Diễn biến vụ David Villa: Chờ đòn đánh quyết định từ Barca

09/07/2009 10:41 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  David Villa đã và đang làm những gì anh cần phải làm. Hôm qua, người đại diện Jose Luis Tamargo của tiền đạo người xứ Asturias đã gọi điện thoại cho PCT Javier Gomez của Valencia để bày tỏ mong muốn được tổ chức một cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa các bên liên quan mà ở đó, người ta tin rằng Tamargo sẽ nói thẳng với các quan chức Valencia rằng thân chủ của ông thực sự muốn tới Barca. Không thể đòi hỏi gì hơn từ Villa được nữa, Barca cũng cần phải sớm đưa ra những hành động của riêng mình.

Không thể hiểu nổi cách hành xử của Barca trong vụ này! Một mặt, họ yêu cầu David Villa phải gây áp lực lên BLĐ Valencia để được ra đi, nhưng mặt kia, họ lại không cho người ta thấy mình thực sự nghiêm túc, khi mà cho tới thời điểm này, theo xác nhận của phía Valencia, họ vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời đề nghị cụ thể nào liên quan tới trường hợp của "El Guaje". Những gì Chủ tịch Manuel Llorente của Valencia vừa mới nói ra quả khiến các cule thất vọng ghê gớm, bởi từ trước tới giờ họ vẫn tin rằng lãnh đạo đội bóng đã gửi tới Mestalla ít nhất là 3 lời đề nghị, với lời đề nghị tới sau hấp dẫn hơn lời đề nghị tới trước một bậc. Kể cả khi mọi việc đã "vỡ lở", Laporta vẫn ương ngạnh nói rằng "lực lượng Barca thế là ổn rồi, nhưng nếu HLV yêu cầu thì chúng tôi sẽ mua thêm".

Villa cuối cùng sẽ gia nhập Barca?

Đó tất nhiên chỉ là một cách chống chế của ông Chủ tịch. Bởi Guardiola họa có bị "điên" thì mới không muốn được sở hữu một tiền đạo như David Villa trong đội hình. Đúng như lời "Thánh Johan" nói, tiền đạo người Asturias có đầy đủ những phẩm chất cần thiết để hòa mình một cách trọn vẹn vào lối chơi của Barca. Không phải mẫu tiền đạo chơi quay lưng với khung thành, điểm mạnh của Villa là tốc độ, sự thông minh và kỹ năng với bóng toàn diện. Đó chính là những yếu tố có thể đảm bảo cho "El Guaje"một tương lai sán lạn ở Nou Camp. Đây là một nhận xét không hề võ đoán, bởi nó đã được chứng minh qua thành công của đội tuyển TBN, nơi Villa vẫn luôn cho thấy anh hòa mình cực tốt vào phong cách tiqui-taca với hạt nhân là những người Barca (Xavi, Iniesta, Cesc). Vậy kết luận là gì? Laporta hãy thôi "diễn trò" đi!

Thôi "diễn trò" đi, và hãy bắt tay ngay vào công việc vốn chỉ có ông mới làm được: Thuyết phục Valencia bằng một lời đề nghị thật hấp dẫn. Những diễn biến mới nhất ở Valencia cho thấy, Barca chưa cần phải lo lắng về khả năng Valencia sẽ có đủ tiền trả hết nợ và không cần bán cầu thủ nữa, nhưng cũng chưa thể hi vọng vào lời hứa của Soriano với Villa một năm trước. Cụ thể hơn, Chủ tịch Llorente của Valencia vừa nói rằng Soriano đã không thể trình ra những giấy tờ cần thiết để chứng minh sự tồn tại của tập đoàn đầu tư Dalport SA cũng như tính khả thi trong dự án "500 triệu euro" mà ông ta vừa mạnh miệng hứa hẹn. Nghĩa là trước mắt, Barca sẽ vẫn phải đối diện với thái độ cứng rắn từng khiến ngay cả một kẻ chịu chơi như Real Madrid cũng phải bỏ cuộc của Chủ tịch đương nhiệm Manuel Llorente.

Cho tới lúc này, khi khả năng phải rời nhiệm sở giữa chừng là rất cao (Soriano vừa yêu cầu kêu gọi một phiên đại hội cổ đông bất thường với mục đích xóa hết những nghi ngờ quanh Dalport SA và kế hoạch của ông ta), Manuel Llorente vẫn giữ được sự lạnh lùng thường thấy của mình. Llorente cũng nói rằng muốn sớm gặp Villa, nhưng là để thuyết minh cho anh ta về những kế hoạch đầy tham vọng mà BLĐ đội bóng đang ấp ủ. Trong trường hợp Villa không bị thuyết phục bởi kế hoạch ấy, đội bóng mới tính tới chuyện bán anh, nhưng phải là cho đội bóng nào sẵn sàng trả một cái giá thực sự hấp dẫn ("mang tính scandal" - lời Llorente). "Hạ" được Llorente vẫn sẽ là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, như từ đầu nó đã thế. Nghe đâu (lần này thì không ai khẳng định điều gì nữa), Barca đã chuẩn bị 40 triệu euro…

Mascherano cũng chờ

Như lộ trình đã được vạch sẵn sau cuộc gặp gỡ giữa người đại diện Walter Tamer của Mascherano và các quan chức Barca hôm 17/6, sau khi Mascherano tiếp xúc với lãnh đạo Liverpool, mà quan trọng nhất là Benitez, để đưa yêu cầu được ra đi, Barca sẽ phải đưa ra một lời đề nghị cụ thể với đội chủ sân Anfield. Vấn đề là Mascherano đã làm hết những gì anh cần và có thể làm được một thời gian rồi, nhưng lời đề nghị từ Nou Camp thì vẫn "xa xăm như cánh chim trời".
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm