Góc nhìn: Lãng tử Pellegrini và thầy tu Wenger

18/01/2015 14:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - "Tôi không phải thiên tài như Arsene Wenger, nhưng cũng như ông ấy, tôi thích tấn công. Chúng tôi luôn cố chơi sáng tạo và không phá lối chơi của đối phương".

1. Đó là lời của HLV Manuel Pellegrini nói về Arsene Wenger. Samir Nasri cũng từng bảo rằng Pellegrini gợi cho anh nhớ đến Wenger. Họ không những có triết lý tương tự nhau, mà cách quản trị cũng tương đối giống nhau: Wenger và Pellegrini đều thuộc tuýp HLV ít nói, trầm tĩnh, và thích trao cho các cầu thủ sự tự chủ trên sân. Họ thích đối thoại, hơn là áp đặt.

Họ đều có tài năng đặc biệt trong việc tạo ra lối chơi ăn ý. Arsenal một thập kỷ trước của ông Wenger là đội bóng chơi đẹp bậc nhất Thế giới. Pellegrini thì luôn tạo ra những tập thể "thêu hoa dệt gấm", từ một đội bóng làng nhàng như Villarreal đến gã khổng lồ Real Madrid, và giờ là Man City. Các đội bóng mà hai ông dẫn dắt đều thích chuyền bóng và có khả năng di chuyển rất thông minh.

Và họ cũng có những hạn chế giống nhau. Nếu như Pellegrini từng khiến Real Madrid hùng mạnh thảm bại 0-4 trước đội bóng làng Alcorcon sáu năm về trước, thì Arsene Wenger cũng từng bị báo chí Anh chế giễu thê thảm sau những lần bị các "đại gia" nước Anh như Man United và Chelsea đè bẹp. Cả hai đều tôn thờ cái đẹp, nhưng họ cũng rất mong manh và hoàn toàn có thể sụp đổ vào một ngày xấu trời.

2. Nhưng họ khác nhau ở một điểm: Nếu Pellegrini đơn thuần coi bóng đá là một nghề nghiệp, thì với Wenger, đó là đam mê, và thậm chí là cuộc đời ông.

Một trong những điều mà HLV người Chile quan tâm nhất mỗi khi đến bất cứ chỗ làm việc mới nào không phải là khảo sát đội bóng mới, mà là... sân golf nào gần nhất. Đầu năm nay, sau thất bại 0-1 trước Chelsea, báo Daily Mail đăng một chùm ảnh Pellegrini thảnh thơi đi đánh golf, và giật tít rằng "ông ta chạy trốn thất bại bằng cách đi đánh golf".

Santiago Solari, một học trò cũ của Pellegrini, từng chia sẻ rằng ông thày của mình không phải là người bị bóng đá ám ảnh: "Ông ấy không chỉ sống cho bóng đá. Ông ấy cho rằng điều đó sẽ làm mình tệ đi. Ông ấy thà đi học tennis còn hơn là ngồi nghiên cứu chiến thuật".

Ông Wenger thì ngay từ khi còn theo học để lấy bằng HLV đã được mô tả là một "chàng trai đặc biệt, chăm chỉ và nghiêm túc, chỉ sống cho bóng đá" - Lời thày giáo của Wenger ở lớp học lấy bằng HLV QG. Phillipe Troussier, một bạn học nổi tiếng của Wenger, nhớ lại rằng Arsene là một người khép kín, gần như không giao thiệp.

Wenger có thể bỏ ra hàng giờ để nghiên cứu băng hình. Với ông, bóng đá là một tôn giáo và bản thân ông là một nhà tu khổ hạnh. Chúng ta chưa từng nghe thấy một thú vui nào khác của Wenger ngoài huấn luyện, kiếm tiền cho Arsenal và cố gắng đưa đội bóng trở lại với vinh quang.

3. Pellegrini đang sở hữu một đội bóng cân bằng và chất lượng hơn hẳn so với Wenger, nhưng ai cũng nhớ rằng ở lượt đi, Man City cũng chỉ có thể "sống sót" rời Emirates nhờ một cú đánh đầu muộn mằn của Martin Demichelis.

Mọi dự đoán có lẽ đều đang nghiêng về Man City, đội bóng đang trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua song mã với Chelsea. Nhưng nếu có bất ngờ nào đó xảy ra ngay tại Etihad, thì có lẽ chúng ta cũng không quá ngạc nhiên.

Bởi có thể đằng sau chiến thắng ấy là một thái độ khổ hạnh với công việc của Wenger, như những gì đã thể hiện trong suốt chiều dài sự nghiệp của ông. Nếu Pellegrini bước vào trận đấu quan trọng này với thái độ của một lãng tử vẫn còn mơ đến chuyện đi đánh golf sau trận đấu, thì chưa chắc dàn sao của ông đã có thể bắt nạt được đội bóng còn rất nhiều khiếm khuyết của Wenger.

Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm