Wimbledon 2012 còn 7 ngày: Hai câu hỏi “nóng bỏng”

18/06/2012 08:32 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Hôm nay một số tay vợt sẽ bắt đầu đánh ở AEGON International. Giải đấu trên mặt sân cỏ thuộc hệ thống ATP 250 này là bài khởi động cuối cùng cho Wimbledon 2012. 



Djokovic liệu có bảo vệ được ngôi quán quân Wimbledon? - Ảnh Getty

Giải Grand Slam thứ 3 của năm sẽ diễn ra trên đất Anh từ 25/6 tới 8/7/2012 có một số câu hỏi “hạng nặng” đang chờ lời giải đáp. Không nghi ngờ gì nữa tâm điểm chú ý số 1 của banh nỉ nam lúc này là Novak Djokovic.

Wimbledon 2011 chứng kiến tay vợt Serbia lần đầu đăng quang tại giải Grand Slam danh giá này và đi kèm với chiếc cúp vô địch ấn tượng ấy là ngôi số 1 thế giới của ATP mà anh giành được sau khi phế truất Nadal. Bây giờ người ta tự hỏi liệu Nole có thể một lần nữa chặn đứng được một Rafa đang hồi sinh trên mặt sân cỏ của Wimbledon hay không?

Anh có 2000 điểm phải bảo vệ so với 1200 điểm của Rafa. Nhưng điều quan trọng không kém là Djokovic phải bảo vệ cả niềm kiêu hãnh của tay vợt số 1 thế giới. Phải xóa tan mọi hoài nghi mà người ta đang hướng về anh sau những thất bại liên tiếp trước Nadal ở 3 trận chung kết Monte Carlo, Roma Masters và Roland Garros. Thêm một thất bại nữa ở Wimbledon chắc chắn không chỉ khiến ngôi số 1 ATP của Djokovic lung lay dữ dội (hoặc có thể bị mất) mà mối hoài nghi về sự sa sút phong độ của anh có nguy cơ biến thành lời khẳng định.

Một ngôi sao khác cũng bị “soi” ở giải Grand Slam này là Sharapova. Cô vừa hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam của sự nghiệp sau khi vô địch Roland Garros. Masha cũng đã tái chiếm ngôi số 1 thế giới của WTA. Nhưng quá nhiều nỗi thất vọng từ các thất bại trong quá khứ khiến người ta vẫn phải tự hỏi liệu cô gái xinh đẹp người Nga đã thực sự sẵn sàng để duy trì sự ổn định phong độ của mình với tư cách là tay vợt nữ số 1 thế giới hay chưa.

Wimbledon là nơi Sharapova chính thức quảng bá tên tuổi của cô trong thế giới banh nỉ nữ khi cô đăng quang ở đây năm 17 tuổi. Nhưng Wimbledon cũng là nơi Masha khiến người ta thất vọng nhiều lần mà mới nhất là khi cô để thua Kvitova ở trận chung kết giải này năm 2011. Đấy là chưa kể những thất bại của Sharapova ở nhiều giải Grand Slam khác trong nhiều thời đoạn khác nhau khiến mối hoài nghi về sự ổn định phong độ của cô vẫn luôn luôn hiện hữu.

Wimbledon này cũng vậy. Sharapova phải chứng tỏ rằng cô là số 1 thế giới của WTA không chỉ trên BXH mà còn cả trên mặt sân cỏ của Wimbledon 2012 sắp diễn ra.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm