Điểm tựa cho hàng thủ Tam sư, John Terry: Nơi gửi trọn niềm tin

24/06/2012 14:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Nếu như Gerrard đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa, Rooney là nhân vật không thể thiếu trên hàng công thì Terry cũng đóng một vai trò khó có thể thay thế nơi hậu phương. Với kinh nghiệm dày dạn của mình, anh là điểm tựa giúp ĐT Anh dưới thời Roy Hodgson có thể vận hành nhuần nhuyễn lối chơi phòng ngự - phản công.

John Terry góp mặt ở Ba Lan-Ukraina với một quyết tâm lớn lao trong việc hoàn thành nốt bộ sưu tập danh hiệu còn thiếu. Ở Chelsea, anh đã có đủ các danh hiệu lớn nhỏ từ quốc nội đến châu lục, mà mới đây nhất là chức vô địch Champions League. Tuy vậy, niềm vui này đã không thật sự trọn vẹn khi anh không thể góp mặt trong trận cuối cùng với Bayern Munich vì chiếc thẻ đỏ vô duyên trong trận bán kết lượt về với Barcelona.

Năm nay trung vệ của Chelsea đã 31 tuổi, và nếu không bước lên đỉnh vinh quang ở EURO 2012, sẽ khó có cơ hội nào tốt hơn cho anh nữa. Terry đã có những dấu hiệu tuổi tác trên đôi chân, và không ai là không thể thay thế. Tuy nhiên, với việc vấn nạn chấn thương lấy đi rất nhiều những cái tên quan trọng nơi hàng phòng ngự, Terry vẫn là nhân vật không thể thiếu trong đội hình chính thức của Tam sư. Với 76 lần khoác áo ĐTQG và đã góp mặt ở 4 giải lớn gần đây của ĐT Anh (tính cả EURO 2012 này), nhiệm vụ của Terry là tận dụng kinh nghiệm của mình để dìu dắt những đàn em chơi bên cạnh như Joleon Lescott hay Phil Jones.

Terry (áo trắng) điểm tựa vững chắc của hàng thủ đội tuyển Anh - Ảnh Getty

Ba trận vòng bảng vừa qua, nhìn chung Terry đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh cùng với Lescott tạo nên bức tường thép trước khung thành Joe Hart. Bỏ qua tất cả những vấn đề liên quan đến đời tư, Terry vẫn tiếp tục cho thấy lý do vì Roy Hodgson dám bảo vệ đến cùng quyết định không đưa Rio Ferdinand đến Ba Lan và Ukraina. Đó không hẳn là vấn đề có hay không những lục đục trong phòng thay đồ, mà đơn giản là chuyên môn của Terry vẫn vượt trội hơn cầu thủ đang khoác áo M.U. Theo các con số thông kê ở EURO 2012, trung vệ của Chelsea đã có 13 pha cắt bóng thành công, thành tích chỉ đứng sau Daniel Agger (Đan Mạch) và Mats Hummels (Đức). Rõ ràng, Terry vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng lớn lao của mình dù ở bất kì triều đại HLV nào, Eriksson, Capello hay bây giờ là Roy Hodgson.

Một cầu thủ Anh mang tinh thần Italia

Cho dù chưa bao giờ từng thi đấu trong những trận đối đầu Anh-Italia, nhưng Terry không hề cảm thấy xa lạ với những người Italia. Ở cấp độ câu lạc bộ, Chelsea của John Terry đã không ít lần đọ sức với những đại diện đến từ xứ sở mì ống trong các trận đấu ở Champions League. Lần gần đây nhất, trong hành trình đến với chức vô địch năm nay, Chelsea đã có một màn lội ngược dòng xuất sắc trước Napoli. Dù đã để thua 1-3 trong trận lượt đi, nhưng The Blues vẫn xuất sắc thắng ngược 3-1 ở 90 phút lượt về trước khi Ivanovic ghi bàn quyết định ở hiệp phụ đưa đoàn quân khi đó được dẫn dắt bởi một người Italia là Roberto Di Matteo có tên ở vòng tứ kết.

Cột con số

13 - John Terry là cầu thủ có số pha cắt bóng chính xác nhiều thứ ba ở EURO 2012, chỉ đứng sau Daniel Agger (Đan Mạch – 20 lần) và Mats Hummels (Đức – 15 lần).

76 - John Terry hiện đã có 76 lần khoác áo Tam sư, nhiều thứ ba trong danh sách tuyển Anh ở giải lần này, sau Ashley Cole (97) và Gerrard (95).

4 - EURO 2012 là giải đấu lớn thứ 4 trong sự nghiệp khoác áo ĐT Anh của John Terry (trước đó là World Cup 2006 và 2010, EURO 2004).

Di Matteo mới chỉ là một trong số những ông thầy Italia mà John Terry từng có dịp làm việc. Trước đó, anh đã từng có thời gian làm việc ở các HLV Italia khác nhau như Ranieri, Ancelotti ở Chelsea hay Capello ở ĐT Anh. Việc có thời gian gắn bó với những người Italia trên băng ghế huấn luyện giúp cho Terry hiểu rất sâu sắc triết lý bóng đá quê hương họ.

Cách tiếp cận mà các đời HLV Italia tạo dựng đã có tác động không nhỏ đến lối chơi của Terry. Nhìn anh thi đấu, người ta có thể liên tưởng chút nào đó đến bộ đôi trung vệ Cannavaro – Materazzi, những người đã chơi rất xuất sắc ở World Cup 2006 góp phần vào chức vô địch của đội bóng màu thiên thanh. Terry có tính cách của một thủ lĩnh như Cannavaro. Anh cũng có tầm cao và khả năng chơi đầu tốt giống như Materazzi. Ngoài ra, anh cũng có một phẩm chất tuyệt vời của những người Italia: càng trong những hoàn cảnh khó khăn, càng thể hiện được những gì tốt nhất. Cách đây hai năm, Terry đã dính vào một scandal tình ái liên quan đến cô bồ cũ của Wayne Bridge. Tưởng chừng như vụ việc này sẽ có tác động xấu đến chuyên môn của Terry, nhưng rốt cục từ đó đến giờ anh vẫn chơi tốt như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Đó là những gì mà Roy Hodgson cần ở John Terry. Đêm nay, khi phải đối mặt với đoàn quân của Cesare Prandelli, thành bại của Tam sư sẽ phụ thuộc không ít vào khả năng chỉ huy hàng phòng ngự của anh.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm