Thí sinh nhí chơi đàn tranh, hát ‘Ai ra xứ Huế' khiến Trấn Thành 'tan chảy'

26/03/2016 06:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Có mặt tại bán kết 3 Vietnam’s Got Talent 2016 tối qua (25/3) trên kênh VTV3, cô bé Hoàng Kim Quỳnh Anh, cựu thí sinh Giọng hát Việt nhí đã trổ tài đàn tranh của mình với ca khúc Ai ra xứ Huế (sáng tác Duy Khánh) mượt mà, trong trẻo, chạm đến tim người nghe.

Với sự hỗ trợ từ nghệ sĩ đàn bầu Như Ngọc và nghệ sĩ sáo trúc Hoàng Minh Lâm, Quỳnh Anh khiến giám khảo Trấn Thành đứng dậy cổ vũ xuyên suốt bài hát: “Chú tan chảy luôn. Tiếng đàn điêu luyện, hò thanh thoát, thần thái hát đĩnh đạc, hồi nãy con như thiên thần trong mắt chú”.  Giám khảo khó tính Huy Tuấn cũng khen ngợi hết lời cho phần biểu diễn: “Chú rất thích nốt cao của cháu. Âm sắc của Quỳnh Anh rất đặc biệt, nghe trưởng thành, nhắm mắt lại tưởng đâu người lớn hát”.

Clip phần trình diễn của Quỳnh Anh:


Với phần thể hiện xuất sắc, Quỳnh Anh nhận được số bình chọn cao nhất và đi thẳng vào vòng chung kết.

Tiết mục “đỉnh cao” được Trấn Thành phải thốt lên: “đây thực sự là tài năng” thuộc về nhóm nhảy đèn led 218. Phần trình diễn xuất sắc đã giúp nhóm có 2 phiếu bầu từ giám khảo Huy Tuấn và Trấn Thành trong phần chọn lựa ở top 3 và bước vào chung kết.

Clip phần trình diễn của nhóm 218:


Ngoài ra, 5 tiết mục còn lại cũng đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả: "nút vàng của giám khảo Việt Hương" Kiến Văn – Quang Huy, nhóm nhảy “giải cứu thế giới” của Thanh Huy – Thanh Hà, cậu bé nhảy popping Nguyễn Ngọc Đức, anh chàng nói tiếng bụng Hoàng Bảo và nhóm hài kịch Trà Đá.

Ca sĩ khách mời Võ Hạ Trâm mang đến ca khúc Gọi tên ngày mới (sáng tác Võ Hoài Phúc) ở phần cuối chương trình cũng làm nóng sân khấu hơn với giọng hát mạnh mẽ, vũ đạo ấn tượng cùng vóc dáng quyến rũ.


Ca sĩ Võ Hạ Trâm

Đêm bán kết 4 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3 vào 21h15, ngày 1/4.

An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm