Stoichkov: Chỉ có súng máy mới ngăn được Messi "ma thuật"

12/04/2010 20:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Sau trận thắng thuyết phục của Barcelona trước Real Madrid trong đó Messi tiếp tục tỏa sáng, cựu danh thủ của Barcelona Hristo Stoichkov đã có những đánh giá về “đàn em”.
 
Theo tin của hãng tin Reuters, Stoichkov đã nhận định tiền đạo Lionel Messi đang có phong độ đầy ma lực khiến các hàng phòng ngự đối phương cần đến… súng máy để làm anh dừng lại.
 
Mùa bóng đầy ấn tượng của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009 tiếp tục được người ta nhắc đến khi anh lập công trong trận Barcelona thắng 2-0 trước “kình địch” Real Madrid ngay tại sân Bernabeu, kết quả đến ngay sau khi Messi chói sáng với 4 bàn thắng trong trận đội bóng xứ Catalonia “tiễn” Arsenal khỏi sân chơi Champions League tại vòng tứ kết.
 
Messi tiếp tục ghi bàn khi Barca thắng Real 2-0- Ảnh: AP
 
Stoichkov đã giúp ĐT Bulgaria lọt vào bán kết VCK World Cup 1994 và phong độ của anh năm đấy đã gợi cho “thuyền trưởng” của ĐT Italia Arrigo Sacchi nói đến chuyện cần có một khẩu súng để ngăn chặn ngôi sao bóng đá người Bulgari này.
 
"Họ từng nói họ có thể làm tôi dừng lại với một khẩu súng lục, nhưng hôm nay bạn cần một khẩu súng máy để ngăn cản anh ta”, Stoichkov đã bình luận về “giải pháp đối phó với Messi” trên tờ nhật báo Trud của Bulgaria số ra hôm nay (12/4).
 
Stoichkov, thành viên trong đội hình “Dream Team” của Barca dưới thời Johan Cruyff với 4 chức vô địch liên tiếp ở La Liga đầu những năm 90 của thập kỷ trước, cũng đã có những chỉ trích với Real Madrid trong trận gặp Barca.
 
"Điều gì để bình luận về trận đấu ư?. Một số chơi như những con lừa, số khác chơi bóng đá. Đồng tiền không đá bóng. Hàng trăm triệu của Real không đủ để có lấy 1 bàn thắng”, Stoichkov “đá đểu” về thất bại của “Kền kền trắng”.
 
* Xavi: "Tương lai của Barca phụ thuộc vào Messi"

Trong khi ấy, "nhạc trưởng" của Barca hết lời ca ngợi người đồng đội trứ danh trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ "La Vanguardia". Xavi nhấn mạnh rằng "Barca cần phải chăm sóc, yêu thương và làm cho Messi vui vẻ".
 
"Tôi rất mong được gặp Van Gaal trong trận chung kết Champions League. Đó là một người đáng kính. Tôi nợ ông ấy rất nhiều. Khi dẫn dắt Barca, đôi khi Van Gaal đặt tôi lên trước cả Guardiola dù lúc đó tôi mới chỉ 18 tuổi. Ông ấy để lại ấn tượng mạnh trong tôi. Van Gaal là một chiến lược gia. Ông ấy rất giỏi phân tích các trận đấu", Xavi nói về người Thầy cũ nay đang cầm quân ở Bayern Munich.

"Số 6" cũng tỏ ra mãn nguyện với những gì đang diễn ra với anh. Xavi tin rằng mình đang trải qua cuộc sống tươi đẹp: "Tôi đang ở vào thời khắc tuyệt vời nhất. Cùng với thời gian, bạn nhận ra rằng các danh hiệu giúp bạn được đánh giá cao hơn và bạn cảm thấy mình có giá trị hơn", Xavi bày tỏ.

Dĩ nhiên, đội phó của Barca cũng không quên dành những lời ngợi ca cho người đồng đội cũ nay là thầy của anh. Xavi mô tả Guardiola là "HLV xuất sắc nhất trong sự nghiệp của tôi cùng với Luis Aragones". "Pep biết cách đọc trận đấu như bất kỳ HLV nào. Anh ấy biết phán đoán bước đi của đối thủ và khích lệ chúng tôi bằng lời nói vì một HLV hiện đại phải là một chuyên gia tâm lý".

Người đồng đội lừng danh Lionel Messi cũng nhận được những lời "có cánh" của Xavi: "Cậu ấy là người đầu tiên nêu gương khi cần phải hy sinh. Tương lai của Barca phụ thuộc vào Messi. Chúng tôi cần phải chăm sóc, yêu thương, phải làm cho cậu ấy cảm thấy vui vẻ và không bao giờ để mất đi niềm hy vọng này. Rõ ràng, Messi là tương lai của Barca".

Cuối cùng, tiền vệ tài ba của đội bóng xứ Catalonia nói về trận bán kết với Inter ở Champions League. Xavi thừa nhận tiềm năng của đội bóng Italia là rất đáng kể: "Họ đã tiến bộ nhiều. Đây sẽ là một trận đấu quyết liệt và vô cùng khó khăn cho chúng tôi. Inter là một đối thủ rất mạnh". 

Khánh Đan - HT (Theo Reuters và Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm