09/01/2012 06:48 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH Online) – HLV Jose Molina suýt chút nữa đã có màn ra mắt ấn tượng với Villarreal nếu Aritz Aduriz không ghi bàn ở phút 87 để đem về trận hòa 2-2 cho Valencia.
Villarreal được kỳ vọng sẽ thể hiện một bộ mặt khác dưới sự dẫn dắt của tân HLV Molina và các CĐV của họ đã không phải chờ lâu để chứng kiến bàn mở tỷ số của “Tàu ngầm Vàng” trên sân El Madrigal. Ngay ở phút 14 của trận đấu, tận dụng sự chần chừ của các cầu thủ Valencia, Ruben đã cướp được bóng rồi phối hợp với Nilmar trước khi dứt điểm kỹ thuật đưa bóng qua người thủ thành Alves, mở tỷ số cho Villrreal.
Kết quả: Rayo Vallecano - Sevilla 2 - 1 Getafe - Athletic Bilbao 0 - 0 Villarreal - Valencia 2 - 2 Real Betis - Sporting Gijon 2 - 0 |
Sang hiệp 2, Villarreal vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn và lần lượt Cani, Valero đều đã có cơ hội để nới rộng cách biệt nhưng không thành công. Và cũng như cuối hiệp 1, sự lơ là của hàng thủ Villarreal ở những phút cuối cùng của trận đấu đã khiến họ phải trả giá khi một hậu vệ đội chủ nhà phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện cho Aduriz băng vào dứt điểm chính xác, gỡ hòa cho Valencia.
Dẫn trước tới 2 bàn nhưng cuối cùng chỉ giữ lại được 1 điểm, Villarreal chỉ còn biết tự trách mình. Nhưng dù sao những ánh sáng hy vọng cũng đã bắt đầu xuất hiện ở El Madrigal. Do Rayo Vallecano và Racing đều giành chiến thắng ở vòng đấu này nên dù giành 1 điểm trước Valencia, đội bóng của Molina vẫn nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”.
Vũ Mạnh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất