Chievo 0-0 Milan: Champions League là điều xa xỉ với thầy trò Mihajlovic

13/03/2016 21:41 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) – Mục tiêu tham dự Champions League của Milan ngày càng xa vời sau trận hòa đáng thất vọng trước Chievo.

Chievo thậm chí đã đưa bóng vào lưới Milan ở phút 89 của trận đấu, nhưng may thay cờ việt vị của trọng tài biên đã phất lên kịp thời, làm cho cơ mặt của HLV Sinisa Mihajlovic có đôi phần giãn ra. Kết quả này cũng đồng nghĩa với cánh cửa dự Champions League của Milan đang ngày một hẹp dần khi khoảng cách với đội đứng thứ ba là Roma đang là 8 điểm trong khi Roma còn một trận chưa đá.


Trong toàn bộ trận đấu, Milan dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể tạo được nhiều cơ hội. Ngược lại, phía bên kia chiến tuyến, Chievo thi đấu lùi sâu nhưng hiệu quả. Họ đã tạo ra không ít cơ hội ăn bàn mà nếu Abbiati không xuất sắc, Milan đã phải rời sân mà không có được điểm số nào trong ngày hôm nay. Lại nói về chuyện thủ môn, Buffon “mới” Gianluigi Donnarumma đã phải rời sân ngày từ phút 19 vì chấn thương. Đây là một tổn thất không nhỏ đối với nửa đỏ thành Milan.


Cơ hội nguy hiểm nhất trong trận mà bên phía Milan tạo ra là hình huống thể hiện sự quyết đoán của Abate ở phút 74 khi cầu thủ này sút bóng như kẻ chỉ, khiến trái bóng tìm tới xà ngang bật ra, để rồi Bertolacci lao vào dứt điểm thì bóng lại tìm tới... cột dọc. Ngoài ra, những gì Milan tạo được lên khung thành của Cheivo là không quá nổi bật dù cho Honda hay Menez đã có những cơ hội của riêng mình. Cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía Milan đương nhiên là Abbiati khi thủ thành dày dặn kinh nghiệm này đã cản phá rất nhiều cơ hội nguy hiểm rõ rệt của Chievo trong hiệp một. Bonaventura cũng có một trận đấu tốt nhưng sự cố gắng của anh cũng không thể giúp Milan có được bàn thắng để đem về điểm số tối đa.


Phát biểu sau trận này, Ignazio Abate đã tỏ ra vô cùng tức giận: “Mỗi khi nhắc đến những chuyện tương tự, điều cần làm là chúng ta cần phải đổ máu (ý nói chơi quyết tâm hơn)”.

“Chúng tôi khởi đầu trận đấu một cách tệ hại và rời rạc. Toàn đội đã chấn chỉnh và bước vào hiệp hai với một ý chí cao hơn nhưng điều đó rõ ràng là không đủ”, hậu vệ người Italy trả lời phỏng vấn tờ Sky Sports.

“Tôi tức giận, sau khi phải ở đây để nói những điều đã qua mà không làm được gì nhiều. Chúng tôi quẳng đi những điểm số mà đáng ra chúng tôi cần phải có. Nếu không có quyết tâm hay tham vọng, liệu đội bóng sẽ đi về đâu?”, Abate cho hay.

“Bây giờ có chín trận đấu khó khăn ở phía trước và trận quyết đấu tại Coppa Italy với Juventus để Milan có thể sửa sai. Mỗi mùa giải, chúng tôi luôn ở đây để nói những điều tương tự rồi mọi chuyện vẫn thế, điều đó là không thể chấp nhận. Đội bóng này không thể tiến lên, nếu họ không chiến đấu và thể hiện quyết tâm của mình”, anh nói thêm.

Đội hình ra sân

Chievo: Bizzarri, Dainelli, Radovanovic, Cesar, Gobbi, Castro, Birsa, Cacciatore, Hetemaj, Meggiorini, Flores.

Milan: Donnarumma, Abate, Romagnoli, Alex, Antonelli, Poli, Bertolacci, Bonaventura, Honda, Menez, Bacca.


Hoàng Long

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm