U23 Việt Nam lớn lên từ những thất bại

21/01/2016 08:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nói U23 Việt Nam ở một đẳng cấp cao hơn U23 UAE trong khuôn khổ trận đấu này là hơi lộng ngôn, bởi thực tế chúng ta đã thua. Đội bóng của HLV Miura chỉ nỗ lực hơn họ, quyết tâm hơn họ và chơi hay hơn họ ở một vài thời điểm, nhưng một lần nữa, những khiếm khuyết của cầu thủ Việt Nam lại phơi bày.

Đấy là thời điểm cuối trận đấu, Công Phượng không đủ lực để cài người, dù đã chiếm ưu thế về không gian khi tiếp bóng, đổ xuống và bị chẩn đoán là gãy xương quai xanh. Pha tiếp bóng ở tốc độ cao và nên nhớ, Phượng đã rất quái khi đặt cả cánh tay trái vào ngực hậu vệ UAE, làm vật cản hòng giữ khoảng cách, tạo đà, đấy cũng là tiểu xảo.

Là trước đó, Nam Anh chậm một nhịp, thậm chí chỉ chậm nửa bước chân trong pha băng ra cắt một đường lên bóng nhanh của UAE, không kịp rút chân và bị đối phương đưa vào thế không thể không phạm lỗi, dẫn đến chiếc thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 chiếc thẻ đỏ, khiến U23 Việt Nam chỉ còn chơi với 9 người trên sân (từ phút 84 trận đấu).


HLV Miura tiếc nuối sau những cơ hội bị U23 Việt Nam bỏ lỡ.Ảnh: Anh Đức

Đội trưởng U23 Việt Nam ở trận đấu này, Phạm Mạnh Hùng, một sản phẩm khá “ưu việt” của lò SLNA, đã không thể giữ được bình tĩnh sau khi bị đối phương khiêu khích nên liên tục bỏ bóng đá người và chỉ may mắn mới giúp anh không bị truất quyền thi đấu, mà chỉ phải nhận một thẻ vàng cảnh cáo của ông trọng tài người Saudi Arabia.

Hoàng Lâm ở lần đầu tiên xuất trận tại VCK U23 châu Á 2016 lóng ngóng lên đầu trong tư thế không bị tác động, nhưng thay vì lắc bóng về phía sau hoặc lên phía trên, thì lại đánh bóng hiểm hóc thẳng vào lưới nhà không thua gì các trung vệ tầm cỡ thường lên tham gia tấn công, trong các tình huống bóng cố định. Đây là lỗi kỹ thuật chứ không phải tai nạn.

Văn Tiến đã có một trận đấu tốt, nếu không chủ quan dâng cao bắt bài đường tạt bóng từ bên cánh phải của một tiền vệ UAE, khiến anh lần thứ 2 phải vào lưới nhặt bóng, khi đối thủ lốp bóng thẳng vào cột 2, chứ không tạt. Đấy là thời điểm U23 Việt Nam vừa vượt lên dẫn 2 – 1 và học trò của ông Miura đang cảm thấy rất hưng phấn.

Sự tự tin, kỹ năng chơi bóng và tính hiệu quả trong xuyên phá, dứt điểm cầu môn của U23 Việt Nam là rất đáng khen ngợi ở trận đấu này. Tuyến 2 kiểm soát một thời lượng bóng rất đáng kể so với đối thủ, các mũi công với Công Phượng, Tuấn Tài và cả Đức Huy vì thế cũng được phục vụ nhiều hơn, khi Tuấn Anh và Xuân Trường toả sáng…

Cũng không nên cay cú ông trọng tài Fahad Almiroasi (Saudi Arabia), khi có phần nghiệt ngã, ông phạt Xuân Trường chiếc thẻ đỏ trực tiếp, đồng thời cho U23 UAE hưởng quả phạt đền, trong pha “bóng tìm tay” trong khu vực cấm địa, dù Trường đã khép cả 2 tay vào ngực. Quyền quyết định nằm trong tay trọng tài, thế thôi.

Cần chắc rằng, trước đó trong hiệp 1, Đức Huy cũng đá bóng bung tay hậu vệ đối phương và U23 Việt Nam được hưởng quả phạt 11m, Công Phượng mở tỷ số. Bóng đá là thế, không tình huống nào giống tình huống nào cả và cuộc chơi luôn rất nghiệt ngã. Các trọng tài chỉ làm công việc của mình và đừng nghĩ họ có vấn đề về “đạo đức”.

Rất cẩn thận, chúng tôi đã xem lại trận thắng 2 – 0 của đội tuyển Việt Nam trước UAE tại vòng bảng ASIAN Cup 2007, trận đấu diễn ra ở Mỹ Đình, để làm phép đối chiếu. Các thế hệ cầu thủ Việt Nam cùng đạt điểm cộng về tinh thần, sự tự tin và lối chơi, nhưng khác biệt lớn nhất là kết quả. Mà kết quả mới là cái đích cuối cùng hướng tới.


Nhưng ông cũng không trách các cầu thủ vì họ đã nỗ lực hết mình.Ảnh: Phương Nam

Cách đây gần 10 năm, đội tuyển Việt Nam của HLV Alfred Riedl tạo được lợi dẫn (từ bàn mở tỷ số của Quang Thanh cho đến bàn nâng tỷ số lên 2 – 0 của Công Vinh) và bảo vệ được thành quả, cũng không thể nói là chúng ta vượt trội đẳng cấp so với đối thủ, nhưng rõ ràng là thế hệ cầu thủ khi ấy đã rất kinh nghiệm và thừa độ quái. Một năm sau khi tạo được cột mốc chơi tứ kết ASIAN Cup, cũng chính thế hệ vàng mười này đã đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vô địch AFF Cup 2008.

Những Công Vinh, Quang Thanh, Vũ Phong, Tấn Tài, Thanh Bình…, khi ấy mới 23 – 24 tuổi; Minh Phương, Tài Em, Như Thành, Huy Hoàng, Hồng Sơn, Văn Nhiên…, cao niên hơn một chút, cũng chỉ 25 – 26. Về kỹ năng chơi bóng ở thời điểm đó, chưa chắc họ hay hơn thế hệ học trò của HLV Miura lúc này, nhưng rõ ràng là lão luyện hơn.

HLV Miura thất vọng vì trận thua UAE, Công Phượng gãy xương quai xanh

HLV Miura thất vọng vì trận thua UAE, Công Phượng gãy xương quai xanh

Không bảo toàn được chiến thắng trước U23 UAE dù đã dẫn trước, thậm chí tiền đạo Nguyễn Công Phượng còn bị chấn thương và buộc phải phẫu thuật ngay trong đêm, đó là lý do khiến HLV Miura thất vọng.


Phải, kinh nghiệm không tự nhiên đến. U23 Việt Nam đến VCK giải châu lục phần đa mới chỉ 20 – 21 tuổi. Chúng ta kỳ vọng, thế hệ những người trẻ giàu năng lực và khát vọng chơi bóng, với Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng và những đồng đội, sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn sau những thất bại kiểu như trước U23 UAE.

U23 Việt Nam đã thua cả 3 trận trên đất Qatar, nhưng hình ảnh đã được cải thiện qua từng trận đấu, chúng ta chỉ thất bại (vốn dĩ đã được tiên liệu từ trước), chứ không hẳn đã thất vọng.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm