Dí thẳng vào mặt mà đá

08/12/2010 09:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - HLV Calisto đã luyện cho đội bóng những miếng lật cánh ở tầm thấp, để thay đổi món ăn cho các tuyển thủ. Thực tế là chúng ta từng kết liễu đối thủ bằng mảng miếng này, mà trận đấu với Myanmar, với bàn thắng bằng đầu của Anh Đức, là một bằng chứng.

Nhưng, trước một Singapore có thừa những cái đầu nhô cao ở hàng phòng ngự và sải tay dài của thủ môn, không thể sử dụng thường xuyên cách chơi như vậy.


Khi Singapore không có sẵn một mẫu tiền vệ đánh chặn, càn quét, họ rất ngại khi phải đối đầu với những đối thủ có lối chơi đập nhả tanh tách như ĐTVN. Ở thời điểm mà thể lực không cho phép họ chơi pressing, cự ly đội hình tất sẽ bị xáo trộn, và cách tốt nhất để ngăn cản một đường tấn công với người Sing lúc này, là phạm lỗi. Ký ức về bàn thua ở Kallang “Roar” vẫn còn nguyên đó.

Singapore đã sẵn sàng nhường, hay chính xác là chịu lép vế ở khu giữa sân, so với ĐTVN. Miếng đánh trực diện, theo kiểu vỗ mặt, với khả năng chuyền bóng theo kiểu chọc khe của Minh Phương, cùng tốc độ của Thành Lương, Trọng Hoàng hay Quang Hải, là vũ khí tối thượng. Chí ít chúng ta cũng sẽ kiếm được vài quả đá phạt hàng rào, và đó là lúc mà Minh Phương hay Vũ Phong sẽ lên tiếng.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm