Bóng đá Việt Nam ngày 16/6: Báo Hàn Quốc lo đội nhà cùng bảng Việt Nam vòng loại World Cup

16/06/2019 12:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam: Báo Hàn Quốc lo đội nhà cùng bảng Việt Nam tại vòng loại World Cup.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/6. Trực tiếp SLNA đấu với HAGL

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/6. Trực tiếp SLNA đấu với HAGL

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 13 V League. Trực tiếp vòng 14 Thai League. Trực tiếp vòng bảng Copa America, trực tiếp vòng bảng Gold Cup. 

Báo Hàn Quốc lo đội nhà cùng bảng Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022

Sau King’s Cup, đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ 96 trên bảng XH FIFA, và đứng thứ 15 châu Á, qua đó nằm ở nhóm hai vòng loại World Cup. Trong khi đó, Hàn Quốc nằm ở nhóm hạt giống số một khi nằm trong tốp 5 châu Á, Triều Tiên nằm ở nhóm hạt giống số 3, do nằm ngoài tốp 16 châu Á.

Như vậy viễn cảnh đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc. Triều Tiên nằm chung bảng ở vòng loại World Cup 2022 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Chú thích ảnh
Báo Hàn Quốc lo lắng nếu đội nhà nằm chung bảng Việt Nam

Nói về khả năng tuyển Hàn Quốc đụng độ tuyển Việt Nam, Triều Tiên ở vòng loại World Cup 2022, tờ Best Eleven của Hàn Quốc tỏ ra lo lắng. “Sẽ ra sao nếu có một bảng đấu gồm Hàn Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và Kuwait. Đây là một câu chuyện của đội tuyển Hàn Quốc trên con đường vượt qua Vòng loại World Cup 2022.

Viễn cảnh tồi tệ nhất là chung bảng với Việt Nam, Triều Tiên và Kuwait. Tất nhiên Hàn Quốc không sợ bất cứ đội tuyển nào, nhưng đây đều là những đối thủ khó chơi và không gì đảm bảo được viễn cảnh này không xảy ra khi bốc thăm chia bảng”, tờ Best Eleven viết.

VIDEO: Nhận định SLNA vs HAGL (17h00, 16/06), vòng 13 V-League 2019. Trực tiếp BĐTV, K+PM, FPT Play

SLNA quyết tâm giành trọn 3 điểm trước HAGL

Phát biểu trước trận đấu, HLV trưởng SLNA Nguyễn Đức Thắng cho hay: "HAGL đang có phong độ tốt từ khi họ đổi HLV. Với nền tảng kỹ thuật tốt của các cầu thủ nên lối đá phòng ngự phản công của họ rất sắc sảo và ẩn chứa nguy hiểm.

Ngoài điểm mạnh đó họ vẫn còn nhiều điểm yếu và chúng tôi sẽ tập trung vào đó để khai thác. Tôi đã tìm ra phương pháp để chọn lối chơi, nhưng không thể tiết lộ trước trận được. Trong bóng đá không nói trước được điều gì, nhưng khát khao chiến thắng thì bất cứ đội bóng nào cũng mong muốn và SLNA ở trận đấu này không là ngoại lệ”.

Nói về tình hình lực lượng của đội chủ sân Vinh, HLV Nguyễn Đức Thắng cho hay: "Chấn thương của Phan Văn Đức tái phát và cậu ấy sẽ không thể ra sân ở trận đấu này. Giai đoạn 2, SLNA sẽ bổ sung thêm ngoại binh ở vị trí tiền đạo. Nhưng hiện tại đội chưa chọn được ai”. Trận đấu giữa chủ nhà SLNA và HAGL sẽ diễn ra vào lúc 17h00 hôm nay (16/06).

Hà Nội FC tập luyện trên mặt sân xấu

Tại trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Hà Nội sẽ có dịp chạm trán với một đại diện giàu truyền thống của Philippines là Ceres Negro. CLB Hà Nội đang gặp khó khăn khi BTC sắp xếp cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tập luyện trên một mặt sân khá xấu. Điều này ít nhiều ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của đội bóng Thủ đô. Trận đấu lượt đi giữa Hà Nội FC và Ceres Negros sẽ diễn ra vào lúc tối 18/6 tại SVĐ Panaad, Bacolod. Trận đấu lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra sau đây một tuần, nếu giành chiến thắng chung cuộc trước Ceres Negros, Hà Nội FC sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết khu vực Đông Nam Á.

Cầu thủ Việt kiều tự hào khoác áo U23 Việt Nam

Martin Lo cảm thấy đầy tự hào khi được khoác áo U23 Việt Nam và đặt mục tiêu sẽ được tham dự SEA Games vào cuối năm nay. “Lúc mới về Việt Nam, mục tiêu của tôi là được triệu tập lên U23 Việt Nam. Nhưng tôi không nghĩ, ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Lúc đó, tôi cảm thấy rất tự hào vì mình là người Việt Nam.”

Ở trận giao hữu với U23 Myanmar, Martin Lo chỉ được đưa vào sân thay người trong vài phút cuối trận. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn kịp để lại dấu ấn với cú sút xa quyết đoán, đưa bóng dội xà ngang.

Martin Lo cũng cho biết, anh cảm thấy vô cùng ấn tượng vì sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. Dù trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar diễn ra dưới điều kiện mưa to, sấm chớp nhưng khán giả vẫn cổ vũ hết mình trên khán đài. “Martin sẽ cố gắng hơn nữa, thi đấu thật tốt cho Phố Hiến ở giải hạng Nhất và mong rằng sẽ được tham dự SEA Games vào cuối năm nay”, Martin Lo chia sẻ về mục tiêu trước mắt.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm