Vụ Fabregas: 35 triệu bảng là "O.K"

10/07/2011 09:23 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Arsenal đã từ chối đề nghị mới nhất của Barcelona hỏi mua Cesc Fabregas với giá 31 triệu bảng, nhưng đã thông báo với đội bóng TBN rằng họ có thể sở hữu tiền vệ đội trưởng của sân Emirates với giá 35 triệu bảng.

Cesc có thể tới Barca với giá 35 triệu bảng - Ảnh Getty

Cùng lúc, tương lai của Samir Nasri cũng bị nghi ngờ sau khi tối hôm qua kênh truyền hình Sky Italia đưa tin Manchester City sắp có được chữ ký của tiền vệ người Pháp với giá 23 triệu bảng. Công tác chuẩn bị đầu mùa giải của HLV Arsene Wenger hoàn toàn bị ám ảnh bởi những tin tức chuyển nhượng liên quan đến bộ đôi tiền vệ này.

Trước đó, Arsenal đã từ chối một đề nghị 27 triệu bảng từ Barcelona cho Fabregas. Tuy nhiên, có vẻ như họ không thể cưỡng lại mong muốn của chính tiền vệ người TBN và cái giá 35 triệu bảng là một đề nghị hợp lý cho cả hai phía. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với đội đương kim vô địch Champions League vào thứ Sáu sau khi Wenger xác nhận Fabregas, 24 tuổi, sẽ không đi du đấu cùng CLB. Ông giải thích lý do là bởi một chấn thương dây chằng. Tuy nhiên, Nasri, đã từ chối một hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với mức lương 90.000 bảng một tuần, vẫn sẽ đi Malaysia trong chuyến du đấu Viễn Đông kéo dài một tuần cùng Arsenal vào Chủ nhật này.

Tiền vệ 24 tuổi người Pháp là mục tiêu của cả Man City lẫn đội bóng cùng thành phố Manchester của họ, nhà vô địch Premier League mùa trước M.U. Những gì đang diễn ra cho thấy quyết tâm ra đi của Nasri thậm chí còn lớn hơn so với Fabregas. Arsenal có thể sẽ nâng đề nghị của họ lên với mức lương 100.000 bảng một tuần và Wenger thì khẳng định ông đang làm mọi điều có thể để giữ hai tiền vệ của mình lại.

Nicklas Bendtner, Emmanuel Eboue và Manuel Almunia cũng có thể vắng mặt trong chuyến đi Malaysia giữa những tin đồn họ sắp rời sân Emirates trong một cuộc thanh lý hàng loạt. Mặc dù không nói rõ đang theo đuổi ai, Wenger xác nhận ông muốn có thêm vài gương mặt mới để tăng cường cho đội hình. “Tôi xin hứa rằng chúng tôi sẽ làm việc tích cực để có được những gì chúng tôi muốn”, Wenger nói. Arsenal chắc chắn không thiếu tiền trong mùa chuyển nhượng này, ít ra là họ đã thu về 7 triệu bảng từ vụ bán Gael Clichy cho Man City.

Tuy nhiên, Wenger vẫn khẳng định ông sẽ không tham gia bất cứ cuộc đua mua sắm nào. “Nếu có một lựa chọn rõ ràng thì mọi chuyện đã quá dễ”, HLV người Pháp nói. “Có những cầu thủ mà tất cả mọi người đều muốn, nhưng chúng tôi là CLB hàng đầu và phải lựa chọn những người giỏi nhất. Không thể có chuyện có tiền rồi cứ đi mua. Chúng tôi cần cân nhắc”.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm