Pep Guardiola “đau đầu” vì Samuel Eto’o

19/05/2009 11:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Phải nói ngay HLV người Tây Ban Nha không “đau đầu” vì bị tiền đạo người Cameroon “quậy” mà vì ông không biết có nên để “sư tử bất khuất” vào sân thi đấy hay không trong trận FC Barcelona gặp Osasuna sắp tới hay không.

Lý do để nhà cầm quân trẻ và đầy tài năng phải “mệt óc” vì một đằng ông muốn giúp cậu học trò của mình có thêm cơ hội để giành danh hiệu “pichichi” (cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất) và Chiếc giày Vàng, nhưng mặt khác ông lại muốn dưỡng sức cho Eto’o trước trận chung kết lịch sử của Champions League với Manchester United vào ngày 27/5 tới tại Roma.

Đứng về lợi ích toàn cục, việc Eto’o không vào sân trong trận gặp Osasuna là hoàn toàn hợp lý, vì dù sao quyền lợi của tập thể bao giờ cũng cần được đặt lên trên lợi ích cá nhân, và chức vô địch Champions League cũng quan trọng hơn hai danh hiệu nêu trên.
 
Eto'o đang rất cần bàn thắng để đoạt danh hiệu Vua phá lưới Liga

Nhưng xét trên góc độ tình cảm, Guardiola cũng không muốn đánh mất cơ hội ghi điểm của Eto’o, người mà trước khi mùa bóng hiện nay bắt đầu ông đã định cho ra đi nhưng sau đó đã có một quyết quyết định đúng đắn là giữ lại sát thủ này.

Thực ra, chính Samuel Eto’o đã “tự đánh mất một phần” cơ hội của mình khi trong trận gặp Mallorca mới đây anh chỉ ghi được một bàn thắng và bỏ lỡ nửa tá cơ hội sút thủng lưới đối phương, trong đó có một quả phạt đền và vài ba lần một mình đối mặt với thủ môn đội chủ nhà.

Có lẽ lợi ích của đội bóng và dư luận sẽ buộc Guardiola để “sư tử bất khuất” nghỉ ngơi trong trận tới để chuẩn bị một cách hoàn hảo cho trận đối đầu với Manchester United.

Mặt khác, sau trận chung kết này, Barca vẫn còn trận cuối cùng tại La Liga, trước Deportivo, và đó sẽ là cơ hội để Eto’o tiếp tục ghi điểm trong cuộc chạy đua giành danh hiệu “pichichi” và “Chiếc giày Vàng”.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm