K.KH tự tin giành quyền tự quyết

13/07/2012 10:53 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Đang ở gần đáy bảng xếp hạng V-League, sau 20 lượt trận (chỉ xếp trên V.HP và đang kém suất trụ hạng của K.KG 1 điểm), nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn của K.KH lại tỏ ra rất tự tin về khả năng trụ lại V-League 2013. Theo tính toán, K.KH sẽ giành quyền tự quyết sau ít nhất 2 lượt trận nữa, toàn với các đại diện của bóng đá TP.HCM (SG.XT, vòng 21 và N.SG vòng 22) và lại trên sân khách. Thế có phải tự tin hão không?

“Ngựa ô” tung vó

Khái niệm “ngựa ô” hay “ngổ ngáo”, hay nữa là “vua trụ hạng” được nhắc đến như những lời khen tặng dành cho K.KH, kể từ lần đầu tiên họ quay lại với sàn diễn đỉnh cao ở V-League 2006. Bắt đầu với HLV Nguyễn Ngọc Hảo, rồi HLV Lê Hữu Tường và sau này là HLV Hoàng Anh Tuấn, K.KH ngày càng trở nên thiện chiến, nhờ những nguyên liệu quý và đắt: dàn cầu thủ đồng đều và có chất của bóng đá phố biển..., được cấu thành một khối.

Trong số 3 vị tướng gần đây nhất của bóng đá phố biển, HLV Hoàng Anh Tuấn đã và đang tạo dựng được thương hiệu, như một trong những HLV thành công nhất, cả về mặt thành tích, lẫn lối chơi. Nhưng trên thực tế, biệt danh “ngổ ngáo” đã xuất hiện từ thời HLV Nguyễn Ngọc Hảo, còn HLV Anh Tuấn sau này chỉ là người thừa hưởng, kiện toàn. Cũng tựa như thế, HLV Lê Hữu Tường đã là người tạo sự kết dính trong nội bộ đội bóng.



HLV Hoàng Anh Tuấn tin Khatoco Khánh Hòa (phải) sẽ tự quyết định được số phận của mình và trụ hạng

Những lý do giải thích cho sự rút lui (và cả thất bại) với HLV Nguyễn Ngọc Hảo và HLV Lê Hữu Tường, bởi họ đơn thuần chỉ là người “ngoại tỉnh”, mang phận làm thuê. Trong đó, HLV Ngọc Hảo có phần khắt khe thái quá với đám cầu thủ trẻ lần đầu tiên lên chơi V-League (2006), còn HLV Lê Hữu Tường bị cho là quá hiền, quá lành tính. Người ta tính rằng, ngay thời điểm K.KH bay cao dưới triều đại HLV Hoàng Anh Tuấn, thì trong lòng đội bóng vẫn xuất hiện những cơn sóng ngầm.

Từ đôi ba năm đổ lại, khi tính bản địa, vùng miền bị giảm thiểu, cũng là bắt đầu của một K.KH dần mất chất. Một đội bóng với chỉ “Tấn Tài + 10 cầu thủ còn lại” quả thật là khá khiêm nhường, so với mặt bằng chung, nhưng cũng từ đó, tất cả mới biết được sự lắm chiêu của vị tướng họ Hoàng. Một tay Hoàng Anh Tuấn làm và 2 vai ông chịu với sự thành bại của đội bóng quê hương. Nếu hết mùa này, “ngựa ô” K.KH tiếp tục tung vó, thì công đầu vẫn cứ là Anh Tuấn.

Thành bại ở “cò” Đại

SG.XT vẫn âm ỉ sóng ngầm, như bản chất của một đội bóng nhập cư, thiếu tính ổn định cả về mặt con người, lẫn nơi ăn – chốn ở, chứ đừng nói lộ trình phát triển... Sau năm lần bảy lượt thất bại trong việc mời HLV, cuối cùng “cò” Đại lại kiêm nhiệm (hệt như ngày còn làm việc với V.NB). Với sự đảm bảo của ông chủ Nguyễn Đức Thụy, HLV kiêm nhà môi giới Trần Tiến Đại có thêm cơ sở, khi SG.XT đã là tập hợp cả dải thiên hà, từ nội binh đến ngoại binh.

Những người từng gắn bó (hay ít nhất là cộng tác) với “cò” Đại kể rằng, lúc đương thời, một tay cựu cầu thủ Bưu Điện và Công an TP.HCM có thể “che cả bầu trời”, có thể “điều” bất cứ ai. Ông Đại có cả nghệ thuật sử dụng con người, khi cần có thể nhu, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cương. Cách nhanh nhất của “cò” Trần Tiến Đại để thu phục cầu thủ là đánh trực tiếp vào hầu bao, cũng như tiền đồ sự nghiệp của họ. Thuận thì sống…

Ngay lúc này, “cò” Đại không còn mạnh như trước nữa, nhưng chuyện “hô mưa gọi gió” ở SG.XT vẫn trong lòng bàn tay. Các cầu thủ SG.XT hẳn cũng biết rõ, thời điểm này đang là mùa giáp hạt, với 6 lượt trận còn lại của V-League 2012 nhờ “anh Đại” tính chuyện tương lai. Chống chỉ còn cách là ra đường. Thế nên, việc chủ nhà cương hay nhu trong lần tiếp đón K.KH vào chiều mai, hãy cứ nhìn vào sắc mặt của “cò” Đại.

Tùy  Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm