Nhạc phim '50 sắc thái' - sẽ làm 'bỏng rẫy' ngày lễ tình yêu

26/01/2015 13:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - 50 sắc thái (Fifty Shades of Grey) là phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết gợi dục cùng tên. Nhưng với việc giảm yếu tố tình dục và tăng yếu tố lãng mạn, nhà sản xuất dường như sẽ trình làng một câu chuyện tình ngọt ngào. Ít nhất điều này đã được dự báo qua video ca nhạc (MV) mới mang tên Love Me Like You Do.

Love Me Like You Do, tác phẩm của nữ ca sĩ ăn khách Ellie Goulding, là một trong các bài hát chính thức của phim này. Quy tụ một dàn ca sĩ ngôi sao chất lượng như Goulding, Beyonce, The Rolling Stones, Frank Sinatra, Annie Lennox, nhạc phim 50 sắc thái nhiều khả năng gây sốt, khi phim phát hành vào ngày 13/2 nhân dịp Lễ tình nhân Valentine.

Chuyện tình gợi tình

Ra mắt tuần qua, MV của Goulding - giọng ca độc đáo của dòng nhạc điện tử - là sự mở màn phù hợp. MV lãng mạn và nóng bỏng này mang không khí ngập tràn tình yêu đến với làng nhạc đầu năm 2015, khi thống trị thị trường vẫn là những ca khúc cũ của năm 2014.

Giọng hát mềm như lụa của nữ ca sĩ trở nên đặc biệt quyến rũ khi pha trộn chất nhục dục và sự nguy hiểm đầy khiêu khích. Trang Direct Lyrics bình luận: "Mọi thứ Ellie Goulding thu âm đều không tì vết và Love Me Like You Do không phải là ngoại lệ".


Love Me Like You Do của Goulding được coi là bản tình ca có giai điệu mạnh mẽ đáng chú ý đầu tiên trong năm 2015

MV kể về chuyện tình giữa hai nhân vật chính Anastasia Steele và Christian Grey từ buổi ban đầu gặp gỡ vẫn còn trong sáng, đến khi nỗi đam mê lớn dần lên. Bên cạnh đó là các đoạn trình diễn khả năng vũ đạo của chính Ellie Goulding, khá đẹp mắt trong một căn phòng rộng lớn.

Trong khoảng 1 phút cuối, MV bắt đầu không khí nóng bỏng khi xuất hiện liên tiếp các hình ảnh gắn với tinh thần của tiểu thuyết gốc: giữa Anastasia và Christian là mối quan hệ bạo dâm, khổ dâm. Các hình ảnh như ngực trần hằn sẹo của Christian, roi da, bịt mắt, dây trói tay, cặp chân trần của Anastasia... đều hâm nóng cảm giác của người xem.

Ca từ bài hát cũng ẩn dụ về một tình yêu như thế, kể về một người yêu vừa là "ánh sáng", "màn đêm", vừa là "sự hàn gắn" lẫn "nỗi đau", nhưng lại là nỗi đau mà cô gái trong bài hát sẵn sàng đón nhận. Kể từ đầu sự nghiệp, Goulding ít có bài hát nào gợi tình đến vậy và Love Me Like You Do được dự đoán sẽ là một thành công tiếp theo của nữ ca sĩ.

Giọng ca đặc biệt của Ellie Goulding

Sau Twilight: Breaking Down 2 (Chạng vạng: Hừng đông phần 2), The Hunger Games: Catching Fire (Đấu trường sinh tử: Bắt lửa), Divergent (Dị biệt)..., Ellie Goulding tiếp tục được mời hát nhạc phim trong một bộ phim thương mại. Điều này chứng tỏ sức hút của cô với khán giả đại chúng của âm nhạc và điện ảnh.

Sinh năm 1986, Goulding có gương mặt và giọng hát trẻ hơn tuổi. Chất giọng nữ cao, giọng hơi của cô được coi là độc nhất vô nhị trong làng nhạc hiện nay và rất khó bắt chước. Có thể sáng tác và chơi được rất nhiều loại nhạc cụ, Goulding theo đuổi dòng nhạc điện tử thời thượng, nhưng vẫn được đánh giá rất cao về chuyên môn chính là nhờ chất giọng hơn người. Cô cũng chứng tỏ được giọng hát trong các buổi biểu diễn sống, khi có ít sự hỗ trợ của kỹ thuật phòng thu.

Love Me Like You Do được coi là bản tình ca có giai điệu mạnh mẽ đáng chú ý đầu tiên của năm, rất phù hợp với giọng ca đầy nội lực của nữ ca sĩ. Theo Vulture, điệp khúc có ca từ bị cho là "sến", nhưng "bắt tai đến khó tin".

Ca khúc này, cùng với Earned It của The Weeknd - bài hát nhạc phim vừa ra mắt MV trước đó, tiếp tục khiến khán giả tò mò về bộ phim được mong chờ. Mới đây, nhà sản xuất cũng cho biết phim không hề đưa lên màn ảnh những cảnh nóng tai tiếng trong tiểu thuyết gốc, để nội dung này không quá đậm đặc, khiến khán giả hiểu sai về mối tình trong phim.

Trong các cảnh bị loại bỏ, có màn quan hệ trong kỳ kinh nguyệt, từng khiến cuốn sách gốc bị chỉ trích là không lành mạnh.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 31/1:

1. Uptown Funk! - Mark Ronson và Bruno Mars
2. Thinking Out Loud - Ed Sheeran
3. Blank Space - Taylor Swift
4. Take Me To Church - Hozier
5. Shake It Off - Taylor Swift
6. Lips Are Moving - Meghan Trainor
7. I'm Not The Only One - Sam Smith
8. Sugar - Maroon 5
9. Jealous - Nick Jonas
10. All About That Bass - Meghan Trainor

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm