Milan “phơi áo” ở Sicilia: Không Ibra, mất Scudetto?

21/03/2011 12:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Không có Zlatan Ibrahimovic, Milan trở nên nhỏ bé và dễ dàng gục ngã ở Renzo Barbara. Tiền đạo người Thụy Điển sẽ còn phải nghỉ hai trận nữa, và điều đó cũng đồng nghĩa Milan sẽ sớm mất ngôi đầu vào tay Inter, cũng như cơ hội đoạt Scudetto trở nên mong manh hơn?

Milan gục ngã trên sân Palermo, Ảnh Getty

Trước khi đón Milan, Palermo khủng hoảng trầm trọng với 5 thất bại liên tiếp, và 4 trận gần nhất không ghi nổi bàn thắng nào. Ngược lại, Milan là đội bóng thi đấu sân khách tốt nhất Serie A. Sự khác biệt ấy tạo niềm tin cho các tifosi Milan về một thắng lợi ở Renzo Barbara, nơi mà họ là bại tướng của Palermo trong suốt 4 năm qua.

Thế nhưng, thành tích sân khách tốt đến mấy cũng không đủ để giúp Milan có điểm tại Sicilia. Lý do, Ibra, trái tim trong lối chơi của Milan, người đóng góp đến một nửa số bàn thắng từ đầu mùa, bị treo giò và phải ngồi nhà. Không Ibra, người ta không còn nhận ra ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Scudetto mùa này. Không Ibra, Milan trở nên yếu ớt đến tội nghiệp, lúng túng trong việc triển bóng và không khác gì những anh chàng mới vào nghề đang cố gắng tập tấn công.

Điều đáng nói, dù không biết ghi bàn trong 4 trận gần nhất nhưng Palermo chỉ cần 10 phút để đánh sập hàng thủ để thủng lưới ít nhất từ đầu mùa của Milan (chỉ 21 bàn thua, tính đến trước trận đấu ở Renzo Barbara). 80 phút sau đó là sự chủ động của Palermo trong thế trận phòng ngự phản công, khiến Milan trở nên lóng ngóng.

Nếu quyết đoán hơn trong các pha phản công, Palermo thậm chí còn có thể giải tỏa áp lực đè nặng trong thời gian qua với cách biệt nhiều hơn một bàn.

Vỡ mộng Scudetto?

Trong thời điểm mà người ta cần Milan chứng tỏ bản lĩnh nhất để vượt qua giai đoạn khó khăn, thì đội quân của HLV Allegri đã gây thất vọng lớn và cho thấy sự phụ thuộc vào Ibra. Và trận thua đáng xấu hổ tại Renzo Barbara khiến Milan bắt đầu cảm nhận thực sự sức nóng ở phía sau, khi Inter rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 2 điểm.

Khoảng cách ấy hoàn toàn có thể đảo ngược trong trận derby sau đây hai tuần. Trong trận lượt đi tháng 11/2010, Milan đã giành chiến thắng nhờ tình huống penalty mà Ibra kiếm được, và chính anh dứt điểm thành công. Đêm 2/4 tới, câu thần chú “Ibracadabra” không thể xuất hiện để mang đến phép màu cho Milan, và không ai dám đảm bảo cái kết như vừa diễn ra trước Palermo sẽ không lặp lại.

Các tifosi Rossoneri không muốn nghĩ đến, nhưng thực tế là họ đang lo sợ một bi kịch sẽ xảy ra: ở Sicilia, Milan đã thua Palermo vì không có Ibra trong đội hình; tại San Siro, nơi Ibra chỉ có thể xuất hiện trên khán đài để cổ vũ về mặt tinh thần cho các đồng đội, Leonardo, trong lần “trở lại” mái nhà xưa, sẽ cùng Inter buộc Milan phải đọc “điếu văn” cho giấc mơ Scudetto kéo dài suốt 7 năm qua.

Về mặt tinh thần, Inter ăn đứt Milan. Do vậy, kể cả khi phải chia sức cho mặt trận Champions League (3 ngày sau derby là trận tứ kết lượt đi với Schalke), Inter vẫn có thể tập trung để chơi một trận derby ra trò, vì danh dự và vinh quang ở ngay trước mắt, cũng như món nợ giữa Milan với Leo.

Tử thủ không phải cách hay nhất để chống lại Inter. Vậy, Milan đặt niềm tin vào đâu để hy vọng giành ít nhất một điểm trước Inter và tiếp tục giữ vững ngôi đầu mà họ có được từ vòng 11 đến nay? Trên lý thuyết, HLV Allegri có hai tuần để giải quyết việc phụ thuộc Ibra và tìm kiếm giải pháp tối ưu cho trận derby. Tuy nhiên, với Pato vừa dính chấn thương, Robinho đá theo ngẫu hứng và “sút mười trúng một”, Cassano thì chưa chứng tỏ được nhiều kể từ ngày đến San Siro, Allegri biết lấy quân bài nào để đặt niềm tin?

Sau 7 năm, Scudetto mới gần Milan đến như vậy, nếu chỉ nhìn vào những con số khô khan trên bảng xếp hạng. Nhưng xét một cách khách quan, danh hiệu cao quý ấy dường như đang có ý định lẩn tránh Milan một lần nữa.

Allegri kỳ vọng vào 2 tuần nghỉ

Thất bại trên sân Palermo, với một hàng công chơi rất thiếu gắn kết, cho thấy Milan chưa chuẩn bị đủ tốt cả về tâm lý và chiến thuật để đối phó với sự vắng mặt của Ibrahimovic. Đấy là lý do khiến HLV Allegri tin tưởng rằng khoảng thời gian hai tuần nghỉ đá nhường sân cho các trận đấu cấp độ đội tuyển sắp tới sẽ giúp Milan tự tin hơn trước trận derby. Milan thường chơi không ấn tượng sau khi trở lại từ các đợt nghỉ quốc tế, nhưng chỉ khi họ phải làm khách (trong các thời điểm như vậy từ đầu mùa, họ đã thua Cesena 0-2, hòa Sampdoria 1-1 trên sân khách), còn lại khá tự tin khi đá ở San Siro (đã thắng Chievo 3-1 và Parma 4-0 mùa này).

Pato nghỉ 10 ngày

Sau thất bại là tin xấu. Kênh truyền hình Sky Sport hôm qua cho biết tiền đạo Pato sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 10 ngày sau khi bị bong gân mắt cá chân trong trận thua Palermo. Nếu bình phục đúng hẹn, anh sẽ có thể dự trận derby với Inter vào ngày 2/4, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng chấn thương sẽ diễn biến xấu hơn. Trong khi đó, hậu vệ trái Jankulovski bị giãn dây chằng đầu gối trái và hiện chưa biết anh sẽ phải xa sân cỏ bao lâu, sau chấn thương từ ngay đầu trận đấu ở Sicilia. V.N (Cột con số) 1 Đây mới là thất bại đầu tiên của Milan ở các giải quốc nội trong năm 2011, sau 14 trận (9 thắng, 5 hòa, trong đó có 2 trận thắng ở Cúp Italia). 2 Thua Palermo mới là trận thua sân khách thứ hai của Milan mùa này (trước đó thua 0-2 Cesena ở vòng 2). Dù vậy, đội quân của HLV Allegri vẫn là những người thua sân khách ít nhất. 412 Sau 412 phút liên tiếp, Palermo mới ghi được bàn thắng. Bàn thắng gần nhất của họ trước đó là trong trận thua Fiorentina 2-4 (13/2).


Ngọc Linh





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm