Con trai Robben thành ‘sao’ trận Argentina-Hà Lan nhờ... dỗi bố

11/07/2014 07:39 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Chỉ là khán giả nhí trong trận bán kết World Cup giữa Argentina và Hà Lan nhưng Luka Robben nhận được sự quan tâm của truyền thông hơn cả ông bố nổi tiếng sau trận đấu.

Ở trận bán kết thứ hai của World Cup 2014 giữa Hà Lan và Argentina, tiền vệ ngôi sao Arjen Robben đã không có nhiều đất diễn trong một thế trận chặt chẽ và anh bị hậu vệ đối phương kèm chặt. Phải đến cuối trận, Robben mới có cơ hội ghi bàn nhưng rút cuộc anh đã không thể thắng được Mascherano.

Trên chấm penalty định mệnh, Robben đã thực hiện thành công cú sút của mình nhưng đồng đội của anh là Ron Vlaar và Schneider lại không làm được như vậy khiến Hà Lan ngậm ngùi chịu thất bại với tỉ số 2-4 sau loạt đá luân lưu 11m.


Hình ảnh con trai Robben khóc ròng được truyền đi với tốc độ chóng mặt trên cả báo chí lẫn mạng xã hội

Khi Maxi Rodriguez thực hiện cú sút cuối cùng, xé tung lưới Hà Lan, trên khán đài cậu bé Luka- con trai của Robben- đã khóc như mưa trên vai mẹ.Thời gian cứ trôi đi và cậu bé vẫn không ngừng khóc. Đứng sát đường biên chứng kiến khoảnh khắc đó, Robben đã bước tới an ủi con nhưng vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt trào dâng bởi thất vọng, bởi đau buồn của chàng trai nhỏ.

Hình ảnh của bé Luka tiêu biểu cho nỗi thất vọng của rất nhiều CĐV Hà Lan có mặt trên SVĐ Sao Paulo và cả những người hâm mộ “Cơn lốc màu da cam” ở quê nhà. Bởi thế, hình ảnh đó được truyền đi với tốc độ chóng mặt, biến cậu bé Luka 5 tuổi trở thành nhân vật được chú ý nhất sau trận đấu, chứ không phải bố cậu hay Lionel Messi bên phía Argentina.


K.Đ
Theo Yahoo Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm