Palermo-Milan 1-0: Không Ibra, không chiến thắng

20/03/2011 04:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Càng về cuối mùa giải, các tifosi của Milan càng hồi hộp. Đội bóng của họ vẫn đang dẫn đầu nhưng Inter không quá xa ở phía sau mà tự nhiên tai bay vạ gió lại ập xuống với chiếc thẻ đỏ không đúng lúc chút nào của Ibra. Chân sút Thụy Điển không thể ra sân ở Barbera nhưng “Rossoneri” vẫn phải chiến thắng vì không muốn mất đi cảm giác an toàn.

Goian dứt điểm tung lưới Milan, mang về chiến thắng 1-0 cho Palermo, Ảnh Getty

Nhưng sau 5 trận thua liền, Palermo giống như chiếc lò xo đã bị nén đến tận cùng giới hạn của nó và chỉ chực bật ra. Thế nên, mục tiêu giành 3 điểm của Milan bị thách thức thực sự. Trước trận đấu, Allegri tỏ ra lo ngại về mối hiểm nguy đến từ sức ép dồn nén lên Palermo và chỉ sau 10 phút nỗi quan ngại đó trở thành sự thật khi Milan chịu bàn thua sớm. Từ quả phạt góc của đồng đội, Migliaccio đánh đầu đưa bóng đến chân Goian. Hậu vệ Milan giơ tay báo việt vị và không lao vào can thiệp nên tạo cơ hội cho cầu thủ người Romania thoải mái dứt điểm cận thành tung lưới Abbiatti. Bàn thắng hoàn toàn hợp lệ cho Palermo vì khi nhận bóng, Goian chưa việt vị.

Ngay sau đó đội khách phản công nhanh và được hưởng phạt góc. Bóng được đá sệt vào, chạy cắt ngang trước khung thành Palermo nhưng không cầu thủ Milan nào tiếp cận được. Không có Ibra, Allegri xếp bộ đôi tấn công đá chính là Cassano-Pato nhưng cả hai đều chơi mờ nhạt trước sự đeo bám của những hậu vệ áo hồng có thể hình cao to và đá áp sát.

Sau khi có bàn thắng, Palermo lui về cố thủ và hàng phòng ngự chơi với số đông của họ khiến Milan gặp khó khăn. Đội đầu bảng cầm bóng nhiều hơn nhưng không cách nào tìm được đường vào khung thành Sirigu. Sợi dây liên lạc giữa Cassano và Pato gần như không tồn tại, còn bản thân họ mỗi khi có bóng là lập tức đã có ít nhất một cầu thủ áo hồng áp sát nên khó lòng xoay trở. Có lúc khó khăn quá khiến Pato giả vờ ngã để kiếm quả phạt, nhưng anh không những không được phạt mà còn bị trọng tài Rizzoli nhắc nhở.

Mãi tới phút 32, một cơ hội tương đối nguy hiểm mới được Milan tạo ra khi Seedorf chuyền xuống rất thoáng cho Cassano bên cánh phải nhưng “số 99” lại dứt điểm chệch khung thành Palermo trong tư thế trống trải. Đội chủ nhà chỉ tranh thủ phản công khi có bóng và dù những cú sút như của Pastore (phút 29, chệch cột), hoặc Pinilla (phút 32, bị Abbiatti chặn lại) không thực sự nguy hiểm nhưng họ cũng chỉ cần 1 bàn thắng của Goian là đủ vui và quay về sân nhà bảo toàn thành công lợi thế dẫn điểm mong manh đó cho tới hết hiệp 1.

Milan tấn công trung lộ xem ra không khác gì đâm đầu vào bức tường người vì có quá nhiều cầu thủ áo hồng tập trung trong cấm địa Palermo và sẵn sàng can thiệp. Đội khách đá dãn biên rồi tạt vào trong cũng không ăn thua vì khả năng tỳ đè và không chiến của Pato và Cassano hết sức hạn chế nên không thể tranh chấp với những hậu vệ cao to của đội chủ nhà.

Trong những lúc thế này hẳn là Allegri rất “nhớ” Ibra. Để xuyên phá hàng thủ như của Palermo, Milan cần một tiền đạo cao to, càn lướt tốt và giỏi không chiến như tiền đạo người Thụy Điển để hoặc là làm điểm tựa bằng cách đập nhả bóng cho những vệ tinh xung quanh anh dứt điểm, hoặc là tự mình tận dụng cơ hội từ những quả tạt bổng ở 2 cánh của đồng đội bằng khả năng tỳ đè và chiếm lĩnh không gian. Nhưng Ibra không có mặt nên dù có cầm bóng tới 60% thời gian trong hiệp 1 và sút cầu môn nhiều hơn Palermo nhưng hiệu quả hãm thành của “Rossoneri” vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.   

Hiệp 2 vẫn diễn ra với kịch bản giống như hiệp 1. Milan tấn công, còn Palermo đá phòng ngự phản công. Và điều ngạc nhiên là chính đội chủ nhà lại có nhiều cú sút trúng đích hơn đội khách dù họ vẫn cầm bóng ít hơn. Những cú sút như của Ilicic (47’) hay Pinilla (49’) không quá khó cho Abbiatti, nhưng pha phản công nhanh của đội bóng áo hồng ở phút 57 kết thúc bằng đường căng ngang trước khung thành Milan của Pastore cho Darmian đệm bóng cận thành chệch cột dọc thực sự khiến các tifosi đỏ đen trên khán đài sân Barbera toát mồ hôi.

Mãi tới phút 61, Milan tưởng như có cơ hội ghi bàn khi Seedorf chuyền bóng cho Cassano thoát xuống dứt điểm nguy hiểm buộc Sirigu đẩy bóng cứu thua nhưng “số 99” bị trọng tài Rizzoli thổi việt vị trước đó. 4 phút sau mới là tình huống nguy hiểm thực sự khi Robinho mớm bóng cho Flamini sút nhanh trong vòng cấm Palermo, nhưng Sirigu đã kịp tung người đẩy bóng cứu thua. Vẫn là thủ thành Palermo từ chối pha dứt điểm của Seedorf ở phút 77.

Ít phút sau, Palermo có câu trả lời từ một pha phản công nhanh, Miccoli dẫn bóng vào cấm địa Milan rồi dứt điểm quyết đoán khiến Abbiatti phải mất 2 nhịp mới bắt được bóng.  Lẽ ra cách biệt còn được nhân đôi cho Palermo trong pha phản công nhanh ở phút 90 nhưng cầu thủ vào sân thay người Abel Hernandez của đội chủ nhà lại sút bóng chệch cột dọc khi trước mắt anh chỉ còn thủ thành Abbiatti. Nhưng chiến thắng chung cuộc 1-0 vẫn đủ để Palermo tìm lại nụ cười sau những ngày u ám.

Milan phải uống cạn chén đắng trong ngày cuối tuần thiếu vắng Ibra. Sự xuất hiện của 2 nhân tố mới là Robinho (thay Pato chấn thương) và Boateng trong hiệp 2 kết hợp với việc tăng tốc độ trận đấu có giúp lối chơi tấn công của Milan trở nên nguy hiểm hơn, nhưng như thế vẫn là chưa đủ để khuất phục hàng phòng ngự áo hồng. Sau 5 trận thua liên tiếp ở Serie A, “cái lò xo” Palermo đã bật ra đúng vào thời điểm nhạy cảm với Milan khi cuộc đua Scudetto bước vào giai đoạn nước rút. Trận không thắng liên tiếp thứ 3 trên các mặt trận này có thể để lại hiệu ứng tâm lý không tốt cho Milan. Đội đầu bảng đã “thi trượt” một bài test khó mà sự thiếu vắng Ibra rõ ràng đã để lại hệ quả tiêu cực của nó. Không Ibra, không chiến thắng. Nếu Inter thắng Lecce tối nay, khoảng cách sẽ chỉ còn 2 điểm khi trận derby thành Milan sẽ đến sau đúng 2 tuần nữa. Và những người “Rossoneri” lại đang thấy tim mình đập mạnh.

+Ghi bàn: Goian 10’

+Đội hình thi đấu

Palermo: Sirigu, Migliaccio, Munoz, Goian, Balzaretti; Nocerino, Pastore(Miccoli 73’), Bacinovic(Acquah 69’); Darmian, Ilicic, Pinilla (Abel Hernandez 89’)

Milan: Abbiati; Jankulovski(Antonini 16’), Thiago Silva, Nesta, Marek Jankulovski; Flamini, Van Bommel(Boateng 53’), Gattuso, Seedorf; Cassano, Pato(Robinho 64’)

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm