Ribery và Benzema bị bắt: Nỗi đau khó nguôi

21/07/2010 12:08 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Theo hãng AFP, ngày hôm qua, 2 ngôi sao hàng đầu của bóng đá Pháp, Franck Ribery và Karim Benzema đã bị cánh sát Pháp tạm giữ giữ để tiến hành thẩm vấn vì có dính líu tới vụ mua dâm trẻ vị thành niên. Nếu bị kết tội, cả hai có thể sẽ phải ngồi tù 3 năm đồng thời nộp phạt 45 ngàn euro.  Sự kiện này xảy ran gay sau khi đội tuyển Pháp vừa kết thúc kỳ World Cup đáng xấu hổ trên đất Nam Phi.

Theo các nhân viên an ninh, thông tin về nguyên đơn sẽ không được phép tiết lộ vì họ không có quyền được lên tiếng trước công chúng, thể theo yêu cầu của toà án Paris.

Vụ điều tra được tiến hành hồi đầu năm nay, sau khi cánh sát bóc gỡ một động mại dâm ở Paris. Khi đó, một gái mại dâm đã khai với cơ quan điều tra rằng cô ta đã có quan hệ tình dục với hàng loạt tuyển thủ Pháp. Điều đáng nói là Zahia Dehar, tên của cô gái, cho biết vào thời điểm ấy, cô vẫn đang ở độ tuổi vị thành niên.


Zahia - Ảnh theo Internet
 Tại Pháp, mại dâm được xem là hợp pháp, song với điều kiện là các đối tượng tham gia bán dâm phải trên 18 tuổi, và người có quan hệ với trẻ vị thành niên sẽ phải ngồi tù 3 năm, đồng thời nộp phạt 45 ngàn euro. Như thế, nếu bị kết tội, Benzema và Ribery có thể sẽ phải trả giá cho những giây phút “vui vẻ” bằng cả sự nghiệp của mình.

Dĩ nhiên, cả hai đều phủ nhận những cáo buộc trên thông qua người đại diện của mình.

Sophie Bottai, luật sư của Ribery cho hay: “Đây hoàn toàn là một âm mưu, Ribery chắc chắn phải biết tuổi của nguyên đơn và anh không hề phạm pháp. Hoặc cô gái kia có thể trông giống trẻ vị thành niên nhưng đáng ra cô ta phải nói cho anh ấy biết cô ta bao nhiêu tuổi, cho nên anh ấy vô can. Chẳng phải trên mọi mặt báo cô ta đều nói mình đã trưởng thành và trên 20 tuổi rồi sao.”

Zahia Dehar kể rằng cô bắt đầu hoạt động mại dâm từ năm 16 tuổi. Cô và Benzema quen nhau ở một hộp đêm, và sau đó hai người đã qua đêm ở một khách sạn, đồng thời cho biết cả Sidney Govou cũng dính vào vụ này. Dehar cũng kể lại trên tờ Paris Match rằng Ribery đã đưa cô tới một khách sạn ở Đức để “vui vẻ” trong dịp sinh nhật cầu thủ này.

Mặc dù phải đối mặt với tai tiếng từ vụ việc trên nhưng Ribery rồi Govou vẫn được gọi vào đội tuyển Pháp để tham gia World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi, còn Benzema thì không được gọi. Khi Domenech lên danh sách chính thức, Dehar cũng kể rằng cô ta đã gửi thư cho Domenech đề nghị ông đừng loại các cầu thủ vì lý do dính tới vụ việc trên! Song Domenech đã giải thích rằng sở dĩ Benzema phải ở lại nhà là vì sa sút phong độ.

Nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa thì sự việc xảy ra càng khiến nội bộ làng bóng đá Pháp thêm bê bối. Họ đến vòng loại vì bàn tay bẩn của Henry, rồi rời World Cup sau vụ Anelka chửi Domenech. Và giờ đây, khi Les Bleus chuẩn bị bước vào giai đoạn tái thiết thì hai ngôi sao Ribery và Benzema phải đối mặt với án tù.

Chung quy trong vụ này, chỉ có Zahia là được lợi. Tên tuổi của cô gái điếm này đã nổi như cồn và mới đây, Zahia đã được một nhà làm phim cấp 3 mời vào vai chính trong một bộ phim kết hợp giữa tình dục và… bóng đá!


Thanh Loan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm