Dortmund-Augsburg: Nhà vô địch đấy ư?

01/10/2011 10:20 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Vừa gượng dậy được chút ít sau chiến thắng trên sân của Mainz, lại bị Marseille đánh gục khi để thua tới 0-3. Dù có nhiều bóng, nhiều cơ hội nhưng hàng công rất kém cỏi của Dortmund không chuyển hóa được thành bàn thắng. Còn hàng thủ thực sự là thảm họa khi thi đấu như mơ ngủ, để Marseille, mới ghi được 8 bàn/9 trận, chọc thủng lưới tới 3 lần. Như vậy, từ đầu mùa, đoàn quân của HLV Juergen Klopp mới thắng được 4 trận, hòa 2 và đã thua tới 5.


Đứng dậy nổi không, Dortmund? - Ảnh AP

Sự sợ hãi là nguyên nhân chính khiến cho vấn đề của Dortmund ngày càng trở nên trầm trọng. Những thất bại liên tiếp, những sự vắng mặt của các ngôi sao như Mario Goetze hay Lucas Barrios đã khiến Dortmund không còn giữ được sự tự tin như mùa trước. Trong hoàn cảnh khó khăn, việc thiếu những cầu thủ giàu kinh nghiệm lại càng khiến phần còn lại bị mất điểm tựa. Bởi vậy, ngay cả những cầu thủ xuất sắc như Mats Hummels hay Neven Subotic cũng mắc vô số sai lầm, điều gần như không xuất hiện ở mùa trước.

Dortmund đang có dấu hiệu tụt dốc giống đối thủ Arsenal ở cùng bảng Champions League. Dortmund gần như là bản sao của Arsenal khi cũng theo đuổi lối chơi tấn công phối hợp kỹ thuật với dàn cầu thủ “cây nhà lá vườn” hoặc được mua về với giá rẻ. Điểm khác biệt lúc này là Dortmund vẫn giữ được hầu hết các trụ cột trong khi Arsenal đã phải chia tay những người giỏi nhất. Nhưng nếu Dortmund vẫn cứ sa lầy, không có gì đảm bảo các cầu thủ giàu tiềm năng và tham vọng của họ vẫn giữ lòng trung thành. Sự ra đi của Nuri Sahin, cầu thủ có hơn 10 năm gắn bó với sân S.I.P, là một minh chứng.

Để không xảy ra thảm kịch này, ông Klopp cần sớm chặn đứng đà xuống dốc của đội nhà. Rất may mắn cho Dortmund khi vòng này họ chỉ phải gặp tân binh Augsburg, đội vẫn chưa một lần biết chiến thắng ở Bundesliga. Một chiến thắng đậm đà sẽ giúp đội đương kim vô địch lấy lại được sự tự tin, yếu tố quan trọng giúp họ lên ngôi ở mùa giải trước.

Dự đoán: 2-0

T.K.A

Goetze cõng rắn cắn gà nhà

Hãng sản xuất dụng cụ thể thao Nike của Mỹ vừa qua mặt đối thủ truyền kiếp Adidas của Đức ngay trên “sân khách” khi có được chữ ký của thần đồng Mario Goetze. Theo đó, Nike sẽ trả cho Goetze 15 triệu euro trong vòng 10 năm, từ 2012 đến 2022. Đổi lại, Goetze sẽ phải đi giày của Nike mỗi khi thi đấu. Nike cũng có quyền sử dụng hình ảnh của tài năng trẻ này trong các chiến dịch quảng cáo.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm