Điểm nhấn Việt Nam 2-2 Indonesia: Ấn tượng hàng công, thảm họa phòng ngự

22/11/2014 21:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tấn công khá nhịp nhàng, ăn ý và ghi được hai bàn thắng nhờ công Ngọc Hải, Công Vinh nhưng tuyển Việt Nam để Indonesia cầm hòa 2-2 cực đáng tiếc do sai lầm cá nhân của trung vệ Tiến Thành và thủ môn Nguyên Mạnh. Chúng ta cùng nhìn lại những nét nổi bật của trận đấu vừa kết thúc.

Khác biệt mang tên Toshiya Miura

HLV người Nhật Bản Toshiya Miura đã gây bất ngờ khi để Công Vinh, Hồng Quân, Tấn Tài ngồi dự bị. Thay vào đó là sự xuất hiện từ đầu của những Hoàng Thịnh, Hải Anh, Minh Tuấn. Có lẽ ông Miura muốn gây bất ngờ cho đồng nghiệp Alfred Riedl bên kia chiến tuyến vốn biết khá rõ nhiều cầu thủ tên tuổi của tuyển Việt Nam.

Và hẳn là ông Riedl cũng đã bất ngờ ít nhiều với đội hình xuất phát ấy của chúng ta. Kết quả là nhân tố mới Hải Anh cũng đã để lại ấn tượng tích cực. Anh chơi đầy nỗ lực và đã có hai dứt điểm cận thành cực nguy hiểm mà nếu thủ môn Indonesia không xuất sắc cản phá (đầu hiệp 1) và cột dọc không từ chối (hiệp 2) thì Hải Anh đã ghi bàn cho chúng ta.

Nhưng dấu ấn của ông Miura chưa dừng ở đó. Đầu hiệp 2, ông đã tung Công Vinh vào sân đúng lúc khi tuyển Việt Nam cần kinh nghiệm và đẳng cấp của anh để tạo khác biệt và đúng là anh đã tạo ra khác biệt với cú sút chân phải nửa nảy cực kỳ đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1.

Ông Miura vừa gây bất ngờ cho ông Riedl, vừa kích thích động lực thi đấu của Công Vinh, vừa trao cơ hội cho Hải Anh thể hiện mình. Một nước cờ hay của nhà cầm quân Nhật Bản.

Bóng sệt, bóng ngắn và tấn công trung lộ

Tuyển Việt Nam chủ yếu chơi bóng ngắn và sệt, tấn công trung lộ khá nhiều. Đó là lựa chọn hợp lý bởi đối thủ có thể hình tốt hơn chúng ta, chơi bóng bổng tốt hơn. Lối chơi bóng ngắn, thấp cho phép chúng ta phát huy tốt nhất những phẩm chất kỹ thuật của mình.

Với lối chơi này, tuyển Việt Nam đã cầm bóng khá tốt, tạo được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm về khung thành Hermansyah và đó cũng là cách chúng ta giảm tải sức ép lên hàng thủ vốn chơi chưa thực sự chắc chắn.

Thảm họa phòng ngự

Suốt hiệp 1 Indonesia gần như chỉ có đúng một cơ hội nhưng họ đã ghi bàn. Đáng ngại là bàn thắng mà đối thủ có được lại bắt nguồn từ sai lầm của Đinh Tiến Thành khi anh đánh đầu sượt bóng về, tạo cơ hội cho Zulham Zamrun có bóng và dứt điểm ghi bàn.

Đấy là sai lầm cực kỳ đáng trách bởi Tiến Thành đã xử lý lỗi trong tình huống anh hoàn toàn không bị tranh chấp, rất chủ động và pha treo bóng của đối thủ hoàn toàn không khó cản phá. Dù đó là sai lầm hiếm hoi mà hàng thủ Việt Nam để lộ ra nhưng nó lại kích thích tinh thần thi đấu và tiếp cho Indonesia sự tự tin.

Sau bàn gỡ hòa đầy bất ngờ, Indonesia mạch lạc hơn hẳn. Họ mạnh dạn cầm bóng đột phá và phối hợp nhịp nhàng hơn nhờ được khích lệ về tâm lý.

Thảm họa phòng ngự của tuyển Việt Nam lại tái diễn ở hiệp 2 khi Nguyên Mạnh không bắt dính, để bóng lọt qua hai chân sau cú sút sệt không thực sự nguy hiểm của cầu thủ Indonesia, khiến chúng ta đánh mất chiến thắng. Tiếp tục là một sai lầm khó tưởng tượng vì lỗi Nguyên Mạnh mắc là không thể chấp nhận được với một thủ môn.

Dấu ấn Thành Lương

Tiền vệ số 19 vẫn xứng đáng là nhạc trưởng của tuyển Việt Nam. Anh chơi xông xáo, di chuyển rộng. Chính Thành Lương đã tung ra hai cú sút xa chệch cột dọc khung thành Indonesia ở hiệp 1.

Cũng chính Thành Lương đá phạt góc, khởi phát cho bàn thắng mở tỷ số của tuyển Việt Nam do Ngọc Hải thực hiện. Thành Lương không chỉ là chuyên gia đá phạt, tạo ra sóng gió trước khung thành Indonesia từ các tình huống cố định. Anh còn là người phân phối bóng cho chúng ta trong các pha tấn công.

Chơi miệt mài, bền bỉ tới cuối trận. Thành Lương treo bóng cực đẹp cho Văn Quyết đánh đầu cận thành ở cuối trận. Đáng tiếc, tiền đạo Việt Nam dứt điểm vọt xà trong thế không người kèm. Những nỗ lực của Thành Lương, Công Vinh không thể giúp tuyển Việt Nam chiến thắng đơn giản là do hàng thủ của chúng ta mắc sai lầm tệ hại.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm