Vòng loại Davis Cup nhóm II: Nằm trong tính toán của chủ nhà

15/02/2014 06:47 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày thi đấu đầu tiên của ĐT quần vợt Việt Nam tại vòng loại Davis Cup nhóm II khu vực châu Á Thái Bình Dương nhận được sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ. Có khoảng 1.000 CĐV đã tới theo dõi trận đấu đầu tiên giữa Ngô Quang Huy và Aqeel Khan.

Quang Huy được lựa chọn cho trận mở màn một phần là do Minh Tuấn, Đan Mạch đã đánh mất điểm rơi phong độ, còn Linh Giang thì quá non ở đấu trường quốc tế. Ngoài ra, việc để Quang Huy đánh đầu tiên còn mang tính chiến thuật.

Trên độ cao 1.500m so với mực nước biển như ở Đà Lạt, bóng đi nhanh hơn, xa hơn, và những tay vợt có lối đánh bóng bạt (flat) sẽ không có được sự an toàn. Quang Huy là tay vợt có kỹ thuật tốt, và dù không còn ở đỉnh cao, nhưng đường bóng cồng (top spin) của anh hứa hẹn sẽ mang tới khó khăn cho đối thủ.

Tuy nhiên, đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Quang Huy đã không thể làm nên bất ngờ trước tay vợt số 1 của Pakistan. Mãi tới game thứ 3, Quang Huy mới giành được điểm đầu tiên, và set 1 khép lại với tỉ số 6-0 cho đối thủ Pakistan.

Phải đến 2 set cuối, khi đã lấy lại tinh thần, Quang Huy mới bắt đầu thể hiện được khả năng của mình. Tuy nhiên  Aqeel Khan, tay vợt dày dặn hơn, đẳng cấp hơn, và đặc biệt có cú trái 1 tay rất hiểm, đã khiến Huy bại trận với tỉ số 0-3.

Ở trận đơn còn lại, vì một chút thất vọng sau trận thua đầu tiên cộng với cái nắng 12h trưa, đã khiến phần lớn khán giả bỏ về. Đó là điều đáng tiếc, bởi đây là trận đấu mà Hoàng Thiên đã chơi tuyệt hay trước Muhammad Abid.

Giờ thì tính toán về độ cao tại Đà Lạt của ĐT quần vợt Việt Nam đã có cơ sở, khi những pha bóng bạt (flat) của Abid bị hỏng quá nhiều, còn bóng cồng (top spin) của Hoàng Thiên dứt khoát, uy lực và đầy khó chịu đã đẩy đối phương vào thế không thể chống đỡ.

Cả 3 set Hoàng Thiên đều giành break ở ngay game cầm giao bóng đầu tiên của đối thủ. Anh thắng 6-3, 6-2 ở 2 set đầu và đặc biệt là thắng tuyệt đối 6-0 ở set 3. Như vậy, ĐT Việt Nam đã cân bằng tỉ số 1-1 sau 2 trận đánh đơn đầu tiên.

Sau chiến thắng này, Hoàng Thiên đã được nhận 1.000 USD từ phía Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, cùng với đó là 50 triệu đồng từ phía gia đình tay vợt này. Tay vợt Ngô Quang Huy dù thua trận nhưng cũng được nhận 500 USD khích lệ sau những cố gắng ở trận mở màn.

Hôm nay (15/2) sẽ diễn ra nội dung đôi nam. Cặp Lê Quốc Khánh/Trịnh Linh Giang sẽ gặp Aqeel Khan/Qureshi Aisam, đôi mạnh bậc nhất nhóm II khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Tay vợt Quang Huy: “Tôi đã gặp áp lực lớn khi khán giả quá đông. Nhưng sau set 1 bị khớp thì tôi đã trở lại. Chỉ có điều, đối thủ chơi quá hay”.

Tay vợt Hoàng Thiên: "Tôi đã phát huy được các tình huống giao bóng và cú thuận tay của mình. Có tới 90% bóng được dồn về phía tay trái của đối phương và đó là bí quyết làm nên chiến thắng.

Có nhận định cho rằng tôi chủ quan, nhưng tôi nói thật là tôi không chủ quan chút nào từ pha bóng đầu tiên tới pha cuối cùng. Nếu mọi người nhận thấy tôi có vẻ sa sút về thể lực, thì thực ra đó chỉ là tôi hơi khó thở vì ở đây không khí rất loãng. Tuy nhiên việc được tập trung tại đây từ khá lâu đã giúp tôi thích nghi hơn đối thủ rất nhiều rồi.

Tại giải tay vợt xuất sắc vừa qua, chúng ta cũng đã đánh theo thể thức 5 set. Và ngay sau giải thì tôi cũng chỉ tập trung rèn thể lực mà không đụng tới vợt. Lên ĐT cũng có chuyên gia về thể lực, nên có thể nói, thể lực của tôi ở thời điểm này rất tốt.”

HLV trưởng ĐT Pakistan Mohammad Khalid: "Chúng tôi bất ngờ về trình độ của Hoàng Thiên, tay vợt bên phía chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị thật tốt cho trận đấu ngày mai (tức hôm nay, 15/2-PV) khi Asiam Qureshi kịp thời có mặt tại đây".


Mạnh Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm