"Hồ sơ" tình yêu của Tóc Tiên

12/02/2009 11:59 GMT+7 | Lễ Valentine

14 - 2 năm nay là Valentine thứ hai của Tóc Tiên với người ấy. “Hồ sơ” Tình yêu của họ đang chờ thêm kỷ niệm dễ thương nữa…
 
 
Phải “dí” theo Tóc Tiên đến tận sân bay khi cô đang hối hả đi Đà Nẵng lưu diễn, mới nghe được cô ca sĩ xinh xắn kể chuyện hẹn hò với chàng bóng rổ điển trai. Mặc dù gần đây, lịch hoạt động dày đặc kể cả trong đêm Valentine. Nhưng không vì thế mà Tóc Tiên quên mất lễ tình yêu đang đến hay những kỷ niệm đẹp của mình với người ấy.

Như mọi lần phỏng vấn Tóc Tiên trước, cuộc trò chuyện của PV và cô ca sĩ đều thông qua thân mẫu của cô. Thậm chí, bên này đầu dây, PV thỉnh thoảng lại nghe Tóc Tiên hỏi mẹ: “Trả lời thế này được không mẹ?”.

Dù vậy chúng tôi đã khai thác được nhiều thông tin khá thú vị về chuyện tình yêu của cô ca sĩ xinh xắn này.

Kỷ niệm của lễ Valentine đầu tiên

Đúng 0 giờ ngày 14-2 năm ngoái, Chong Paul đã đến nhấn chuông cửa nhà trao Tóc Tiên một bó hoa lớn và một hộp chocolate rất dễ thương. Tóc Tiên cảm động đến mức chỉ mong Valentine nào cũng được như thế.

Đáp lại, cô ca sĩ cũng không hề chịu thua kém ở khoản lãng mạn. Mặc dù không biết nấu ăn nhưng hôm đó Tóc Tiên đã tự tay xuống bếp làm một bữa ra trò. Hai món ăn công phu là mì spagetti và salad được thực hiện khá hoàn hảo sau khi tham khảo qua một số sách báo.

Tuy nhiên, tài nghệ của Tóc Tiên suýt bị bỏ quên. Sau khi đi diễn về, Tóc Tiên và bạn trai cùng bố mẹ ra ngoài uống nước. Đến khi mọi người về nhà thì các món ăn đã lạnh tanh. Thế nhưng, vị khách chính của buổi tiệc vẫn tỏ ra hồ hởi và thán phục tài của đầu bếp.

Thể hiện tình cảm đáng yêu nhất của Chong Paul

Mặc dù là vận động viên, Chong Paul cũng lãng mạn không kém nghệ sĩ. Tóc Tiên nhớ nhất một hành động rất đáng yêu của Chong Paul là một lần anh đứng che dù cho cô rửa bát dù lúc ấy chỉ có vài tia nắng hắt qua cửa sổ.

Kỷ vật tình yêu cả hai quý nhất

Đó là cặp nhẫn đôi mà Chong Paul tặng Tóc Tiên hồi Valentine năm ngoái. Cả hai ít khi rời tay khỏi chiếc nhẫn trừ khi cần phải đem đi đánh bóng làm mới lại.

Món quà bí mật của Tóc Tiên

Đó chính là bài hát Tình xa của Quốc Dũng, Tóc Tiên ghi âm và phát hành nội bộ, chỉ một người duy nhất có cơ hội thưởng thức. Chẳng ai khác, đó là Chong Paul.

Ca khúc này Tóc Tiên thu tặng Chong Paul vào tháng tám năm ngoái, lúc đó vì sắp đi xa một thời gian nên Tóc Tiên muốn có một cái gì đó đặc biệt cho người ấy.

Kết quả, thành ý của Tóc Tiên làm Chong Paul cảm động muốn khóc. Hỏi mãi, anh chàng ít lời mới thú nhận, mỗi lẫn nghe ca khúc này là anh lại xúc động đến… “nổi hết da gà".

Không hiểu khi Tóc Tiên hát trực tiếp cho một mình Chong Paul nghe, anh sẽ cảm thấy thế nào. Riêng Tóc Tiên thì tiết lộ, cô chưa đủ dũng khí để thực hiện cử chỉ lãng mạn đó.

Valentine như Tóc Tiên mong muốn

Đây không chỉ là mong ước của riêng Tóc Tiên, cả hai vẫn hay nói với nhau là chỉ cần ngày nào cũng gặp nhau, không hờn giận vu vơ, luôn vui vẻ thì tất cả đều là những ngày Valentine đẹp như mơ.

Tóc Tiên tặng gì cho người ấy vào Valentine năm nay?

“Âm mưu” của Tóc Tiên là sẽ dành cho Chong Paul một món quà thật đặc biệt, dễ thương đúng sở thích của chàng cầu thủ. Có thể, Tóc Tiên sẽ tự tay mình làm để có ý nghĩa hơn, nếu khó quá hoặc không có thời gian thì sẽ nhờ làm giúp nhưng bắt buộc phải theo đúng ý tưởng của mình.

Hiện giờ, cô nàng đang nghĩ đến một món quà lãng mạn hết biết, đó là chiếc gối có in hình Tóc Tiên dành riêng tặng Chong Paul.

Kế hoạch tổ chức Valentine của năm nay của Tóc tiên

Sau khi đi diễn về sẽ tổ chức một buổi party ở nhà. Tóc Tiên dự tính sẽ tiếp tục trổ tài, dự kiến phải hành tráng hơn năm ngoái. Chuẩn bị cho 14 -2 năm nay, Tóc Tiên đã sưu tầm, tham khảo rất nhiều sách báo hướng dẫn nấu ăn.

Chưa hết, cô ca sĩ xinh xắn này còn theo học lỏm tài nghệ của mẹ để nấu một bữa ra trò, sẽ làm cho chàng phải bất ngờ đến khó quên.
 
Theo TGVH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm