarra và Basora. Liệu lịch sử có lặp lại không? Điều đó thì bản thân lịch sử không thể trả lời được. Chỉ các cầu thủ Tây Ban Nha mới có thể trả lời được điều đó. Không ai khác họ. Đợi chờ phán quyết Maracana…

Anh Ngọc
Từ Rio de Janeiro

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm