Atletico Madrid: Tối hậu thư cho Aguirre

21/10/2008 13:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Nếu Atletico không thể thắng được Liverpool, trong một trận đấu mà Aguirre chỉ có thể tham dự từ trên khán đài vì án phạt của UEFA, HLV người Mexico sẽ mất chức.

Từ khi Aguirre đến Atletico, chưa bao giờ đội bóng này khởi đầu tệ đến vậy. Đá 7 trận, Atletico thua tới 4, đang ngày càng bị đẩy xuống sâu trên BXH (thứ 8) và hiện đã kém đội đầu bảng Valencia tới 10 điểm, kém nhóm dự Champions League 5 điểm. Với 12 bàn thua, bằng với số bàn thua sau 7 vòng ở mùa giải xuống hạng 99-00, Atletico hiện cũng là đội bóng có hàng thủ tệ thứ 3 ở Liga (chỉ hơn mỗi 2 tân binh Gijon và Numancia). Khó chấp nhận hơn cả là việc Atletico để thua liên tiếp 3 trận trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà không để lại bất kỳ dấu ấn nào của sự phản kháng: Giữa hai trận thua ngay tại sân nhà Vicente Calderon, 0-1 trước Sevilla và 1-2 trước Real Madrid, là thất bại thảm bại 1-6 trước Barca ở Nou Camp.
 
Aguirre sắp mất việc?

Trong những cuộc điều tra do ASMarca mới tiến hành, hơn 2/3 số người tham gia công nhận đây chưa phải là thời điểm thích hợp để sa thải Aguirre, nhưng cũng ngần ấy người cho rằng HLV này là người trực tiếp có lỗi trong thất bại ở trận derby. Có thể thấy, các CĐV của rojiblancos vẫn có thể thông cảm cho Aguirre sau những kết quả nghèo nàn ở Liga, bởi chúng là hệ quả khó tránh khỏi của một lịch thi đấu như muốn dìm Atletico xuống bùn (gặp Sevilla, Barca, Real Madrid và Villarreal trong 4 vòng liên tiếp) và cơn bão chấn thương đã hoành hành ở Calderon (Forlan, Maniche, Simao, Seitaridis, Pablo... đồng loạt chấn thương). Nhưng chính Aguirre đã tự làm hại mình, với những sắp xếp "quái đản" về nhân sự trong trận derby Madrid.

Nếu hỏi 100 người, thì chắc chắn cũng sẽ có 100 không thể hiểu nổi điều gì đã chạy ngang qua đầu Aguirre khi ông quyết định tung vào sân một hàng tiền vệ có tới 4 tiền vệ trung tâm (Maniche, Assuncao, Banega, Raul Garcia) cho trận derby Madrid, trong khi trên băng ghế dự bị vẫn còn đó Simao, Luis Garcia, những chuyên gia chạy cánh thực thụ, và cả Antonio Lopez, cầu thủ có thể chơi ở tất cả mọi vị trí ở biên. Nếu Aguirre cứ đưa vào sân một đội hình truyền thống, thì dù Atletico có thua cũng không ai có thể trách được ông, bởi việc thất bại ở derby đang trở thành thói quen của Atletico, bất kể người ngồi trên băng ghế huấn luyện là ai. Nhưng đó chỉ là nếu, còn lúc này, Aguirre đang phải trả giá cho sự quẫn trí của mình.

Ba ngày sau trận derby, không khí ở Vicente vẫn là hết sức ảm đạm. Trên sân, các cầu thủ cố nuốt trọn giáo án với những gương mặt lúc nào cũng cúi gằm. Trong văn phòng, liên tiếp là những cuộc họp kín có mở có giữa các thành viên của ban lãnh đạo. Thi thoảng, lại có một người đến bên cạnh Aguirre và nói một số câu gì đó, mà mỗi lần như thế, người ta lại thấy trên vẻ mặt HLV người Mexico ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn cam chịu. Chưa có thông điệp cụ thể nào được ban ra, nhưng giới thạo tin thì khẳng định chắc chắn, đã có tối hậu thư cho Aguirre: Nếu không thắng Liverpool, "El Vasco" sẽ phải ra đi. Nếu thắng Liverpool, sẽ tiếp tục có thêm một... tối hậu thư khác, cho trận gặp Villarreal.

Thắng "chuyên gia Champions League" Liverpool, trong tình thế không được có mặt trên băng ghế chỉ đạo vì án phạt của UEFA (cho hành vi nhục mạ tiền vệ Valbuena của Marseille)? Rồi sau đó, thắng tiếp Villarreal ở El Madrigal, nơi Atletico chỉ thắng được đúng 1 trận trong suốt lịch sử và mùa trước vừa thảm bại 0-3?

Juande Ramos tái hồi Liga?
 
Có vẻ như, BLĐ Atletico đã nhắm sẵn cái tên sẽ thay thế Aguirre. Ở Anh, tình thế của Juande Ramos là không thể cứu vãn được nữa, và người ta chỉ còn chờ xem cựu HLV của Sevilla sẽ rời Tottenham theo cách nào mà thôi. Đó sẽ là một sự trở lại rất đáng để các CĐV của Atletico chờ đợi. 3 năm với Sevilla, Ramos đã gặt hái không biết bao nhiêu danh hiệu, với một đội hình khiêm tốn hơn so với Atletico rất nhiều.
 
 
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm