Man United liệu có đứng dậy sau thảm bại trước Arsenal?

08/10/2015 06:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn một tuần nữa, Premier League mới trở lại, nhưng Man United đã sớm nghĩ tới chuyến làm khách đến Goodison Park, bởi họ đang rất cần một chiến thắng để kịp thời đứng dậy, càng sớm càng tốt.

Matteo Darmian hẳn còn nhớ lần trước anh phải đối mặt với Alexis Sanchez. Đó là tháng 2/2011, khi Palermo thua thảm Udinese 0-7 ngay trên sân nhà, và Sanchez là tác giả cú poker, trong khi người kèm anh, Darmian, nhận thẻ đỏ. Đó là thất bại tồi tệ nhất trên sân nhà của Palermo ở Serie A và dẫn tới việc HLV Delio Rossi bị sa thải.

Man United sẽ đứng dậy, như Darmian

Darmian vẫn đứng dậy. Milan cho mượn anh tiếp sang Torino mùa 2011-12, nơi anh gây ấn tượng đủ để kiếm một hợp đồng chính thức, rồi được gọi vào đội tuyển Italy năm 2014 và một năm sau đó tới Man United với giá chuyển nhượng 12,7 triệu bảng. Darmian đã khởi đầu khá tốt ở Old Trafford và là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải. Chiến dịch ở trong nước cũng thuận lợi và anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của đội.

Tuy nhiên, từ đó tới nay tình hình bắt đầu trở nên khó khăn. Hậu vệ 25 tuổi này chơi kém cỏi ở Southampton và còn tệ hơn ở Emirates, nơi Sanchez lại một lần nữa làm tình làm tội anh.

Thất bại hôm Chủ nhật là trận thua thứ 3 của Man United sau 13 trận ở mọi giải đấu, một cú vấp cay đắng, dù vụ Brendan Rodgers bị Liverpool sa thải ngay ngày hôm sau đã hướng bớt sự chú ý của dư luận khỏi HLV Louis van Gaal và các học trò. Nhìn chung, Man United còn thiếu nhiều thứ để vô địch và có thể phải đối mặt với nhiều thất bại như thế này nữa trong tương lai.

Van Gaal sẽ có nhiều điều để suy nghĩ trong 2 tuần sắp tới trước trận đấu tiếp theo ở Goodison Park ngày 17/10. Vào đầu kỳ nghỉ để các ĐTQG tập trung một tháng trước, HLV người Hà Lan hẳn đã dành thời gian đánh giá lại mùa chuyển nhượng trong vài ngày nghỉ ngơi cùng vợ ở nhà họ tại miền Nam BĐN.

Giữa hai kỳ nghỉ, Man United đá 7 trận, thắng 5 và thua 2. Trận thua Arsenal tất nhiên là gây sốc, đó mới là lần thứ 2 Van Gaal thua với cách biệt 3 bàn kể từ khi tới Man United. Trận kia là vào tháng 4 gặp Everton, đối thủ tiếp theo của ông.

Lần gần nhất Man United thua 0-3 dưới tay Arsenal là vào tháng 9/1998. Đội bóng của Sir Alex Ferguson sau đó phục hận với việc loại Pháo thủ khỏi Cúp FA và tiếp tục bằng cách giành cú ăn ba huyền thoại.

Những vấn đề cần giải quyết

Việc De Gea ở lại là tin rất tuyệt, nhưng mất Luke Shaw gãy chân đã làm hàng thủ áo đỏ lung lay nghiêm trọng, cho thấy họ vẫn thiếu chiều sâu và đẳng cấp ở tuyến cực kỳ quan trọng này. Những hậu vệ của họ hoàn toàn bất lực khi Arsenal chơi như "lên đồng". Thêm nữa, họ không nhận được mấy hỗ trợ từ cặp tiền vệ trung tâm luống tuổi Michael Carrick và Bastian Schweinsteiger.

Blind là một cầu thủ kỹ thuật và chuyền bóng giỏi. Khả năng chuyền bóng của anh đã dẫn tới không ít bàn thắng đẹp mắt cho Man United mùa này, nhưng để chơi với một cặp trung vệ thực thụ ở Premier League, thì vẫn nên là Phil Jones-Chris Smalling. Blind có thể vẫn ở lại đội hình xuất phát, nhưng những kỹ năng của anh phù hợp hơn cho một vị trí khác.

Điều đó liên quan tới vai trò của Marcos Rojo. Hậu vệ người Argentina đã khiến Van Gaal nổi cáu khi lười nhác và không nộp hồ sơ kịp để gia hạn visa. Trận đá chính duy nhất của Rojo mùa này cho tới giờ cũng kết thúc kém ấn tượng: Anh rời sân trong hiệp 2 ở Southampton vì chấn thương.

Wayne Rooney thì không có vấn đề gì về thái độ, nhưng lại đang gặp trục trặc nghiêm trọng về phong độ. Đội trưởng của Man United đang trải qua khởi đầu mùa giải tệ hại nhất từ năm 2004. Là một tiền đạo, anh không thể ghi bàn. Là một tiền vệ công, anh thiếu nhãn quan và khả năng tổ chức. Là một tiền vệ trung tâm thì anh không hợp. Các CĐV áo đỏ vẫn muốn thấy Rooney ra sân, nhưng ngay cả sự kiên nhẫn của họ cũng có giới hạn.

Vì tất cả những lý do đó, chưa bao giờ mà việc đánh bại Everton lại quan trọng đến thế với Man United.

2 Thất bại 0-3 trước Arsenal là lần thứ hai Man United của Louis van Gaal thua với cách biệt lớn hơn 2 bàn (trước đó là trận thua 0-3 trên sân Everton hồi tháng Tư năm nay).

1 Wayne Rooney và Memphis Depay đều mới ghi được 1 bàn tại Premier League mùa này. Hai chân sút hàng đầu của Quỷ đỏ hiện là Juan Mata và Anthony Martial, với cùng 3 bàn thắng.

3 Man United thua 3 trận mùa này, trong đó có 2 tại Premier League (1-2 trước Swansea, 0-3 trước Arsenal) và 1 tại Champions League (1-2 trước PSV).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm