Arsenal: Wenger đã sẵn sàng cuộc sống không Fabregas?

26/06/2009 10:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tuần trước, Fabregas đã đưa ra một tín hiệu đầy khích lệ với Barca khi anh ngỏ lời ca ngợi HLV của họ, Pep Guardiola: “Nếu Guardiola gọi, tôi sẽ trở lại Nou Camp”. Fabregas đã không trốn tránh khi nói như thế, tin đồn hiện giờ là nếu Barca, hoặc CLB nào có đủ tiềm lực tài chính như thế, đặt lên bàn khoản tiền “hợp lý”, ngay chính HLV Arsene Wenger sẽ xem xét việc để cầu thủ quan trọng nhất của ông ra đi.

Mới nghe thì đó có vẻ chỉ là tin đồn vô lý. Fabregas là chìa khóa cho đẳng cấp còn giữ được của Arsenal. Nếu họ muốn thách thức danh hiệu vô địch, hay ít ra là có thể quên hẳn mối nguy bị loại khỏi nhóm 4 đội dẫn đầu, việc giữ lại Fabregas gần như là bắt buộc. Trước kia, người ta vẫn tưởng rằng Wenger dứt khoát với mọi đề nghị liên quan đến Fabregas, chưa kể không mấy ai tin rằng một lời hỏi mua có thể đến từ Barca, đội bóng đã có Xavi và Iniesta.

Wenger sẵn sàng xem xét để Fabregas ra đi

Lập trường được công khai của Wenger là ông muốn tăng cường lực lượng cho mùa giải tới và không muốn cầu thủ nào ra đi. Nhưng đó nhiệm vụ đương nhiên của bất cứ HLV nào trong mùa Hè. Alex Ferguson chẳng phải đã khăng khăng muốn giữ Cristiano Ronaldo cho tới khi Real Madrid đặt lên bàn số tiền 80 triệu bảng đó sao. Mùa trước, Wenger cũng khẳng định ông sẽ giữ Philippe Senderos nhưng rồi trung vệ người Thụy Sĩ đến AC Milan một cách đột ngột theo hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm. Đó là phong cách của Wenger, ông không bao giờ báo trước những quyết định của mình. Patrick Vieira và Thierry Henry trước đây cũng đã ra đi mà không hề báo trước như thế.

Những vụ chuyển nhượng Ronaldo và Kaka đã đẩy giá cả lên rất cao trên thị trường và các CLB đang muốn bán đều sẽ hét những cái giá khó tin. Và sự im lặng của Wenger không phải là vô ích. Ông chờ cho thương vụ Ronaldo hoàn tất. Đó là cả một chiến lược bán cầu thủ. Adebayor cũng nằm trong kế hoạch như thế. Tiền đạo người Togo tiếp sức cho Wenger bằng cách tuyên bố anh cũng muốn ra đi, rồi sau đó lại nói muốn ở lại. Cứ như thế, kẻ nào muốn có Adebayor sẽ phải trả một cái giá cắt cổ, hoặc là anh sẽ tiếp tục phục vụ cho Emirates. Trong cả hai trường hợp, Wenger đều là người thủ lợi.

Đã đến lúc bán?

Khả năng tài chính của Arsenal trên thị trường chuyển nhượng cũng là điều phải tính đến. BLĐ vẫn hứa hẹn với Wenger rằng ông có thể chi 30 triệu bảng cho bất kỳ cầu thủ nào mà ông muốn, nhưng trên thực tế, số tiền đó giờ đây nghe thật nực cười sau những vụ chuyển nhượng của Real Madrid. Cũng không thể quên rằng suốt mấy năm gần đây, mùa hè nào Arsenal cũng để một cầu thủ quan trọng của họ ra đi. Năm ngoái là Hleb tới Barcelona và trong khi Wenger, giống như Ferguson là người có tiếng nói cuối cùng với các quyết định nhân sự, hiện giờ có thể đang phải cân nhắc việc tăng cường ở những vị trí khác trong đội hình. Bán để mua là lựa chọn duy nhất của chiến lược gia người Pháp lúc này.

Vấn đề khó khăn nhất lúc này là Wenger khó thể lập ra một kế hoạch chơi bóng nào hiệu quả hơn khi không có Fabregas. Tiền vệ người TBN đã đóng vai trò trung tâm trong mọi chiến thuật mà Arsenal triển khai trên sân bóng và ở độ tuổi hoàn hảo, 22, để làm nền tảng cho cả một thời kỳ dài thành công. Nhưng Wenger vẫn có thể tự tìm ra những lý do hợp lý nếu ông muốn có tiền mua sắm. Đầu tiên là thành tích của Arsenal khi không có Fabregas ở mùa trước. Trong 33 trận có tiền vệ người TBN, Arsenal thắng 17, hòa 9 và thua 7. Từ 21/12/2008 đến 4/4/2009, khi không có anh, Arsenal thắng 9, hòa 7 và thua 1. Có Fabregas, họ thắng 51,2% các trận đã đá. Không có Fabregas, tỷ lệ đó là 52,9%, tốt hơn một chút, dù rằng đó không phải là lý lẽ thuyết phục nhất. Ngoài ra, cũng có thể nhắc lại rằng Fabregas đều có mặt trên sân trong hai kết quả có lẽ là tồi tệ nhất của Arsenal mùa trước, thất bại 1-3 trước M.U ở lượt về bán kết Champions League trên sân nhà và trận thua 1-4 trước Chelsea, cũng ở Emirates.

Nhưng lý lẽ thuyết phục nhất có lẽ là Fabregas không phải mẫu tiền vệ trung tâm mà Wenger vẫn thường sử dụng. HLV người Pháp, đã từng sử dụng Vieira, Gilberto Silva, Edu hay Mathieu Flamini, cũng đã nhận xét rằng Luka Modric, hiện đang khoác áo Tottenham và từng là một mục tiêu của ông, quá nhỏ con đối với bóng đá Anh. Chính vì lẽ đó mà Wenger hiện giờ đang theo đuổi tiền vệ trung tâm người Brazil theo kiểu đấu sĩ ưa thích của ông, Felipe Melo. Melo được chờ đợi sẽ là người bảo vệ cho Fabregas ở mùa bóng tới và nếu trong trường hợp cần tính toán về tiền nong, là người thay thế.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm