Sanchez làm "thợ lặn", Chile đại thắng

21/06/2011 11:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Chile đã hủy diệt Estonia 4-0 trong trận giao hữu khởi động cho Copa America diễn ra sau đây chưa đầy 10 ngày nữa, và tiện thể đánh bóng thêm cho những tên tuổi đã và đang khiến cả châu Âu phải sôi sục vì họ, vào thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa Hè đang dần nóng lên.

Chile không mất quá nhiều thời gian để thể hiện sức mạnh tấn công khủng khiếp của họ: Chỉ sau 45 phút hiệp một, tỉ số đã là 3-0. Trên sân nhà Monumental, Estonia đã không thể cầm cự lâu trước một thế trận tấn công tốc độ đến nghẹt thở, xoay quanh bộ ba Matias Fernandez - Alexis Sanchez và Humberto Suazo.

Sanchez (trái) tiếp tục làm các đại gia châu Âu phải chú ý- Ảnh Getty

Họ nhỏ bé, nhưng quá nhanh nhẹn và sắc sảo. Fernandez mở tỉ số vào phút 21, Waldo Ponce nhân đôi cách biệt phút 42, và trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, Suazo đã nâng tỉ số lên 3-0 từ chấm penalty. Sang hiệp hai, người được chờ đợi nhiều nhất bên phía Chile - tiền vệ Alexis Sanchez, đã khép lại trận đấu bằng bàn thắng ấn định tỉ số 4-0.

Đó đã là trận bất bại thứ bảy liên tiếp của Chile, và điều quan trọng hơn là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ vẫn thể hiện một cách nhất quán lối chơi rất đường nét, dựa trên những pha phối hợp ban chuyền nhỏ và khả năng di chuyển vô cùng linh hoạt của các tiền vệ và tiền đạo cánh. Trong sơ đồ 4-3-3 đầy sức sống ấy, Sanchez, người đang được cả Barcelona và Man. City hỏi mua, chính là hạt nhân, với những pha xuyên phá ở biên, những lần di chuyển không bóng khôn ngoan, và những bước chạy tự tin như thể anh chẳng chịu chút áp lực nào khi đứng ở vị trí trung tâm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Trước đó, Sanchez chính là người đã kiếm về Chile quả penalty mà từ đó, Suazo đã nâng tỉ số lên 3-0. Tiền đạo của CLB Udinese đã chạy xộc vào vòng cấm, và bỗng nhiên ngã vật ra như bị trúng đạn vào bắp đùi. Sanchez đã lừa được ông trọng tài mắt kém: Pha quay chậm cho thấy trừ phi chân của hậu vệ Estonia có siêu năng lực, Sanchez mới có thể bị đốn ngã "ngọt" đến thế.

Đó là một trong những "khả năng" mới mà người ta phát hiện ra ở Sanchez, sau khi đã quá "bội thực" với những lời tán dương về khả năng của anh, về những cú đi bóng và vặn người liên tục với tốc độ rất đặc biệt, về kỹ thuật, và cả những bàn thắng.

Nhưng xét trên khía cạnh nào đó, cả Sanchez và Chile đều đã có câu trả lời cho băn khoăn rằng liệu họ đã sẵn sàng cho Copa America hay chưa. Trận bất bại thứ 7, với một lối chơi nhất quán từ World Cup 2010, khẳng định rằng Chile đã nâng lối chơi ấy lên một tầm cao mới, sắc sảo và thực dụng hơn. Pha ngã kiểu "thợ lặn" của Sanchez cũng là một lời khẳng định khác: Chile sẽ không chỉ chiến thắng bằng lối chơi đẹp, bằng kỹ chiến thuật, mà còn bằng thủ đoạn khi cần.

Một điều khiến Chile có thể vui mừng hơn sau chiến thắng này: Hai ngày nữa, Estonia cũng sẽ đá giao hữu với Uruguay, một trong những đối thủ của họ ở vòng bảng Copa America. Sau trận đấu ấy, Chile sẽ có cái nhìn rõ hơn về sức mạnh thực sự của họ. Còn bây giờ, các đối thủ khác ở Copa có lẽ không khỏi rùng mình ớn lạnh, trong khi các đại gia châu Âu lại được dịp "phát sốt" lên một chút nữa, với Sanchez

P.V





 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm