Champions League: Real Madrid khởi động giấc mơ châu Âu

14/09/2008 08:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH cuối tuần) - Sau 2 chức vô địch Liga liên tiếp, mục tiêu số một mùa này của Real Madrid tất nhiên là Champions League.

Thủ quân Raul nhấn mạnh: cần phải lấy lại vị thế đã mất của Real tại đấu trường này. HLV Bernd Schuster cũng hiểu: thành tích Champions League gắn liền với vận mệnh chiếc ghế mà ông đang ngồi. Thêm một lần bị loại sớm nữa, Schuster cũng nhiều khả năng phải sớm nói lời chia tay.

Đã nghèo lại mắc eo. Có lẽ Schuster đang rơi vào đúng tình trạng ấy. Năm ngoái khi có trong tay một lực lượng mạnh, Real cũng không thể vượt qua nổi Roma và chấp nhận rời cuộc chơi ngay từ vòng 2. Năm nay Real chỉ có thêm Van Der Vaart nhưng lại mất đi Soldado, Baptista, Balboa và đặc biệt là Robinho. Không những thế, đội bóng Hoàng gia còn rơi vào bảng tử thần với BATE Borisov, Zenit St. Petersburg và Juventus.
 
 
Xem Zenit đánh bại Man. United tại trận tranh Siêu Cúp Châu Âu vừa qua, các CĐV Real không khỏi lo âu cho đội nhà. Bên cạnh đó, thế lực một thời Juventus cũng đầy quyết tâm thể hiện trong lần trở lại đấu trường quen thuộc. Juve lại có nhiều duyên nợ với Real trong quá khứ. Quả là đáng lo cho Bernd Schuster cùng các học trò.

Thế nhưng cũng không hẳn là Real hoàn toàn bất lợi. Thuận lợi đầu tiên là Bernd Schuster đã có nhiều kinh nghiệm hơn khi mùa trước chỉ mới là lần đầu tiên ông cầm quân tại Champions League. Thứ hai, mùa này Real sẽ phải dồn sức cho Champions League hơn là cắm cúi giành điểm tại Liga như mùa trước. Thứ ba, tân binh Van Der Vaart đến Real là để chinh phục vinh quang châu Âu và sự quyết tâm của anh có thể sẽ giúp ích rất nhiều. Lượt trận đầu tiên, Real Madrid sẽ tiếp đội bóng BATE Borisov của Belarus trên sân nhà Bernabeu. Đây sẽ là một trận đấu có ý nghĩa cực lớn đến khả năng đi tiếp của Real. Họ cần phải giành trọn 3 điểm trước đối thủ yếu nhất để làm vốn, trước khi bước vào những trận đấu cực kỳ gian nan với Juve và Zenit. Nếu mất điểm trước BATE Borisov, hàng loạt khó khăn và sức ép sẽ xuất hiện.

Zindedine Zidane – người từng thi đấu cho cả Real Madrid lẫn Juventus – cho biết anh có linh cảm Real sẽ làm nên chuyện vào mùa giải năm nay. Theo anh, Real sẽ đánh bại Juve tại vòng bảng và tiến thẳng đến trận chung kết. Đó không phải là một nhận định mang tính xã giao mà là linh tính của một cầu thủ từng lăn lộn nhiều năm với bóng đá thế giới. Các CĐV của Real cũng bắt đầu sốt ruột với đội nhà khi đã nhiều năm phải ngậm ngùi sớm rời cuộc chơi trong tức tưởi. Năm ngoái Real thua Roma vì Van Nistelrooy dính chấn thương nặng.
 
Năm trước nữa thua Bayern Munich vì những phán quyết không thật sáng suốt của trọng tài. Nói gì thì nói, một đội bóng lớn phải thể hiện mình tại một sân chơi lớn. Real đã đánh mất vị thế của một CLB hàng đầu hơn nửa thập kỷ qua và cần phải nhanh chóng lấy lại nó. Vượt qua được “bảng tử thần”, Real sẽ đầy tự tin để tiến xa tại giải năm nay. Muốn thế thì phải làm một cú đề pa thật hoàn hảo. Đánh bại BATE Borisov vô danh để có vốn và chuẩn bị cho những trận đấu gian nan hơn. Từ giữa tuần sau, Real sẽ khởi động giấc mơ châu Âu!
 

Trần Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm