Arsenal sẽ trả giá đắt vì Giroud?

28/12/2014 08:36 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Những bàn thắng đều đặn và một cách tiếp cận mới trong tấn công, Olivier Giroud là một trong những điểm sáng ở mùa giải đáng buồn này của Arsenal sau khi tiền đạo người Pháp trở lại từ chấn thương.

Tuy nhiên, khoảnh khắc điên rồ ở trận gặp QPR có thể sẽ biến anh thành tội đồ của Emirates trong giai đoạn Giáng sinh-năm mới khốc liệt này. Trong trận đấu ngày Lễ tặng quà (Boxing Day), khi Arsenal đang dẫn 1-0 và kiểm soát thế trận, Giroud phải nhận chiếc thẻ đỏ tai hại. Đuổi theo một đường bóng không mấy ý nghĩa, anh đã bị Nedum Onuoha đẩy ngã và va vào thủ môn của QPR Rob Green.

Đó là một pha phạm lỗi của Onuoha, và nếu Giroud bình tĩnh, đối thủ của anh đã bị trừng phạt thích đáng. Nhưng cầu thủ người Pháp bật dậy và húc đầu vào người Onuoha. Trọng tài Martin Atkinson không còn lựa chọn nào khác: Rút ra chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

Từ chỗ hoàn toàn làm chủ tình thế, Arsenal lâm vào những khó khăn không ngờ tới. Lợi thế về quân số, đội bóng của HLV Harry Redknapp bắt đầu dồn ép đối phương. Pha phạt đền thành công của Charlie Austin sau đó đã khiến những phút cuối trở nên cực kỳ căng thẳng cho Pháo thủ.

Tệ hơn, hậu quả của chiếc thẻ đỏ với Giroud không chỉ dừng lại ở trận thắng QPR. Đó là một hành vi bạo lực, và tiền đạo người Pháp sẽ bị treo giò 3 trận sắp tới.

Sự vắng mặt của Giroud ở Upton Park có thể sẽ rất tai hại cho Arsenal, không chỉ vì họ mất đi một mũi nhọn tấn công, mà còn bởi cả những đóng góp của cầu thủ người Pháp cho phòng ngự. Khả năng không chiến của Giroud sẽ rất quan trọng với Arsenal ở cả hai đầu sân, khi West Ham đang là đội có nhiều bàn thắng từ những tình huống cố định nhất Premier League mùa này, với sự trở lại ấn tượng của chân sút chủ lực Andy Carroll.

Arsenal càng cần Giroud khi mà tiền đạo kia của họ, Danny Welbeck, đang sa sút và đã khá lâu không ghi bàn. Lúc này ít ra Arsenal vẫn có thể trông cậy vào Alexis Sanchez. Những phẩm chất tấn công của cầu thủ người Chile vẫn có thể giúp "Pháo thủ" thắng trận, nhưng chính Wenger cũng thừa nhận trước trận gặp QPR rằng Sanchez đã bước vào “vùng đỏ”, tức phải đối mặt với khả năng chấn thương rất cao. Mất anh ở giai đoạn trọng đại này sẽ là cơn ác mộng thật sự với Emirates.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm