Chelsea: Abramovich sẵn sàng “trảm” Terry, Lampard và Drogba

27/02/2011 22:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Theo thông tin mà tờ Mirror của Anh đăng tải, Chủ tịch Roman Abramovich của Chelsea sẵn sàng “trảm” bộ ba công thần John Terry, Frank Lampard và Didier Drogba khi ông tiếp tục cuộc cách mạng ở sân Stamford Bridge trong mùa Hè này.

Bộ ba Lampard - Drogba - Terry không còn là bất khả xâm phạm ở Chelsea - Ảnh Getty

Thực tế, Chủ tịch Abramovich đã bắt đầu chiến dịch tăng cường lực lượng nhằm trẻ hóa đội hình từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua khi Chelsea chiêu mộ bộ đôi Fernando Torres và David Luiz với tổng giá trị lên tới hơn 70 triệu bảng. Torres năm nay 26 tuổi và có thể chơi bóng đỉnh cao thêm ít nhất 5 mùa bóng nữa trong khi Luiz mới 23 tuổi. Torres và Luiz được coi như là sự thay thế trực tiếp cho Drogba và Terry, những người đã luống tuổi và hay dính chấn thương.

Không chỉ có Drogba và Terry, một công thần khác của Chelsea là Lampard cũng có nguy cơ bị “đá” khỏi Stamford Bridge khi mà các tuyển trạch viên của đội bóng áo Xanh đang tìm kiếm cho Chủ tịch Abramovich những sự thay thế trẻ trung hơn. Trong số những tiền vệ trung tâm mà Chelsea đang hướng tới, nổi lên có Wesley Sneijder của Inter Milan và Kaka của Real Madrid.

Terry, Drogba và Lampard đều là những trụ cột không thể thiếu của Chelsea trong 5 mùa bóng trở lại đây nhưng thời gian gần đây đã xuất hiện những nghi ngờ về khả năng đóng góp của bộ ba này cho đội chủ sân Stamford Bridge khi mà họ không còn ảnh hưởng nhiều lên lối chơi của đội bóng. Hơn nữa, cả ba đều có vấn đề về thể lực và chấn thương trong mùa bóng này. Trong số này, Drogba gần như sẽ là công thần đầu tiên phải rời Stamford Bridge khi Chelsea đang tìm cách bán anh vào cuối mùa bóng này.

Trong khi đó, trong bài trả lời phỏng vấn tờ La Repubblica của Italia mới đây, HLV Carlo Ancelotti thừa nhận rằng chỉ có vô địch Champions League mới có thể giúp ông giữ ghế ở Chelsea.

“Tôi đang nghĩ về Champions League và vị trí tối thiểu, thứ 4 ở Premier League. Tôi đã truyền đạt cho các học trò rằng hãy nghĩ về trận chung kết ở Wembley. Tôi thực sự đang nỗ lực rất nhiều để đạt được điều đó”, Ancelotti cho biết trước khi để ngỏ khả năng trở lại Italia để dẫn dắt ĐT quê hương. “Tôi đang cảm thấy hạnh phúc ở Anh và ở đây tôi vẫn còn một vài phần thưởng để phấn đấu. Tôi vẫn là một người Italia nhưng tôi đánh giá cao nước Anh. Tôi sẽ trở lại Italia, nhưng khi nào thì chưa biết được. ĐT Italia vẫn đang chơi tốt với Cesare Prandelli. Sau năm 2014, có thể tôi sẽ trở lại”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm