Donnarumma tỏa sáng trên chấm 11m, Milan giành Siêu cúp Italy

24/12/2016 07:03 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) – Juventus và AC Milan đã đem đến cho người hâm mộ một trận Siêu cúp Italy căng thẳng và kịch tính đến giây cuối cùng. Và cuối cùng, người bản lĩnh hơn trong loạt luân lưu là các cầu thủ của HLV Vincenzo Montella.

Trong khoảng 20 phút đầu trận, Juventus kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Họ thi đấu áp đảo và không cho AC Milan có nhiều thời gian kiểm soát bóng. “Lão bà” cụ thể hóa lợi thế bằng bàn thắng dẫn trước ở phút 18. Từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Chiellini mạnh mẽ dứt điểm quyết đoán bằng chân, hạ gục thủ môn Donnarumma.


Chiellini mở tỷ số cho Juventus

Sau bàn thua, AC Milan vẫn không đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Các học trò của HLV Montella phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công. Thi thoảng họ đẩy cao tốc độ trận đấu bằng những pha leo biên. Và AC Milan đã tìm được bàn thắng gỡ hòa ở ngay phút 38. Ở cánh phải, Suso tạt bóng thẳng vào trong vòng cấm của Juventus. Bonaventura với pha đánh đầu ngược đã đem về bàn thắng gỡ hòa ngoạn mục.


Buffon tức giận với hàng phòng ngự lỏng lẻo của các đồng đội

Bước sang hiệp 2, hai đội thi đấu chậm và không có quá nhiều tình huống nguy hiểm. Đáng kể duy nhất có lẽ là pha bóng đánh đầu đưa bóng tìm đến đúng xà ngang của Romagnoli ở phút 57. Còn về phía “Lão bà”, họ sử dụng đến các tình huống sút xa khá nhiều nhưng tất cả đều không đem lại hiệu quả.

Cuối cùng, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt “đấu súng” cân não. AC Milan đã khởi đầu khó khăn khi Lapadula không chiến thắng được Buffon trong lượt sút đầu tiên. Thế nhưng, các học trò của HLV Montella mới là người nở nụ cười sau cùng. Bởi ở lượt sút thứ hai, Mandzukic dứt điểm trúng xà ngang, trong khi thủ môn Donnarumma cản phá thành công lượt sút cuối cùng của Dybala. Pasalic là người thực hiện loạt sút cuối cùng và AC Milan đã đánh bại Juventus với tỷ số 4-3 trong loạt luân lưu định mệnh.


Donnarumma cuối cùng vẫn là người hùng của AC Milan

Đây là lần thứ hai trong mùa giải này, HLV Montella đánh bại được HLV Allegri. Và với chiếc Siêu cúp Coppa Italy này, HLV Montella tin rằng AC Milan đang trên con đường trở lại với những ngày tháng vinh quang ngày xưa.

“Thật tuyệt vời khi giành chiến thắng. Các cầu thủ coi đây là điểm sáng để tiến tới tương lai. Đặc biệt khi toàn đội bóng đã thi đấu tốt trước Juventus. Trong 20 phút đầu, chúng tôi đã gặp khó khăn nhưng các cầu thủ đã cải thiện dần dần. Đội bóng đã tạo ra được nhiều cơ hội và xứng đành giành chiến thắng trong 90 phút”, HLV Montella chia sẻ.




HLV Montella hi vọng chức vô địch sẽ đưa AC Milan trở lại ngày vinh quang

Mặc dù nhận thất bại khi luôn là người dẫn trước nhưng HLV Allegri vẫn tỏ ra vui vẻ với kết quả trận đấu. “Năm 2016 là năm tuyệt vời với chúng tôi. Đội bóng đã giành Coppa Italy, Scudetto và chơi trong trận Siêu cúp Italy với phong độ tuyệt vời. Các cầu thủ đã chơi tốt trong 30 phút đầu. Sau đó, họ liên tục phải chuyền bóng về cho Gianluigi và ngừng chơi bóng. Khi thi đấu như vậy, bạn luôn có nguy cơ phải nhận thất bại”, HLV Allegri phát biểu.

Dẫu có chiến thắng ngoạn mục nhưng Milan vẫn không thể xóa bỏ thực tế rằng họ đang kém Juventus tới 9 điểm trên BXH Serie A. Có thể Milan giành Siêu cúp Italy nhưng Scudetto khó lòng thoát khỏi tay “Lão bà”.


Đội hình ra sân

JUVENTUS: Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro (Evra 33); Khedira, Marchisio, Sturaro (Lemina 79); Pjanic (Dybala 67); Mandzukic, Higuain.

AC MILAN: Donnarumma; Abate (Antonelli 102), Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli (Pasalic 74), Bertolacci; Suso, Bacca (Lapadula 102), Bonaventura.

Ghi bàn: Chiellini 18' - Bonaventura 38'


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm