Bundesliga: Hertha & Giấc mơ của người Berlin

18/12/2008 11:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Hertha từng có hai chức vô địch bóng đá Đức, nhưng trong suốt gần 80 năm qua, người Berlin không còn được chứng kiến đội bóng con cưng bước lên đỉnh cao thêm một lần nữa. Năm nay, giấc mơ Đĩa bạc của bóng đá thủ đô lại hiện về...

Từ nửa mùa giải lịch sử…

Ung dung bước vào kỳ nghỉ Đông sau cuộc “tàn sát” Karlsruher tới bốn bàn không gỡ trên sân nhà Olympic, Hertha Berlin của HLV Lucien Favre đã lập nên một kỷ lục mới của đội bóng thủ đô. Với 33 điểm thu về từ 10 chiến thắng và ba trận hòa sau chặng đường lượt đi, Hertha đã vượt qua thành tích của họ hơn 30 năm về trước, ở mùa giải 1974-1975. Khi đó, nếu áp dụng cách tính điểm như bây giờ, đội bóng thủ đô Berlin giành được 32 điểm, ít hơn một điểm so với những gì mà thầy trò Favre vừa kiếm được.
 
Gần 80 năm qua, người Berlin không còn được chứng kiến đội bóng
con cưng giành đĩa bạc Bundesliga

Mùa này, lối chơi của Hertha đã có sựt hay đổi đáng kể, dựa rất nhiều vào sức mạnh tuyến giữa. Ở khu vực giữa sân, Favre đang có những tiền vệ rất xuất sắc, công thủ đều toàn diện. Nổi bật trong số đó là Cicero – cầu thủ 24 tuổi người Brazil mượn từ Fluminense, hay Gojko Kacar – tiền vệ 21 tuổi người Serbia mua từ Vojvodina mùa Đông năm trước. Chính Cicero và Kacar đang là những chân sút hàng đầu của Hertha, với năm lần lập công, hơn cả các tiền đạo danh tiếng như Marko Pantelic (4 bàn) hay Andriy Voronin (3 bàn)… Nhìn Cicero chơi bóng một cách thuyết phục, Hertha đang đàm phát với Fluminense để mua đứt tiền vệ này trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Đến Hertha từ đầu mùa giải 2007-2008 để thay thế Falko Goetz, chiến lược gia người Thụy Sĩ Favre mất hơn một năm để xây dựng nên một đội bóng theo đúng ý đồ của mình. Giờ đây, Hertha hoàn toàn có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào, dù đó có là Bayern hùng mạnh hay tân binh Hoffenheim cứng đầu. Chính Hertha là kẻ đã ngáng chân cả Hoffenheim lẫn Hamburg chỉ trong vòng một tuần, khiến trật tự trên bảng xếp hạng Bundesliga có sự xáo trộn đáng kể. Đáng tiếc, vào thời điểm phong độ đang lên rất cao với chuỗi bốn trận thắng liên tiếp, Hertha lại bất ngờ ngã ngựa trước Schalke để rồi phải ngậm ngùi nhìn ngôi đầu bảng rơi vào tay kẻ khác mà lẽ ra, họ đã có thể tóm được.

… đến giấc mơ đời người

Thua keo này, bày keo khác. Hertha đã chứng tỏ trận thua Schalke chỉ là một tai nạn và họ nhanh chóng đứng dậy với trận thắng đậm trước Karlsruher. Sau giai đoạn khởi động có phần chệch choạch, Hertha đã không còn để mất điểm trong hai trận liên tiếp kể từ vòng đấu thứ năm. Sự ổn định là một phẩm chất mới mà Favre đã mang đến cho đội bóng thủ đô Berlin. Đó cũng là tiền đề cho những bước thăng tiến về sau, hướng đến danh hiệu vô địch vào cuối mùa giải.

Khoảng cách chỉ hai điểm so với Hoffenheim và Bayern chẳng phải quá lớn nên về lý thuyết, Hertha hoàn toàn có thể đuổi kịp và vượt lên dẫn đầu trong giai đoạn lượt về. Đó cũng là điều mà người Berlin chờ đợi bởi số người từng có vinh dự chứng kiến giây phút đăng quang của Hertha vào năm 1931, với chiến thắng quyết định 3-2 trước TSV 1860 Munich, giờ có lẽ chẳng còn bao nhiêu. Trong sáu mùa giải, từ 1925-1926 đến 1930-1931, Hertha là tên tuổi lớn của bóng đá Đức. Sau chuỗi bốn mùa thất bại ở trận đấu cuối cùng, Hertha đã bùng nổ với hai danh hiệu liên tiếp. Nhưng ngay sau đỉnh cao là vực sâu…

Người Berlin có một tháng rưỡi để mơ và toan tính giành Đĩa bạc khi Bundesliga đã bước vào kỳ nghỉ Đông. Tuy nhiên, Hertha chỉ thực sự được nghỉ ngơi sau chuyến đi đến xứ sở các vị thần vào đêm nay, làm khách của đội bóng Hy Lạp Olympiakos trong trận đấu quyết định ở vòng bảng Cúp UEFA. Dưới thời Favre, Hertha là một đội bóng chơi rất fair-play và cũng nhờ đó mà họ có cơ hội tham dự đấu trường châu Âu dù chỉ về đích thứ 10 ở Bundesliga mùa 2007-2008. Mùa này, tinh thần fair-play tiếp tục được Hertha phát huy: Họ là một trong bốn đội bóng không nhận thẻ đỏ nào ở lượt đi giải vô địch quốc gia Đức và chỉ nhận vỏn vẹn 32 thẻ vàng, quá ít nếu so sánh với “máy chém” Bochum (4 thẻ đỏ, 46 thẻ vàng).

Bay cao ở châu Âu là điều mà bất kỳ đội bóng nào cũng mong ước. Nhưng với Favre, mỗi bước đi đều phải thật vững chắc và đạt được sự ổn định cần thiết, thay vì “nhảy cóc” đầy mạo hiểm. Chính vì thế, ông luôn coi trọng mặt trận Bundesliga, để hoàn thành ước nguyện gần 80 năm của người Berlin: Được một lần trông thấy Hertha đứng trên đỉnh cao nhất của bóng đá Đức.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm