Trước trận CK AFF Cup lượt về, Goal bình luận: Việt Nam, hãy tỉnh giấc mơ!

27/12/2008 18:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Việt Nam, hãy tỉnh giấc mơ vì phía trước vẫn còn một trận CK. Cây bút chuyên về bóng đá châu Á, John Duerden, đã cảnh báo các học trò HLV Calisto như vậy trong bài viết trước thềm trận CK lượt về AFF Cup 2008.

Chiến thắng lịch sử trước Thái Lan, ngay tại Bangkok, ở trận chung kết lượt đi AFF Cup như đưa người hâm mộ Việt Nam vào cơn cuồng say trong niềm hạnh phúc ngất ngây. Càng tuyệt vời hơn khi Việt Nam lập nên kỳ tích đúng vào ngày giáng sinh. Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ hòa cùng với không khí náo nhiệt của đêm hội Noel đã khiến cả Hà Nội và Sài Gòn như lên cơn sốt bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa Đông.
 
Hàng nghìn người đã đổ ra đường trong buổi tối 24/12 khó quên để ăn mừng chiến thắng lịch sử. Bạn chẳng thể nhúc nhích được trong cái đêm trời Hà Nội lạnh căm căm ấy. Những con đường tắc cứng. Những chiếc xe máy trên khắp ngả đường đua nhau rú còi tạo nên một dàn hợp xướng âm thanh hỗn độn, cuồng nhiệt.
 
Cầu thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng Thái Lan ở lượt đi
 
Hàng nghìn người đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng trong đêm 24/12 đáng nhớ. Chưa bao giờ Hà Nội trở nên chật chội và đông đúc đến thế. Dòng người nhích từng bước chân trong cái giá rét của mùa Đông. Những con đường tắc cứng. Những chiếc xe máy đua nhau rú còi tạo nên một dàn hợp xướng âm thanh hỗn độn, cuồng nhiệt.

Nhưng, liệu có quá sớm không khi người ta vui mừng đến thế?

Trận thắng ở Bangkok mang lại cho Việt Nam lợi thế lớn trước khi họ gặp lại người Thái tại Mỹ Đình ở lượt về. Không thể phủ nhận, cơ hội lần đầu tiên nâng cao chiếc Cup vô địch AFF Cup đang ở rất gần tầm với của người Việt.Từ chỗ chỉ được xem là ứng viên thứ tư cho chức vô địch khi bước vào cuộc chơi, đội quân của HLV Henrique Calisto gây bất ngờ khi đánh bại ĐKVĐ Singapore trong đó chiến thắng được họ quyết định ngay tại đảo quốc sư tử.

Trong trận chung kết lượt đi, Việt Nam thậm chí còn tạo nên cú sốc lớn hơn khi buộc Thái Lan chịu thất bại bẽ bàng 1-2 ngay tại Bangkok. Cơ hội vô địch đã ở rất gần với Calisto và các học trò. 6 giải trước đây, Thái Lan và Singapore đã chia nhau mỗi đội 3 chiếc Cup vô địch. Ở lần thứ 7 này, Việt Nam hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với mình. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, chiếc Cúp vô địch mới ở gần tầm với của người Việt thôi chứ chưa phải là thuộc về họ. Cả Calisto lẫn Peter Reid sau trận CK lượt đi đều nhấn mạnh rằng, trận CK mới diễn ra một hiệp và vẫn còn một hiệp nữa ở Hà Nội tối Chủ Nhật này.

Vì vậy, dù có phấn khích đến mấy, người hâm mộ Việt Nam hãy nhớ rằng mọi chuyện chưa kết thúc và không phải trận đấu nào đội tuyển Việt Nam cũng có thể chơi hay như ở Bangkok. Các cầu thủ Việt Nam, có thể hài lòng với đêm Giáng sinh không thể nào quên vừa diễn ra, nhưng nếu giờ họ đã tính chuyện chuẩn bị ăn mừng chiến thắng thì sẽ là một sai lầm lớn.

Lẽ ra Bangkok đã có thể chứng kiến một câu chuyện khác. Người hâm mộ vẫn còn đang tranh cãi về bàn thắng không được trọng tài công nhận của Thái Lan và phong độ xuất thần của thủ môn Dương Hồng Sơn.
 
Tối mai, sân Mỹ Đình chắc chắn sẽ chật ních 40.000 CĐV, tạo nên một đêm rực sắc đỏ. Biển người đó có thể tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt, nhưng cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi đối với các cầu thủ Việt Nam. Sức ép khi đã tiến rất gần tới chức vô địch cùng sự kỳ vọng của cả một dân tộc có thể trở thành gánh nặng tâm lý lớn đối với nhiều cầu thủ trẻ của Calisto.

Cần nhắc lại rằng 10 năm trước, cũng chính tại Hà Nội này, Việt Nam tiếp Singapore trong trận chung kết AFF Cup và vào trận với vị thế cửa trên. Cả đất nước hình chữ S khi đó mong chờ thời khắc ĐTVN nâng cao chiếc Cup vô địch. Nhưng, điều đó đã không xảy ra khi cái lưng của Sasi Kumar đã đem chiến thắng đến với Singapore.

Vậy nên, nếu Việt Nam muốn đăng quang tại AFF Cup 2008, họ phải ý thức được rằng, cuộc chơi chưa kết thúc và phía trước là một Thái Lan đang sừng sững cản đường.

 
HT (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm