HÀI HƯỚC: Klopp lao ra ôm cảm ơn 'cứu tinh' Ibe

06/11/2015 08:48 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)  - HLV Juergen Klopp đã cảm ơn cậu học trò Jordon Ibe, người ghi bàn duy nhất trong trận gặp Rubin Kazan rạng sáng nay (6/11) tại Europa League, bằng một cái ôm tình cảm.

Đó là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Ibe tại các cúp châu Âu. Bàn thắng đó cũng chứng kiến trận thắng đầu tiên của Liverpool tại Europa League mùa này sau 3 trận hòa liên tiếp có tỉ số 1-1 trước Bordeaux, Sion và chính Rubin Kazan. Vì những kết quả ấy, Brendan Rodgers bị CĐV la ó ở Anfield và mất ghế.

Đó có thể là lý do khiến Juergen Klopp lao ra ôm Ibe như cảm ơn một vị cứu tinh. Ngoài cái ôm này, Klopp còn tỏ ra đặc biệt yêu mến Ibe khi liên tục pha trò với Ibe trên sân tập. Sau một đường chuyền hỏng của Ibe trong buổi tập, Klopp đùa bằng cách tháo kính của mình ra đưa cho Ibe.


Klopp nhận xét về Ibe sau trận: “Đó là một cầu thủ giỏi, một tài năng lớn, một cầu thủ rất kĩ thuật. Cậu ấy thật sự có nền tảng tốt và tự bản thân cậu ấy bây giờ cảm thấy mọi chuyện đang rất ổn. Dù vậy, cậu ấy phải học hỏi mọi thứ. Nếu được chuẩn bị chu đáo, tương lai cậu nhóc này sẽ xán lạn”.

D.H
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm