Khi lương tâm bị mất giá

21/04/2014 12:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần, người viết giật cả mình khi một cầu thủ, đang chén tạc chén thù với chiến hữu, cao hứng đọc câu thơ: “Lương tâm ngày nay mất giá rồi/ Chỉ có lương thực tăng giá thôi”.

Trong cuộc trao đổi mới đây về chuyện các cầu thủ CLB V.Ninh Bình tham gia cá độ và dàn xếp tỷ số, HLV Lê Huỳnh Đức cũng thốt lên rằng: “Tôi không nghĩ thời điểm này mà họ có thể làm chuyện thiếu lương tâm đó…”.

Lê Huỳnh Đức đã đề cập đến 2 chữ “lương tâm” trong vụ việc các cầu thủ V.Ninh Bình cá độ và dàn xếp tỷ số gây rúng động dư luận. 2 chữ “lương tâm” ở đây không dừng lại ở chỗ các cầu thủ đã phản bội lại ông chủ, CLB mà suy rộng ra, họ đã bán rẻ danh dự, hình ảnh cả một nền bóng đá.

Nói rộng hơn, vụ việc càng khiến niềm tin của người hâm mộ nơi nền bóng đá nước nhà vốn đã ít nay càng vơi dần. Nhưng, nếu ai đó nhìn một cách khách quan hơn thì bóng đá Việt Nam vẫn còn những con người đáng để tin, để hy vọng.   

Trong bối cảnh bóng đá nước nhà chịu sự bao trùm của bức tranh màu tối thì vẫn còn đó rất nhiều cầu thủ luôn giữ cho mình trong sáng, hoặc rũ bùn đứng dậy. Ngay trong vụ của V.Ninh Bình, ngoài 11 cầu thủ xác định bước đầu có liên quan đến bán độ thì những người còn lại vẫn trong sáng. Nghĩa là, vẫn còn nhiều cầu thủ ý thức được nghề nghiệp.

Ngược về quá khứ, vụ bê bối của U23 Việt Nam tại Bacolod 2005 đã có những cầu thủ dám đứng lên tố cáo hành vi của đồng đội. Hay, dù đối mặt bao nhiêu cám dỗ nhưng Minh Phương, Công Vinh… vẫn trở thành những hình mẫu của giới cầu thủ Việt Nam.

Có thể khẳng định, bóng đá Việt Nam vẫn không thiếu những tấm gương tốt. Hơn ai hết, những Minh Phương, Công Vinh… đang góp phần cứu rỗi niềm tin nơi người hâm mộ trong bối cảnh này.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm