CLB BĐ Hà Nội 0-0 SLNA: Xứ Nghệ củng cố ngôi "vua" hòa

16/03/2012 15:48 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Ở trận đấu sớm nhất của vòng 10 V-League 2012 giữa CLB BĐ Hà Nội và SLNA, các nhà ĐKVĐ lại gây thất vọng tràn trề khi bị đội chủ nhà cầm chân không bàn thắng. Đây đã là trận hòa thứ 8 của SLNA kể từ đầu mùa và dù vẫn bất bại nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa thể cải thiện vị trí trên BXH. Sau 10 trận, SLNA mới giành được vỏn vẹn 13 điểm và họ đang đứng trước nguy cơ mất vị trí thứ 6 nếu V.Ninh Bình và K.Khánh Hòa giành chiến thắng ở hai trận đấu muộn.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 10 V-League

Ngày

Giờ

Trận đấu

Tỷ số

Thứ sáu

16/3

16h10

CLB BĐ Hà Nội

Sông Lam Nghệ An

0-0 (KT)

18h30

Navibank Sài Gòn

SHB Đà Nẵng

3-1 (KT)

Thứ bảy

17/3

16h10

Vicem Hải Phòng

B.Bình Dương

 

16h00

K. Kiên Giang

Thanh Hóa

 

18h30

Khatoco Khánh Hòa

Hà Nội T&T

 

Chủ nhật

18/3

16h00

XM The Vissai NB

Sài Gòn FC

 

16h10

TĐCS Đồng Tháp

Hoàng Anh Gia Lai

 

+ Đội hình xuất phát:

CLB Hà Nội: Minh Phong, Trọng Lộc, Công Vinh, Timothy, Thành Lương, Xuân Thành, Văn Vinh, Mboussi, Hải Nam, Ambrose, Việt Anh.
SLNA
: Viết Nam, Huy Hoàng, Văn Hoàn, Ngọc Luận, Hector, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Quang Tình, Văn Bình, Abass, Bebbe.

+ Diễn biến trận đấu:

Phút thứ 1: Ngay đầu trận, Hà Nội đã có cơ hội ghi bàn với pha xâm nhập vòng cấm của Ambrose.

Phút thứ 3: Lại là Ambrose có cơ hội dứt điểm cận thành sau quả căng ngang của Timothy, nhưng cú sút của cầu thủ Hà Nội chưa đủ hiểm hóc để đánh bại Viết Nam.

Phút thứ 6: Trọng Hoàng đã ngã khá đẹp trong vòng cấm sau một pha đi bóng giữa vòng vây của các hậu vệ chủ nhà nhưng trọng tài chính Quang Vinh không thổi phạt Hà Nội.

Phút thứ 12: Hàng thủ SLNA dưới sự chỉ huy của đội trưởng Huy Hoàng đang chơi rất chắc chắn khiến Hà Nội chưa có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành thủ môn Viết Nam.

Phút thứ 15: Từ pha mất bóng của Công Vinh ở giữa sân, SLNA phản công nhanh tạo điều kiện để Bebbe tung ra cú sút xa khá căng, nhưng bóng đi chệch khung thành.

Phút thứ 18: Trọng Hoàng có cơ hội dứt điểm từ xa nhưng cú sút rất căng sau đó của cầu thủ này lại đập chân một hậu vệ Hà Nội.

Phút thứ 20: THẺ VÀNG!!! Trọng Lộc của Hà Nội phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Quang Tình. Dù phải làm khách nhưng SLNA mới đang là đội chơi tốt hơn.

Phút thứ 22: CẢN PHÁ!!! Sau cú sút phạt không thành công của Hector, Hà Nội có cơ hội phản công nhanh đưa bóng đến chân của Timothy. Tuy vậy, trong pha đối mặt với thủ môn đối phương, Timothy lại không thắng được phản xạ xuất sắc của Viết Nam.

Phút thứ 26: THẺ VÀNG!!! Đến lượt trung vệ Việt Anh của Hà Nội phải nhận thẻ vàng.

Phút thứ 27: THẺ VÀNG!!! Văn Bình của SLNA cũng phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi thô bạo với Hải Nam. Hai đội đang chơi rất quyết liệt.

Phút thứ 33: CẢN PHÁ!!! Thủ thành Minh Phong đã xuất sắc cứu thua cho Hà Nội sau cú sút căng như búa bổ của Abass.

Phút thứ 35: THAY NGƯỜI!!! Công Vinh đã phải rời sân để nhường chỗ cho Thanh Vân vì chấn thương. Tiền đạo của Hà Nội đã chơi rất mờ nhạt trong thời gian có mặt trên sân và bên cạnh chấn thương gặp phải, đây có thể là một phần nguyên nhân khiến Công Vinh bị thay ra.

Phút thứ 40: PENALTY??? Trọng Hoàng đã ngã trong vòng cấm sau một pha truy cản của Mboussi nhưng không có tiếng còi nào được cất lên.

Phút thứ 45+2: Trung vệ Mboussi suýt chút nữa đã đá phản lưới nhà nếu thủ môn Minh Phong không xuất sắc cản phá pha phá bóng bất cẩn của đồng đội.

Phút thứ 45+3: THẺ VÀNG!!! Trọng Hoàng đã phải nhận thẻ vàng sau pha chơi xấu với Văn Vinh của Hà Nội.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Phút thứ 50: Quả tạt của Quang Tình vô tình trở thành một pha bóng nguy hiểm khi bóng đi sạt cột dọc khung thành Hà Nội. Trong pha bóng này, hậu vệ và thủ môn của đội chủ nhà đã không phối hợp tốt với nhau.

Phút thứ 54: CƠ HỘI!!! Bebbe có cơ hội rất tốt để mở tỷ số sau quả tạt chính xác từ cánh phải của đồng đội nhưng cầu thủ này lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.

Phút thứ 59: Hai đội đang chơi rất bế tắc khiến trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. SLNA cầm bóng nhiều hơn do Hà Nội lùi khá sâu nhưng các pha chuyền bóng cuối cùng của họ lại tỏ ra thiếu chính xác.

Phút thứ 65: Sự bế tắc của SLNA trên hàng công thể hiện rõ ràng qua cú sút xa rất thiếu chính xác của Văn Bình.

Phút thứ 70: THAY NGƯỜI!!! Hà Nội có sự thay đổi người thứ hai kể từ đầu trận khi Đình Hưng vào sân thay cho Trọng Lộc.

Phút thứ 71: THAY NGƯỜI!!! Tới lượt SLNA thay người khi Hoàng Thịnh vào sân thay cho Quang Tình.

Phút thứ 72: THAY NGƯỜI!!! Hà Nội có sự thay đổi cuối cùng khi Đức Thắng thế chỗ của Ambrose, cầu thủ đã chơi cực tệ trong thời gian có mặt trên sân.

Phút thứ 75: NGUY HIỂM!!! Timothy đã vượt qua sự truy cản của Huy Hoàng bên cánh phải rồi tạt bóng chính xác cho Thành Lương dứt điểm. Nhưng thủ quân của Hà Nội lại bắt vô-lê thiếu chính xác. Cơ hội hiếm hoi của Hà Nội trong hiệp 2 đã bị Thành Lương bỏ lỡ.

Phút thứ 81: Thành Lương đi bóng rất nỗ lực bên cánh trái rồi căng ngang cho Timothy dứt điểm nhưng một hậu vệ SLNA đã kịp cản phá.

Phút thứ 84: BỎ LỠ!!! Từ pha mất bóng của Xuân Thành bên phía Hà Nội, SLNA tổ chức phản công nhanh, tạo điều kiện để Hoàng Thịnh dứt điểm ở cự ly rất gần, nhưng bóng vẫn chưa chịu đi vào lưới của đội chủ nhà.

Phút thứ 86: Tiền đạo Ngọc Anh được HLV Hữu Thắng tung vào sân hòng tạo đột biến. Người rời sân là Bebbe.

Phút thứ 90+3: CƠ HỘI!!! Vào đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Hà Nội có cơ hội để giành trọn 3 điểm nhưng Timothy lại đánh đầu ra ngoài sau quả đá phạt chính xác của Văn Vinh.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 tẻ nhạt. Đây là kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu khi cả Hà Nội lẫn SLNA đều cho thấy họ không xứng đáng giành chiến thắng.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm