Aguirre và Atletico Madrid thua trận derby: Trái tim nóng & cái đầu lạnh

20/10/2008 14:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không ai nghi ngờ sức tác động khủng khiếp của không khí derby. Đến một sát thủ tinh quái và lạnh lùng như Ruud van Nistelrooy còn nóng nảy tung vào chân Maniche một cú tắc bóng đầy ác ý để rồi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân, thì có thể nói, không một ai khác ở Calderon rạng sáng qua có thể cưỡng lại được nó. Nhưng đó là chuyện của các CĐV và các cầu thủ. Còn nếu một HLV cho phép mình và những quyết định của mình bị ảnh hưởng bởi bầu không khí sục sôi ấy, thì ông ta không xứng đáng được có mặt trong các trận derby.

Javier Aguirre, 49 tuổi, chuyển đến Liga từ năm 2002, đã có 4 lần được sống trong không khí của một trận derby Madrid trước trận đấu này. Và dù chưa thành công trong việc mang về chiến thắng đầu tiên trong thế kỷ mới cho Atletico, Aguirre vẫn được đánh giá cao khi ngăn chặn tham vọng biến derby Madrid thành trận đấu của riêng Real bằng 2 trận hòa có cùng tỉ số 1-1 ở mùa 06-07. Nhưng ở trận derby Madrid thứ 143 trong lịch sử Liga và thứ 5 cho riêng ông, Aguirre đã không có được một "cái đầu lạnh" để kiểm soát "trái tim nóng" của mình.
 
Aguirre đã không có được một "cái đầu lạnh" để kiểm soát
"trái tim nóng" của mình.

Ai cũng biết, Aguirre phải chịu một sức ép khủng khiếp trước trận đấu này. Sức ép từ quá khứ, khi Atletico không thắng nổi một trận derby nào ở Calderon trong 10 năm qua. Sức ép từ hiện tại, khi Atletico đang đứng trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng sâu rộng, phía sau là 2 thất bại liên tiếp ở Liga, còn phía trước là một tương lai hết sức ảm đạm ở Champions League (treo sân Calderon 2 trận, treo quyền chỉ đạo Aguirre 2 trận). Đáng buồn thay, những gì mà Aguirre đã làm trong trận derby đã cho thấy, ông không phải là người giỏi sống chung với áp lực.

Khi nỗi sợ hãi thất bại bao trùm, Aguirre đã phản bội chính mình ngay từ khi lên danh sách đội hình xuất phát. Từ đầu mùa, ông đã ngầm quy định trong 2 thủ môn, Coupet sẽ bắt chính ở Liga, còn Leo Franco bắt chính ở Champions League. Nhưng ở trận derby, người đứng trong khung gỗ lại là Leo Franco. Có lẽ, Aguirre không còn tin Coupet nữa sau khi thủ môn người Pháp để thủng lưới tới 6 lần ở trận gặp Barca, nhưng pha bóng dẫn tới bàn thua ở ngay giây thứ 36 của trận derby đã chứng tỏ, Leo Franco chưa hẳn đã là một sự lựa chọn tốt.
 

Tuy nhiên, những gì Aguirre đã làm với hàng tiền vệ mới thực sự gây "sốc". Suốt sự nghiệp của mình, Aguirre luôn trung thành với một hàng tiền vệ truyền thống, với 2 tiền vệ trung tâm và 2 cầu thủ chạy cánh, nhưng rạng sáng qua, vì quá e ngại khả năng kiểm soát bóng của đối thủ, ông đã đưa ra sân cùng lúc... 4 tiền vệ trung tâm (Banega, Raul Garcia, Assuncao, Maniche). Không những không chiếm được thế trận, sự sắp xếp ấy còn gây ra cảnh "ùn tắc" ở khu giữa sân, khiến cả Forlan lẫn Aguero phải dạt khỏi vòng cấm và kết quả là bộ đôi ấy gần như không tồn tại trong hiệp 1.

Ánh sáng chỉ xuất hiện trong hiệp 2, khi Aguirre tung Simao vào sân thay cho Pernia. Tiền vệ người BĐN, trước khi gỡ hòa bằng một cú đá phạt siêu đẳng ở phút 90, đã gây ra vô số khó khăn cho hàng thủ Real, chẳng những khiến Ramos không dám ham lên tấn công mà còn hút hết những người còn lại về cánh của mình, tạo ra nhiều không gian hơn cho Aguero và Forlan. Tuy nhiên, quyết định tương tự sau đó của Aguirre, thay Ujfalusi bằng Luis Garcia, lại là một thảm họa. Thời điểm ấy, nếu Aguirre tung tiền đạo khỏe mạnh nhất của Atletico là Sinama Pongolle vào sân, tình thế có thể đã rất khác...

Năng lực huấn luyện của Aguirre, một người đã giúp 2 đội bóng đoạt vé dự Champions League trong 3 năm, đã biến Atletico từ một đội bóng luôn bất ổn thành một trong những cái tên đáng gờm ở Liga và châu Âu, là không phải bàn cãi. Nhưng thất bại thứ 3 liên tiếp ở trận derby Madrid theo những kịch bản không khác nhau là mấy khiến người ta phải đặt câu hỏi: Phải chăng, trận đấu có cả trăm năm tuổi này không dành cho Aguirre?
 
Ngoài Aguirre, còn những lý do nào nữa?
 
1. Thiếu tập trung: Trận đấu chưa diễn ra được 1 phút, và tỉ số đã là 1-0 cho Real Madrid. Và không chỉ ở trận derby này: Mùa trước, Raul cũng ghi bàn mở tỉ số ngay từ giây thứ 30. Chẳng có sự tình cờ nào cả, tất cả bắt nguồn từ sự thiếu tập trung đã thành bệnh của Atletico. Trận gặp Valladolid và Barca, họ cũng để thủng lưới từ rất sớm.

2. Hàng thủ vứt đi: Với Heitinga và Ujfalusi, Atletico tưởng đã được giải thoát khỏi nỗi nhức nhối mang tên hàng thủ. Nhưng họ đã lầm! Trận thua Barca, Ujfalusi bị biến thành một gã khờ, gây ra 1 quả penalty và làm... khán giả trong 4 bàn khác. Trận này, tới lượt Heitinga trở thành tội đồ, thả lỏng Van Nistelrooy ở bàn đầu tiên và phạm một lỗi ngu xuẩn trong vòng cấm, biếu quả penalty và 3 điểm ở phút cuối cho Real.

3. Sự kiệt quệ: Mặt trái của thói chuộng "hàng" Nam Mỹ. Aguero chỉ còn là cái bóng mờ sau những chuyến bay dài giữa châu Âu và Nam Mỹ. Cũng sau một chuyến bay như thế, Forlan dính chấn thương, phải nghỉ 3 tuần, để rồi không kịp tìm lại cảm giác tốt nhất. Chiếc thẻ đỏ của hậu vệ người Colombia Perea cũng xuất phát từ yếu tố thể lực: Không theo được thì đành phải phạm lỗi.
 
 
 
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm