Vụ David Villa: Quyết định trong 48 giờ

14/07/2009 11:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Barca còn chưa đầy một tuần nữa để hoàn tất kế hoạch chuyển nhượng. Bắt đầu từ thứ Hai tuần sau, thầy trò Guardiola sẽ phải bước vào giai đoạn tập huấn và du đấu Hè 2009, nên sẽ là tuyệt vời nhất nếu các tân binh cập bến Nou Camp trước thời điểm ấy. Vì vẫn còn đó biết bao việc phải giải quyết (mà khó khăn nhất là tìm lối ra cho Eto’o), ban lãnh đạo Barca dự định sẽ kết thúc vụ David Villa trước ngày thứ Năm. Nghĩa là chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa.

Guardiola muốn chốt biên chế sớm

Ngày này một năm trước, Barca gần như đã ổn định xong đội ngũ. Những người cần mua đều đã được mua. Những người cần bán (trừ Eto’o) đều đã bị bán. Khi kéo quân sang Scotland tập huấn, Guardiola về cơ bản đã biết mình sẽ có gì cho mùa giải mới. Thế nhưng lúc này, khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới ngày Barca phải sang London dự Cúp giao hữu Wembley, trước khi từ thủ đô nước Anh bay thẳng sang Mỹ để bắt đầu chuyến du đấu có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược khuếch trương thương hiệu Barca của Chủ tịch Laporta, trong tay Guardiola vẫn chưa có thêm sự tăng cường nào đáng kể. “Tân binh” duy nhất là Henrique, người trở về từ Leverkusen sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn. Trong khi đó, Samuel Eto’o, người mà Guardiola biết chắc rằng sẽ không thể chơi với tinh thần và phong độ của mùa trước, thì vẫn chưa đi đâu.

Bao giờ thì tương lai của David Villa được làm rõ?

Bất chấp lời kêu gọi mọi người “bình tình và có niềm tin vào đội ngũ hiện tại” từ PCT phụ trách thể thao Rafael Yuste, Guardiola đã không ít lần thể hiện thái độ nóng ruột và khó chịu trước sự “ề à” của Barca trên thị trường chuyển nhượng. Lần gần nhất, tức ngay hôm qua, ông muốn đội bóng chốt danh sách trước ngày làm việc đầu tiên của tuần tiếp theo. Không thể mang theo trong những chuyến tập huấn những cầu thủ mà chính họ cũng không biết ngày mai có còn là người của đội nữa hay không. Và cũng không thể để cả một guồng máy đang hoạt động trơn tru phải ngừng lại để “chờ” một hoặc một vài cầu thủ mới tới có thời gian hòa nhập. Dưới quan điểm của Guardiola, mọi vụ bán-mua cần phải được thực hiện xong ngay trong tuần này. Còn nếu đã không thể làm điều đó thì tốt nhất thôi luôn. Guardiola sẽ nghe lời Yuste!

Ngày quyết định với vụ Villa

Hôm qua xuất hiện 2 diễn biến đáng chú ý xung quanh vụ Villa. Thứ nhất là chuyện “El Guaje” đã trở lại Mestalla để tham gia bài kiểm tra y tế bắt buộc trước mùa. Người ta tin rằng Villa đã nhân cơ hội đó để gặp trực tiếp Chủ tịch Manuel Llorente hòng sớm tìm ra lối thoát cho tương lai của mình. Thứ hai là vụ Dalport SA gửi tới các cơ quan truyền thông ở Valencia bản thông cáo báo chí đầu tiên từ ngày có tin họ đã nắm được 50,3% số cổ phiếu của Valencia. Trong bản thông cáo ấy, Dalport một mặt đính chính họ không có trụ sở ở Anh, mà ở… Uruguay, mặt kia dọa sẽ đưa những kẻ cố tình ngăn cản tiến trình chuyển giao quyền lực ở Mestalla ra ánh sáng, rồi ra tòa. Và quan trọng nhất, Dalport cam kết sẽ để BLĐ hiện tại toàn quyền quyết định về các vấn đề liên quan tới thể thao.

Thế có nghĩa là Llorente sẽ vẫn đóng vai trò then chốt trong vụ chuyển nhượng hiện đã tiêu tốn quá nhiều thời gian và giấy mực này. Dù Llorente cứng rắn đến thế nào thì không cần phải nói nữa, nhưng Barca hẳn vẫn cảm thấy vui mừng khi nhận được thông tin ấy. Ít nhất thì họ cũng sẽ không phải bắt đầu lại vụ này từ đầu. Và cuộc nói chuyện giữa David Villa với Llorente, được lên lịch từ khi Dalport SA còn chưa xuất hiện, vẫn còn nguyên giá trị để Barca chờ đợi. Rất có thể là khi tờ báo này tới tay bạn đọc, cuộc nói chuyện ấy đã cho ra một kết quả cụ thể nào đó rồi. Nếu Llorente vẫn tiếp tục nói “không” với Villa, Barca không cần phải mất thời gian cho anh ta thêm nữa. Còn nếu câu trả lời là “được”, họ sẽ có 48 giờ như dự tính để đưa ra lời đề nghị mang tính quyết định.

Thành bại còn chưa biết thế nào, nhưng việc có người tỏ ý muốn sớm kết thúc vụ chuyển nhượng lê thê như những bộ phim truyền hình kiểu Nam Mỹ đã là chuyện đáng để ăn mừng rồi…
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm