West Ham 2-1 Man City: Cơ cứng ở Upton Park, City ngậm ngùi nếm trái đắng

25/10/2014 21:26 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Một lần nữa trong mùa giải này, Man City thể hiện sự thiếu ổn định. Sau khi giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Tottenham, các nhà ĐKVĐ Premier League lại ngay lập tức gục ngã trước West Ham với thất bại 1-2 tại Upton Park.

Man City khởi đầu ấn tượng hơn và Aguero suýt chút nữa đã mở tỷ số cho đội khách nếu như thủ thành Adrian không xuất sắc cản phá cú vô-lê nửa nảy từ khoảng cách hơn 20m của tiền đạo người Argentina. Ngay lập tức, West Ham có pha đáp trả khi Joe Hart buộc phải trổ tài sau tình huống phá bóng về gôn nhà của Mangala.

Aguero đã bỏ lỡ nhiều cơ hội

Hart một lần nữa phải trổ tài ở phút 19 khi anh cản phá thành công cú đánh đầu của Enner Valencia. Tuy nhiên, 2 phút sau đó, Hart không thể làm gì sau một pha tấn công sắc bén của đội chủ nhà. Alex Song chọc khe rất hay để Valencia băng xuống cánh phải rồi căng ngang khó chịu, khiến Zabaleta lỡ đà, tạo điều kiện cho Amalfitano dứt điểm mở tỷ số cho West Ham.

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, West Ham tiếp tục là đội chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Stewart Downing đã có pha đánh đầu đưa bóng vọt xà trước khi Amalfitano căng ngang thuận lợi vào trong vòng cấm Man City nhưng cả Valencia lẫn James Collins đều không kịp dứt điểm.

Sang hiệp 2, Man City đẩy cao sức ép và họ đã liên tục buộc Adrian phải trổ tài. Phút 60, Silva chọc khe thông minh để Aguero băng xuống dứt điểm nhưng Adrian đã chơi xuất sắc. Không lâu sau đó, lại là Aguero đệm bóng trúng xà ngang West Ham sau pha căng ngang chuẩn xác của Navas.

Sakho nhân đôi cách biệt cho West Ham

West Ham cũng có cơ hội để nhân đôi cách biệt nhưng Sakho lại dứt điểm vọt xà sau pha kiến tạo thuận lợi của Valencia. Phút 73, may mắn một lần nữa ngoảnh mặt với City khi Toure cứa bóng chạm đúng xà ngang khung thành West Ham. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Man City đã phải trả giá khi Sakho bật cao đánh đầu tung lưới Hart ở phút 75, cho dù thủ môn người Anh đã đẩy được bóng ra 
(thực tế là bóng đã bay qua vạch vôi trước khi Hart đẩy ra).

Nhưng chỉ 2 phút sau đó, Silva đã thắp lại hy vọng cho Man City với một pha solo và dứt điểm ghi bàn ngoạn mục. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà Man City có thể làm được trong thời gian còn lại của trận đấu, và một thất bại cho họ là hoàn toàn xứng đáng.

+ Đội hình thi đấu và chấm điểm của Daily Mail:

West Ham: Adrian 7; Jenkinson 6.5, Collins 7, Reid 6.5, Cresswell 7.5; Song 8; Noble 7, Amalfitano 7 (Kouyate 67, 6); Downing 5.5; Valencia 7 (Cole 76), Sakho 7.5 (Nolan 89)

Manchester City: Hart 7; Zabaleta 5, Kompany 4.5, Mangala 3, Clichy 5 (Kolarov 78); Navas 5, Fernando 5 (Milner 78), Toure 5.5, Silva 7; Aguero 6.5, Dzeko 5 (Jovetic 59, 5).

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm