Inter bỏ xa Juve và Milan: Ừ thì Scudetto, nhưng còn Champions League?

02/12/2008 11:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Đặt ra câu hỏi đó bây giờ xem ra còn sớm, nhưng việc Inter đã tận dụng thời điểm tất cả nhóm đứng sau tụt lại để bỏ xa họ 6 điểm cho một cuộc “chạy trốn” ở ngôi đầu bảng là điều khiến tất cả khẳng định, họ đang hướng đến Scudetto, và đấy sẽ là Scudetto đẹp nhất trong triều đại của Moratti.

Sức kháng cự của các đối thủ lớn nhất của Inter yếu hơn là người ta đã từng tưởng tượng sau khi chứng kiến họ nổi lên ở đầu mùa (các đội trung bình khá) và có một thời gian tỏa sáng trước khi bị chính Inter hoặc một nạn nhân của Inter (Palermo) chặn lại. Serie 7 trận thắng liên tiếp của Juve ở Serie A và Champions League bị chính Inter ngăn cản. 11 trận bất bại của Milan và phong độ chói sáng của Ronaldinho trở thành một trò đùa đối với những người yêu Inter.
 
Triết lí của Mourinho dường như ngày càng thấm sâu vào Inter: có thể thắng
ngay cả khi chơi không thuyết phục
 
Thua Inter, Juve chứng tỏ họ còn kém xa đội ĐKVĐ Italia và là kẻ thù số 1 của họ không dưới 1 cái đầu. Thua Palermo, nạn nhân của một Ibra kinh khủng, Milan không còn lí do gì để bào chữa cho sự hạn chế của họ ở giải quốc nội. Những mùa bóng trước, Milan luôn tìm cách biện hộ cho những thất bại ở Serie A. Họ đưa ra bằng chứng về việc phải đá ở Champions League (nhưng bây giờ Milan chỉ còn Cúp UEFA). Họ kêu than vì bị trừ điểm do vụ Calciopoli (nhưng 2 mùa qua, Milan xuất phát cùng vạch với Inter) và một trong những lí do mà những ai yêu Milan hay đưa ra để bào chữa, là Milan đại diện cho calcio trên thế giới và giỏi đá mặt trận quốc tế hơn trong nước. Mùa bóng này, Milan đặt mục tiêu duy nhất là Scudetto. Nhưng bây giờ, họ đang kém Inter 6 điểm sau 14 trận, một khoảng cách không dễ san lấp nếu xét phong độ tuyệt vời của Inter cũng như những đối thủ sắp tới mà Milan sẽ phải đối đầu (Juve, Roma, Palermo).
 
Thắng trận thứ 5 liên tiếp và bỏ xa nhóm bám đuổi, trong khi vẫn tiếp tục chơi kém ấn tượng ở Champions League, Inter đang cho tất cả thấy rằng họ sẵn sàng cho Scudetto hơn là vương miện châu Âu. Scudetto liên tiếp (chỉ kém 1 Scudetto so với thành tích 5 lần liên tục vô địch của Juve những năm 1930 và Torino 1940) được xây dựng trên một serie các trận thắng chỉ chênh lệch 1 bàn. Trong 7 trận thắng sân nhà, có đến 6 trận chỉ hơn đối phương 1 bàn, một “phẩm chất” đặc biệt của Mourinho. Inter đá hay hơn ở sân khách, như cách họ đã đánh bại Roma hay Palermo.
 

 
Nhưng triết lí của Mourinho dường như ngày càng thấm sâu vào đội bóng: có thể thắng ngay cả khi chơi không thuyết phục, và nếu các tiền đạo không ghi bàn, thì các hậu vệ và tiền vệ sẽ làm điều ấy (như Cordoba và Muntari đã ghi 3 bàn cho 2 trận thắng Juve và Napoli). Những sự so sánh với người tiền nhiệm Mancini về việc trở lại đội hình 4-3-1-2 để kiếm tìm chiến thắng không làm cho Mourinho xấu hổ. Trên thực tế, Inter mùa bóng này vẫn là sự tiếp nối của 2 mùa bóng thành công đã qua và Mourinho không giấu giếm những sai lầm của mình trong chuyển nhượng và bố trí sơ đồ chiến thuật hồi đầu mùa (4-3-3, với Mancini và Quaresma), trong khi tiếp tục “dạy dỗ” những cầu thủ sa sút phong độ hoặc bất mãn (Adriano, Balotelli). Thời kì chập choạng với những thử nghiệm sơ đồ và nhân sự khiến Mourinh gánh chịu những chỉ trích đã qua.

Nếu Inter không thua được trong thời điểm ấy, và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất về lịch thi đấu (thắng Udinese, Palermo, Juve, Napoli trong 4 trận liên tiếp), không ai có thể ngăn cản được họ từ giờ cho đến ít nhất là tháng 2/2009, khi Champions League trở lại. Cho đến lúc ấy, Inter Mourinho cũng giống Inter Mancini và Juve Capello, hay gần gũi hơn là Chelsea Mourinho, sẽ thực hiện một chiến dịch giành điểm số càng nhiều ở Serie A càng tốt để có thể yên tâm với giải quốc nội, nhằm tập trung toàn lực cho vòng đấu loại trực tiếp ở Cúp châu Âu. 6 điểm là một khoảng cách an toàn mà thời điểm này mùa trước, sau 14 vòng, Inter Mancini không làm nổi (chỉ hơn đội nhì bảng Roma 3 điểm). Khoảng cách ấy sẽ còn tăng lên nữa, bởi Milan và Juve sẽ phải gặp nhau hôm 14/12 ở Torino. Điều đó có nghĩa, là từ giờ cho đến sang đầu năm 2009, thay vì chờ đợi Inter sảy chân ở Serie A, hãy ngóng chờ họ sẽ ra sao ở Champions League.

A.N (Roma)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm