SỐC: Một cầu thủ bật khóc ngay trên sân vì bị phân biệt chủng tộc

20/02/2017 20:47 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Trong một trận đấu ở Serbia, tiền vệ người Brazil Everton Luiz đã khóc nức nở và rời sân vào cuối trận sau khi bị các CĐV đối phương miệt thị và phân biệt chủng tộc.

Tiền vệ của Partizan, Everton Luiz đã rời sân trong nước mắt sau khi đội bóng của anh đánh bại Rad Belgrade với tỷ số 1-0 hôm Chủ Nhật (19/2). Cầu thủ người Brazil đã phải hứng chịu những lời miệt thị, chế nhạo màu da từ các CĐV đối phương bất chấp cảnh báo của trọng tài.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Everton Luiz đã giơ “ngón tay thối” vừa phía các CĐV của Rad để bày tỏ sự bức xúc. Hành động này đã dấy lên một cuộc xô sát giữa cầu thủ hai đội khiến trọng tài và các nhân viên an ninh vào cuộc.


Cầu thủ của Rad và Partizan xô sát ngay trên sân

Cuối cùng, Everton Luiz rời sân với những giọt nước mắt. Anh được các đồng đội an ủi, trong đó có thủ thành Belgrade.


Everton Luiz trong nước mắt...


...Và được đồng đội an ủi

Phát biểu sau trận đấu, Everton Luiz chia sẻ: "Tôi đã bị các CĐV của Rad phân biệt chủng tộc trong suốt 90 phút. Tôi rất buồn vì điều này".

"Tôi muốn quên điều này càng sớm càng tốt. Tôi yêu Serbia và người dân ở đây, đó là lý do tôi đã bật khóc. Nhưng hãy nói KHÔNG với nạn phân biệt chủng tộc", Everton Luiz nói thêm.


Everton Luiz đã bị tổn thương

Everton Luiz chuyển đến chơi bóng ở Serbia vào tháng 1 năm 2016. Trong quá khứ, bóng đá Serbia từng dính vết nhơ khi CĐV nước này ném về phía hậu vệ Danny Rose những lời phân biệt chủng tộc, trong trận đấu giữa U21 Serbia với U21 Anh.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm