Chiếc ghế HLV ở West Ham: Martin O'Neill sẽ thay Avram Grant

17/01/2011 10:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Avram Grant nhấn mạnh ông vẫn tiếp tục công việc tại West Ham bất chấp hầu như tất cả các tờ báo tại Anh đều khẳng định điều ngược lại trong ngày hôm nay. Thậm chí, họ khẳng định West Ham đã đạt được thỏa thuận với cựu HLV của Aston Villa là Martin O’Neill.

Sau trận thua 3-0 trên sân nhà trước Arsenal, người ta chứng kiến cảnh một Grant ngậm ngùi bắt tay các cầu thủ West Ham trên đường pitch. Sau đó ông vẫy tay chào các khán giả tại Upton Park trong hồi lâu và thậm chí còn ném chiếc khăn len có màu truyền thống của CLB cho một đám đông CĐV. Ngay sáng hôm sau, hàng loạt nguồn tin tại xứ sương mù cho rằng HLV người Israel chắc chắn đã nhận trát sa thải và Martin O'Neill chắc chắn là người thế vai. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn về vấn đề này, Grant tỏ ra tức giận với những tin đồn thất thiệt và tuôn ra một tràng cho các phóng viên. “Cậu nên đi mà hỏi kẻ đã tung tin này. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại hỏi tôi câu đó. Đi mà hỏi các nguồn tin!”, Grant lớn tiếng.

Grant chuẩn bị phải rời West Ham - Ảnh Getty

Khi được hỏi liệu ông còn giữ được ghế tới thứ Hai hay không, cựu HLV Chelsea dường như không giữ nổi bình tĩnh. “Tôi đã nói với các người là đi mà hỏi người khác. Nghe này! Tôi sống cuộc sống của mình và làm công việc của mình. Và tôi không cần ai giúp đỡ để biết rõ về mọi chuyện xung quanh. Ai đó nói cho các cậu thông tin và các cậu lại đi hỏi tôi. Tôi thật sự không hiểu”, ông nhắc lại với thái độ gay gắt, “Tôi đang làm công việc tại West Ham chứ không phải họ”.

Về những hành động nhiều ý nghĩa sau trận derby London, Grant giải thích: “Tôi từng làm như vậy trong một vài trận đấu trước. Tặng chiếc khăn cho một đứa trẻ là điều hết sức bình thường. Thật xúc động khi chứng kiến phản ứng của các CĐV sau trận đấu. Dù chúng tôi thua 0-3 nhưng họ vẫn hoàn toàn ủng hộ đội bóng. Tôi bị ấn tượng vì điều này và đó là lý do tôi ném chiếc khăn. Bạn cần tôn trọng người hâm mộ và đó là điều tôi đã làm”.

Hiện tại, West Ham đã quay lại vị trí bét bảng và còn đá nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp 1 trận. Vòng trước họ hứng chịu thất bại ê chề 0-5 trước Newcastle. Tuy nhiên, hai ông chủ David Gold và David Sullivan tiếp tục đặt niềm tin ở Grant. “Ông ấy là HLV và sẽ tiếp tục là HLV”, chủ sở hữu Sullivan nói. Còn Gold thêm vào: “Cho dù đội bóng rơi xuống đáy BXH nhưng nếu nhìn vào 3 tuần gần đây, tôi nghĩ mọi việc đang đi đúng hướng. Thực tế, có 7 đội bóng cũng ở trong tình cảnh như chúng tôi và 2 hay 3 điểm không phải là khác biệt quá lớn. Điều quan trọng là chúng ta cần thêm cầu thủ”.

Mới đây, Grant có xích mích với phó chủ tịch Karren Brady. Chiến lược gia 55 tuổi này không hài lòng khi để vuột mất thương vụ Steve Sidwell vào tay đối thủ cùng thành phố Fulham. Điểm tích cực nhất của ông là những thành công ở đấu trường đá Cúp. West Ham vừa lọt vào vòng 4 cúp FA và đánh bại Birmingham 2-1 trong trận lượt đi bán kết cúp Carling.

HÀ DƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm