Những kẻ hiếp dâm gây sốc Ấn Độ: Tội lỗi giữa cuộc đời tăm tối

13/01/2013 07:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau vụ hiếp dâm tập thể khiến một nữ sinh viên thiệt mạng, 6 đối tượng liên quan đã bị cả Ấn Độ căm phẫn, đòi treo cổ. Nhưng với những kẻ này, khả năng lĩnh hình phạt nghiêm khắc nhất chỉ là một ngã rẽ nữa trong cuộc đời đầy tăm tối của chúng.

Trong một ngôi làng nằm ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, một người phụ nữ đang ngồi bệt trên sàn nhà, người yếu ớt, run rẩy trong cái lạnh của tiết trời tháng 1. Bà chưa ăn gì trong nhiều ngày và 5 đứa con khác của bà cũng vậy. 

Mẹ của đối tượng trẻ tuổi nhất trong vụ hiếp dâm tập thể gây sốc Ấn Độ (Nhân vật được trùm khăn che mặt).

Nỗi hổ thẹn của người mẹ nghèo

Bà chưa từng nghe về cái tên Manmohan Singh - Thủ tướng của Ấn Độ, chưa từng đi quá xa khỏi làng và đang kiếm sống bằng cách trồng khoai tây thuê trên đất của người khác. Nhưng đứa con trai của bà đã phải chịu tai tiếng trên khắp đất Ấn Độ. Nó là một trong 6 gã đàn ông đã tham gia vụ hiếp dâm tập thể ở New Delhi trong ngày 16/12 vừa qua.

Nạn nhân, một nữ sinh viên y khoa 23 tuổi, đã bị dụ dỗ lên một chiếc xe buýt nơi con bà làm việc, bị đánh đập sau màn cưỡng hiếp, bị ném xuống vệ đường trong tình trạng chảy máu ồ ạt và chết sau đó 2 tuần vì thương tổn nội tạng.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, bà đã kể lại việc con trai rời nhà cách đây 5-6 năm trước, lúc mới 11 tuổi, để tìm cơ hội đổi đời. Đứa trẻ chỉ là một trong số 2 triệu thanh thiếu niên đã rời khỏi các làng quê Ấn Độ ra thành phố kiếm việc mỗi năm. Họ đuổi theo cuộc bùng nổ kinh tế đã giúp đưa Ấn Độ nhanh chóng lên cao trong 2 thập kỷ qua, nhưng lại chậm mang tới lợi ích cho những người nghèo.

Nhưng ngay cả khi đã rời khỏi làng quê, cuộc sống của thiếu niên trên vẫn chẳng khá hơn. Bà mẹ kể rằng cậu ta đã cùng một nhóm trai làng khác tới New Delhi kiếm việc và ban đầu chúng tìm được việc tại một cửa hàng bán đồ ăn ven đường. Trong năm đầu tiên, cậu thường gửi 600 rupee (11 USD) mỗi tháng về cho gia đình.

Sau khi cậu ta không gửi tiền nữa, bà mẹ cũng chẳng còn nhận được tin từ cậu ta. Sau đó, bà nghĩ rằng cậu ta đã chết. Một vài tháng trước khi vụ hiếp dâm tập thể xảy ra, bà mẹ đã tìm tới một pháp sư Hindu để hỏi về số phận con mình, đứa trẻ vẫn còn là người tốt trong ký ức của bà. "Pháp sư nói rằng có ai đó đã yểm bùa phép vào con tôi, nhưng rồi nó sẽ trở về" - bà cho biết.

Bà không ngờ con mình đã gây ra chuyện tày đình và tới giờ vẫn chưa hết sốc. "Ngày hôm nay, tai tiếng mà con tôi gây ra đang làm hại tôi mỗi ngày. Tôi chẳng dám gặp ai trong làng vì nỗi hổ thẹn mà con tôi đã gây ra" - bà nói.

Hoàn cảnh dẫn tới phạm tội

Sống nhờ thực phẩm cứu tế và phải nuôi một ông chồng bị bệnh tâm thần, mỗi ngày trôi qua bà mẹ này vẫn phải ra đồng để làm việc cùng các con gái. Giữa cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, bà đã ngất xỉu, có thể vì quá đói.

Bà mẹ không biết nhiều về cuộc sống của con mình sau khi cậu ta rời làng.

Thực tế ngay cả các đối tượng khác cùng tham gia vụ hiếp dâm tập thể cũng không biết tên thật của cậu ta và đã dùng một cái tên tạm để tiện gọi cậu ta. Cảnh sát mô tả cậu ta làm nghề "tự do" tại một trạm xe buýt ở Delhi. Công việc của cậu ta là lau dọn xe và nghe sai bảo của tài xế. Khi xe chạy, cậu ta thường kiêm luôn công việc lơ xe.

Do có chất giọng dễ nghe nên cậu ta được nhiều chủ xe thuê và thường xuyên đổi việc. Trong quãng thời gian này, cậu ta đã gặp bị cáo chính Ram Singh. Vào ngày xảy ra vụ hiếp dâm, cậu ta đã tới gặp Singh, với hy vọng sẽ lấy lại được số tiền 8.000 rupee (150 USD) mà Singh mượn cậu. Nhưng Singh đã mời cậu ta ở lại ăn uống.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, bạn trai của nạn nhân, người đã đi cùng cô gái lên chiếc xe buýt và bị đánh đập tàn bạo, nói rằng cậu trai kia đã cất lời mời họ lên xe.

"Có một cậu trai rất trẻ đứng ngay ở cửa xe buýt và mời gọi chúng tôi lên xe" - người bạn kể qua diện thoại - "Cậu ta có ria mép mỏng, đôi mắt rất sắc và thái độ rất ngọt ngào". Người bạn nói rằng khi cả nhóm đàn ông bắt đầu tìm cách hiếp dâm cô gái, cậu thiếu niên đã mời họ lên xe lại chính là kẻ đầu tiên tấn công anh.

Những cảnh đời tăm tối

Cuộc sống các đồng bọn của thiếu niên này cũng chẳng khá hơn cậu ta bao nhiêu. Reuters cho biết Singh và 3 bị cáo khác đã sống ở một khu nghèo nằm lọt thỏm trong khu vực nhiều người trung lưu ở vùng RK Puram của Delhi. Rất nhiều người nghèo sống ở đây là dân tỉnh lẻ, làm các nghề thu nhập thấp như thợ điện, chạy xe tuk tuk, tài xế xe buýt, thợ cơ khí, bán hàng rong.

Nhà của kẻ chủ mưu vụ án, Ram Singh, nằm trong một khu ổ chuột ở Delhi

Singh là một tài xế xe buýt, dù từng bị tai nạn hồi năm 2009 và bị gẫy tay nặng tới mức các bác sĩ phải nẹp xương ông ta. Singh từng xuất hiện trong một show truyền hình trực tiếp để đối thoại với người gây ra tai nạn, nhân vật cáo buộc Singh là kẻ "say xỉn, bất cẩn và lái xe cẩu thả". Hàng xóm của Singh cũng mô tả gã là một tay bợm rượu, nóng tính.

Sự tăng trưởng nhanh của Ấn Độ trong 2 thập kỷ vừa qua, bắt đầu bằng một thời kỳ cải cách kinh tế theo hướng thị trường tự do, đã tăng tốc độ đô thị hóa. Thế giới của mẹ thiếu niên gây án hiện vẫn nằm tại ngôi làng nghèo, nơi người ta phải dùng ngựa kéo xe và dùng phân để nhóm bếp. Nhưng tại các thành phố, những rào cản cũ về đẳng cấp và giới tính đã dần xói mòn khi Ấn Độ trở nên phồn thịnh.

Chính trong thế giới mới này, Vinay Sharma, một bị cáo khác tham gia vụ hiếp dâm tập thể, đã từng muốn ghi lại dấu ấn của đời mình. Đam mê đấm bốc và thể hình, Sharma đã kiếm được 55 USD mỗi tháng với vai trò người giúp việc trong một trung tâm thể hình và đã muốn theo học nghề phóng viên. Mẹ của Sharma hiện cũng đang sống ở một khu ổ chuột, đã nhớ lại: "Con tôi luôn nói rằng “con sẽ làm chuyện lớn trong đời" - bà mẹ kể.

Nhưng bà không thể ngờ con mình lại có thể gây tội ác kinh khủng tới như vậy. "Khi cảnh sát tới lúc 4h sáng sớm, con tôi đang ở nhà" - bà Devi kể - "Tôi đã chạy theo con khi cảnh sát mang nó đi. Họ còn chẳng cho tôi biết lý do. Con tôi chỉ nói với lại rằng “Mẹ về nhà đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với con đâu”. Nhưng đó đã là lần cuối cùng tôi được gặp con".

Tường Linh (Theo Reuters)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm