FIFA đình chỉ chức vụ hai quan chức bị tình nghi "ăn bẩn"

22/10/2010 10:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai thành viên trong Ủy ban điều hành (Exco) và bốn quan chức khác ở cấp thấp hơn vào ngày 20/10. Những người này đều liên quan đến vụ bê bối bán phiếu bầu cho các nước tranh quyền đăng cai hai kỳ World Cup 2018 và 2022. Cuộc điều tra với cả sáu người này sẽ còn tiếp tục.

Các thành viên của Exco Amos Adamu, người Ngeria và Reynald Temarii, người Tahiti, sẽ bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá cho đến khi cuộc điều tra kết thúc, theo lời ông Claudio Sulser, Chủ tịch ủy ban đạo đức của FIFA. Ủy ban của ông dự kiến sẽ có buổi họp báo công bố kết quả điều tra cuối cùng vào ngày 17/11 tới. Bốn cựu thành viên khác của Exco, Slim Aloulou, Amadou Diakite, Ahongalu Fusimalohi và Ismael Bhamjee cũng bị lệnh cấm tạm thời tương tự. Aloulou hiện giữ chức phó chủ tịch ủy ban giải quyết tranh chấp của FIFA, Diakite là ủy viên ủy ban trọng tài, còn Fusimalohi và Bhamjee là các cựu ủy viên Exco.

Ngoài ra, cuộc điều tra tội đưa hối lộ với hai nước tham gia cuộc đua đăng cai không được nêu tên cũng sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, những thông tin mới nhất trên báo Anh The Telegraph, dẫn “một nguồn am hiểu cuộc điều tra” xác nhận vào tối ngày 20/10 rằng hai ứng viên “chưa tiết lộ danh tính” bị điều tra theo tuyên bố của FIFA là liên danh TBN-BĐN, xin đăng cai World Cup 2018 và Qatar, World Cup 2022. Cáo buộc chính với hai ứng viên này là họ đã tìm cách đổi phiếu qua lại: Qatar vận động ủng hộ TBN-BĐN đăng cai năm 2018 và ngược lại.

“Hôm nay là một ngày buồn cho bóng đá”, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter phát biểu. “Chúng ta phải tiếp tục cuộc chiến để khôi phục uy tín cho FIFA, với tư cách những người có trách nhiệm. Xã hội chúng ta đang sống đầy quỷ dữ, và chúng ta đã tìm thấy những con quỷ đó trong bóng đá”.

Adamos và Temarii, 2 quan chức bị tình nghi bán phiếu bầu quốc gia đăng cai World Cup với giá lên tới hàng triệu đôla- Ảnh Vanguard
Blatter là người đứng đầu Exco, cơ quan có trách nhiệm chọn lựa nước chủ nhà cho hai kỳ World Cup trong cuộc bỏ phiếu kín vào ngày 2/12 tới tại Zurich, Thụy Sĩ. Cuộc điều tra được tiến hành sau những tiết lộ trên tờ báo Anh The Sunday Times rằng Adamu cùng Temarii đã đòi hối lộ để đổi lấy phiếu. “Chúng tôi quyết định sẽ tạm treo tư cách thành viên của các quan chức này”, ông Sulser nói. “Các bằng chứng chúng tôi xem xét hôm nay đã đưa đến các biện pháp tương thích. Chúng tôi sẽ làm việc hết sức mình để đảm bảo sự minh bạch của tiến trình đăng cai World Cup 2018 và 2022. Chúng tôi cam đoan không chấp nhận bất cứ hình thức phá vỡ các quy chuẩn đạo đức nào của FIFA”.


Báo The Sunday Times đã cung cấp tất cả các chứng cứ cần thiết cho FIFA và tổ chức này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hành động. “Không ai có thể nói tiến trình tiếp diễn ra vào ngày 2/12 là không công bằng hay minh bạch vì chúng tôi đã làm tất cả để đảm bảo điều đó”, Tổng thư ký FIFA John Valcke nói. Valcke cũng nói thêm mặc dù một số cáo buộc liên quan đến vụ việc “chỉ là tin đồn thổi”, FIFA vẫn sẽ điều tra đến cùng.

Trên trang chủ của LĐBĐ Châu Đại Dương (OFC) ngày 21/10 đã xuất hiện một đoạn thông báo ngắn nói OFC đang “xử lý thông tin” và “không bình luận gì” trước khi đưa ra một tuyên bố chính thức về trường hợp chủ tịch Temarii của họ. OFC, hiện gồm 11 thành viên, là liên đoàn nghèo nhất trong số sáu LĐBĐ trực thuộc FIFA. Trước đó, ông Temarii, một cựu cầu thủ từng khoác áo CLB Pháp Nantes, phủ nhận mọi cáo buộc.

Trong một diễn biến khác, ông Fusimalohi, một cựu nhà báo hiện là quan chức của LĐBĐ Tonga thuộc OFC, nói một số phóng viên giả danh làm các nhà vận động hành lang đã đến gặp ông ở một khách sạn tại Auckland, New Zealand bốn tuần trước, nhưng ông ngay lập tức nhận ra rằng họ là phóng viên giả danh. Fusimalohi nói ông chỉ đùa giỡn với các phóng viên, với đề nghị sẽ nhận 100.000 USD để làm trung gian giúp Temarii bán phiếu, để tìm hiểu xem họ muốn gì.

Tôi coi đó là một trò đùa và nói dối họ, vì họ đã định lừa tôi trước”, Fusimalohi nói trên đài phát thanh NZ. Australia, một cựu thành viên của OFC cho đến khi chuyển sang LĐBĐ châu Á (AFC) vào năm 2006 và là ứng viên đăng cai World Cup 2022, đã đồng ý cung cấp khoản tiền tài trợ phát triển 3 triệu USD cho OFC năm 2009. LĐBĐ Australia tuyên bố các quyết định treo tư cách thành viên Exco của FIFA không ảnh hưởng đến chiến dịch đăng cai của họ và “tự tin rằng FIFA sẽ đưa ra quyết định đúng đắn”.

Trần Trọng.

"Những kẻ tủi nhục"

* Reynald Temarii: Năm nay 43 tuổi, quốc tịch Fiji, từng khoác áo CLB Nantes của Pháp khi còn là cầu thủ. Trước khi nắm chức vụ Chủ tịch LĐBĐ châu Đại dương năm 2004 thì đã có 7 năm làm Bộ trưởng Thanh niên, Thể thao và Cộng đồng của Fiji. Nắm giữ ghế thành viên Ban chấp hành FIFA từ năm 2004.

* Amos Adamu: Từng là giảng viên đại học, năm nay 57 tuổi, mang quốc tịch Nigeria. Ông này từng có 17 năm làm việc trong ngành thể thao Nigeria cho đến khi rời khỏi chức vụ Tổng giám đốc Ủy ban Thể thao quốc gia năm 2008. Tham gia BCH FIFA từ năm 2006.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm