Inter Milan-Schalke 04: Chạy trốn khỏi bóng đêm

05/04/2011 06:07 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Trận derby thất bại nặng nề trước Milan ở Serie A chắc chắn để lại những dư chấn tâm lý không dễ chịu gì cho đội bóng của Leonardo trước khi họ đá tứ kết lượt đi Champions League với Schalke 04.

HLV Leonardo-Ảnh Getty

Cách biệt với đội đầu bảng giờ đã là 5 điểm trong khi giải còn 7 vòng. Một khoảng cách không quá lớn để đeo bám nhưng cũng không quá nhỏ để "Nerazzurri" dễ dàng lật đổ.

Quan trọng là một khi đã tiến sát tới vinh quang, Milan sẽ không dễ để mình hụt bước. Nhưng phía trước là tứ kết Champions League và dù có thế nào Leonardo và các học trò cũng phải để tâm dồn sức vào đây.

Trận thua Milan khiến cơ hội giành Scudetto mùa này của Inter trở nên vô cùng mong manh nhưng nếu vì thế mà mất tập trung, cuộc chơi của họ ở Champions League sẽ sớm kết thúc. Schalke là lá thăm mà có lẽ Inter không mong đợi gì hơn ở vòng tứ kết này. Nhưng cuộc chiến với đội bóng vùng Ruhr cũng gợi lại cho họ ký ức buồn bã của trận chung kết cúp UEFA gần 14 năm về trước.

Năm đó, Inter để thua Schalke 0-1 ở lượt đi. Lượt về họ thắng lại với tỷ số đó nhưng sau đó thua penalty 1-4 ngay trên sân nhà và cay đắng nhìn đội bóng Đức giơ cao cúp vô địch.

Zanetti là người duy nhất của thế hệ cầu thủ Inter năm ấy vẫn còn lại trong đội hình của họ hôm nay. Cầu thủ kỳ cựu người Argentina nhận định: "Thất bại trước Milan chẳng hay ho chút nào. Nỗi thất vọng là rõ ràng nhưng Inter phải quên trận thua đó đi vì Schalke đang chờ chúng tôi phía trước". Zanetti nói đúng nhưng Inter có làm được như thế hay không vẫn phải đợi thời gian trả lời.

Schalke đang xếp thứ 11 ở Bundesliga và vừa sa thải Felix Magath cách đây không lâu, nhưng trong những trận đấu loại trực tiếp như thế này, khó nói trước được điều gì. Trong sắc áo trắng nổi tiếng của Real, Raul từng 3 lần giơ cao cúp vô địch Champions League. Bây giờ "Chúa nhẫn" muốn cháy lên lần nữa trong biều chiều tà của sự nghiệp. Kinh nghiệm đá Champions League của Raul là điểm tựa để đội bóng Đức hy vọng vào một kết quả khả quan ở Meazza.

Schalke đến Italia mà không có chân sút Mario Gavranovic vì rách dây chằng mắt cá. Tiền vệ  Peer Kluge cũng không thể tham chiến vì chấn thương vùng bụng. Đó có thể là nỗi lo với HLV Rangnick vì người đá thế cho Kluge là Anthony Annan lại không đủ điều kiện đá trận Champions League quan trọng này.

Nhưng Inter cũng có vấn đề của họ. Trung tâm hàng thủ của đội bóng áo xanh đen sẽ vắng bóng Lucio vì án treo giò. Thay thế anh đá cặp trung vệ với Ranocchia dự kiến là Ivan Cordoba. Inter phải thắng để lấy lại niềm tin sau trận thua tan nát trước Milan ở Serie A. Chiến thắng trước Schalke cũng là điều gần như bắt buộc để họ bước vào trận tứ kết lượt về trên đất khách với những gì hy vọng có thật vào khả năng có mặt ở bán kết Champions League mùa này.

Đội hình dự kiến

Inter Milan: 1-Julio Cesar; 13-Maicon, 2-Ivan Cordoba, 15-Andrea Ranocchia, 26-Cristian Chivu; 4-Javier Zanetti, 17-Esteban Cambiasso, 8-Thiago Motta; 10-Wesley Sneijder; 9-Samuel Eto’o, 27-Goran Pandev

Schalke 04: 1-Manuel Neuer; 22-Atutso Uchida, 4-Benedikt Hoewedes, 21-Christoph Mezelder, 3-Sergio Escudero; 13-Lukas Schmitz, 32-Joel Matip, 8-Carlos Jurado, 25-Klaas-Jan Huntelaar; 17-Jefferson Farfan, 7-Raul


HT (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm