Chưa thành công, Kaka quyết không rời Madrid

30/09/2011 11:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sau một thời gian dài sống trong bóng tối, cuối cùng thì Kaka cũng đã lên tiếng mạnh mẽ.

Trận gặp Ajax, với 1 bàn thắng, 1 đường chuyền thành bàn và rất nhiều những thể hiện xuất sắc, tiền vệ người Brazil đã được các độc giả của trang UEFA.com bầu chọn là "cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu". Độc giả của tờ Marca phiên bản điện tử thì cho rằng đó là trận đấu hay nhất của Kaka trong màu áo Real Madrid. Đó là những cú hích tinh thần mà Kaka thực sự rất cần vào thời điểm này.

Nhưng trong quan điểm của cựu Quả bóng Vàng, những tràng pháo tay vang dội và kéo dài như bất tận mà các CĐV Real Madrid trên sân Bernabeu dành tặng cho anh vào lúc anh rời sân mới là "món quà" quý giá nhất. "Tôi cảm nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, điều đó có tác động rất lớn với tôi. Mọi người đã luôn ở bên tôi", Kaka phát biểu khi đang tham gia buổi ra mắt trò chơi điện tử FIFA 12 mà anh là một trong những cầu thủ được lựa chọn để đại diện. Một trong những động lực để Kaka không buông xuôi và luôn chiến đấu hết mình để tìm lại phong độ tốt nhất chính là việc các Madridista không những không quay lưng với anh mà còn luôn dành cho anh sự ủng hộ cao nhất.

Kaka còn nói rằng anh đặc biệt cảm kích với những hành động của Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez. "Sau trận đấu với Ajax, ông ấy đã gặp tôi chỉ để trao cho tôi một cái ôm và chúc mừng tôi". "Ông ấy là người luôn ủng hộ chúng tôi hết lòng trong những thời điểm khó khăn. Nhiều người nói rằng Perez muốn bán tôi, nhưng ông ấy đã hứa với tôi rằng sẽ không làm điều đó và thực tế là ông đã giữ lời. Tôi nợ ngài Chủ tịch rất nhiều". Kaka cũng khẳng định một lần nữa rằng anh chưa bao giờ có ý đầu hàng và rời Real Madrid. "Cả ba bên đều có chung một ý kiến. Tôi không muốn đi. HLV Mourinho không muốn để tôi đi. Và đội bóng không muốn bán".



Kaka đã lên tiếng- Ảnh Getty

Theo Kaka, ra đi là chuyện dễ nhất anh có thể làm, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ thành công ở Bernabeu. "Tôi mang nợ với Real Madrid, mang nợ tất cả mọi người trong đội bóng. Sẽ là rất dễ dàng cho tôi nếu chọn cách ra đi, nhưng tôi không thấy mình có lý do để làm điều đó. Tôi đã mơ được thành công với Real Madrid và tôi muốn hoàn thành giấc mơ ấy". Kaka cũng hi vọng Real Madrid sẽ sớm đoạt được Decima, chức vô địch Champions League thứ 10, dù biết rằng đây là một nhiệm vụ "rất khó khăn". Rào cản lớn nhất, tất nhiên, chính là Barca. "Cả trong trò chơi lẫn ngoài đời thực, Barca đều chơi rất tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể bị đánh bại".

Ở lễ ra mắt FIFA 12, các CĐV đã được thấy Kaka nhảy múa với trái bóng trên màn hình TV. Nhưng họ có vẻ thích những gì anh đã thể hiện trong trận đấu với Ajax hơn. Tất cả đều biết để có thể lật đổ sự thống trị của Barca ở Liga lẫn Champions League, Real Madrid cần sự phục vụ của một Kaka ở phong độ tốt nhất có thể. Chỉ một trận đấu với Ajax chưa nói lên điều gì. Nhưng nếu Kaka đã khẳng định rằng anh đã có thể "tận hưởng niềm vui chơi bóng", thì hãy tin rằng ngày đó sẽ không còn xa. Trong khi chờ đợi, cầu cho những chấn thương và đen đủi tránh xa anh.

V.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm