Tiger Woods hóa thân thành "kiếm khách"

03/11/2010 18:56 GMT+7 | Golf

(TT&VH Online) - Mặc dù vừa bị phế ngôi vương trong làng golf thế giới nhưng trong chuyến đi tới Thượng Hải tham dự HSBC Championship, Tiger Woods đã rất hào hứng khi được hóa thân làm kiếm khách trong một hoạt động quảng bá cho giải đấu.

Trong chuyến đi tới Thượng Hải để tham dự HSBC Championship, Tiger Woods cùng một số tay golf tên tuổi trên thế giới như Phil Mickelson, Martin Kaymer, và Lee Westwood đã có màn biểu diễn múa kiếm đầy sống động. Mặc dù vừa bị Lee Westwood chiếm ngôi số 1 thế giới nhưng Tiger vẫn tươi cười tham gia màn đồng diễn bằng kiếm trên nóc một tòa cao ốc, nơi đặt trụ sở của ngân hàng HSBC.

Năm qua là khoảng thời gian đầy biến động trong đời sống riêng, cũng như sự nghiệp trên sân golf của Tiger. Anh đã chấm dứt cuộc sống hôn nhân với cựu người mẫu Thụy Điển, Elin Nordegren sau khi một loạt scandal tình ái bị phanh phui và mới đây Tiger Woods bị tay golf người Anh, Lee Westwood hạ bệ ngôi vương mà anh từng giữ hơn 5 năm qua.

Tiger trổ tài múa kiếm- Ảnh AP
Bày tỏ về việc bị “mất ngôi”, Woods đã dành những lời có cánh cho  Lee Westwood. “Hãy nhìn xem anh ấy đã thi đấu tốt như thế nào. Anh ấy chưa đăng quang tại giải đấu nhưng đã tiến gần đến với điều đó. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian. Lee là tay golf có được sự ổn định nhất trong tất cả VĐV tham dự các giải đấu chính trong 2 năm qua. Bạn không cần phải giành chiến thắng. Nó có thể giúp bạn phần nào nhưng nếu bạn cứ hoàn thành giải đấu với vị trí thứ 3 hay 4 thì gộp lại bạn sẽ có được nhiều điểm số, đó là cách mà Lee đã làm.”


HSBC Championship sẽ là giải đấu đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Tiger sau khi bị mất ngôi. Đây chính là cơ hội để Woods gỡ lại thể diện và trực tiếp so tài với Westwood và anh tỏ ra khá tự tin: “Tôi đã từng có mặt ở đây rất nhiều lần. Tôi giành giải Masters vào năm 1997, và khoảng từ giữa năm 1997 đến 1999, tôi có thêm một danh hiệu. Sau đó, tôi có những năm tuyệt vời trong sự nghiệp. Tôi tham gia các giải đấu với mong muốn chiến thắng”, tờ Guardian (Anh) dẫn lời Tiger.

Dù thừa nhận các trận tranh tài ngày càng khó khăn và cam go hơn nhưng tay golf người Mỹ khẳng định anh đã sẵn sàng để vượt qua những thử thách. “Tôi đang ở trạng thái tốt. Tôi đã lấy lại cân bằng và cảm thấy hạnh phúc hơn. Những gì tôi đã trải qua, tôi phải cảm ơn Chúa bởi vì tôi cần phải gạt qua mọi chuyện để tập trung vào việc thi đấu”.

Khánh Đan (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm