Premier League: M.U phả hơi vào gáy Liverpool

16/01/2009 13:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cứ mỗi vòng đấu đi qua, M.U lại tiễn thêm một trụ cột vào bệnh viện. Sau Ferdinand, Evra, đến lượt Rooney gia nhập danh sách "thương binh".
 
Đừng hỏi vì sao Sir Alex toan tính!

Cứ mỗi vòng đấu đi qua, M.U lại tiễn thêm một trụ cột vào bệnh viện. Ngay trước trận gặp Chelsea, Rio Ferdinand tái phát chấn thương và phải nghỉ thêm 1 tuần (Rio không thể phục vụ cho M.U trong suốt 1 tháng qua, kể từ trận gặp Tottenham ngày 13/12). Trong trận gặp Chelsea, Evra cũng dính chấn thương sau khi thực hiện quả tạt để Rooney ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Trước đó, Evra đã vắng mặt 5 trận liên tiếp ở Premier League vì án treo giò.

Và rạng sáng qua là Rooney. Chỉ cần 54 giây, Rooney đã trở thành người hùng với pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang tuyệt đẹp của Ronaldo. Nhưng chân sút của M.U đã không thể nâng cao thành tích 12 bàn của mình ở mùa này khi phải rời sân vì chấn thương ở phút thứ 6. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Rooney không thể ra sân trong khoảng 3 tuần. Như vậy, trận làm khách ở Bolton vào đêm thứ Bảy và trận lượt về với Derby ở bán kết Cúp Carling, M.U sẽ thiếu vắng 3 ngôi sao, 3 trụ cột. Trong trường hợp xấu hơn, danh sách nạn nhân của M.U còn có thêm Ronaldo, Tevez và trung vệ trẻ Evans. Khi rời sân rạng sáng qua, họ không thể đi đứng một cách bình thường.
 
Rooney sẽ phải nghỉ đấu 3 tuần vì chấn thương

M.U đã trả những cái giá rất đắt cho những chiến thắng. Nói đúng hơn, đó là hệ quả tất yếu khi Quỷ đỏ đang gồng mình cho siêu tham vọng (đặt mục tiêu giành Cúp mọi giải đấu), phải thi đấu với mật độ khủng khiếp nhất châu Âu. Ngày 11 là Chelsea. Rạng sáng qua là Wigan. Và đêm 17 tới đây là Bolton. Như vậy, 3 trận của M.U diễn ra trong vòng vỏn vẹn 6 ngày, mật độ trung bình là 2 ngày/trận. Và đây cũng là lý do khiến Ferguson đau đầu với những toan tính, từ xoay vòng lực lượng đến việc áp dụng chiến thuật mang tính thực dụng để bảo vệ chiến thắng.

Ở trận thắng Wigan, Ferguson đã phải thay đến đội hình chính từng làm nên chiến thắng ngoạn mục 3-0 trước Chelsea. Hàng thủ không Evra và Gary Neville. Tuyến giữa chỉ còn lại mỗi Ronaldo, vốn vừa bay về từ Zurich để giới thiệu danh hiệu mà cả nước Anh chưa từng được chứng kiến tận mắt (Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới). Hàng công phải xáo trộn ngay từ đầu, với việc Tevez vào thay Rooney. Không thể phủ nhận M.U đang sở hữu lực lượng có chiều sâu, với 2 ngôi sao cho 1 vị trí. Nhưng không bộ máy nào có thể hoạt động trơn tru khi thay đổi đến nửa số linh kiện cấu thành.

Và 90 phút trước Wigan là 90 phút nhọc nhằn, khốn khổ khi mà đối thủ đã khôn ngoan dùng sức lực và cơ bắp để lấp vào khoảng cách về trình độ, đẳng cấp. Trên sân nhà Old Trafford, M.U đã thi đấu như thể họ mới là các vị khách. Trong suốt 2/3 thời gian của trận đấu, tính đến trước thời điểm Sir Alex tung Anderson vào sân thay Nani để giải quyết điểm yếu ở khu trung lộ (Carrick và Scholes quá yếu ớt trước hàng tiền vệ chơi thiên về sức của Wigan), M.U phải chống đỡ khổ nhọc nhằm bảo vệ tỷ số 1-0, để giành được thứ quan trọng nhất: chiến thắng, qua đó chiếm vị trí thứ 2 của Chelsea, thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống còn 2 điểm.

Sẵn sàng lật đổ Liverpool

Torres từng khẳng định rằng trận đối đầu trực tiếp với M.U ở Old Trafford giữa tháng 3 sẽ quyết định ngôi vua. Nhưng có lẽ, đến thời điểm ấy, cục diện đã an bài theo hướng cực kỳ có lợi đối với M.U. Không chỉ vì còn 1 trận chưa đấu, đội bóng của Sir Alex sẽ gặp thuận lợi về lịch thi đấu. Và ngay cuối tuần này, họ có thể lật đổ ngôi vị số 1 của Liverpool.

Vòng 22 sẽ chứng kiến những trận derby mang tính chất bước ngoặt. M.U không cần di chuyển nhiều để đến sân Reebok của hàng xóm Bolton trong khi Liverpool sẽ phải tiếp Everton trong trận derby Merseyside. Trận lượt đi ở Goodison Park, Liverpool đã giành chiến thắng 2-0. Nhưng tình cảnh bây giờ đã đổi thay. Khi Liverpool liên tục mất điểm vô duyên trước các đội bóng nhỏ, Everton đã vươn lên mạnh mẽ và đang đạt điểm rơi phong độ. 5 trận gần đây, họ thắng đến 4 và trận duy nhất mất điểm là hòa Chelsea 0-0. Nếu Liverpool lại bị Everton cầm chân, M.U sẽ lần đầu tiên ở mùa này chiếm ngôi vị số 1 trong trường hợp thắng Bolton. M.U hiện kém Liverpool 2 điểm nhưng nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng - bại (M.U: +23, Liverpool: +22).
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm