ĐIỂM NHẤN Man City 2-2 Tottenham: Bravo vẫn tệ. Guardiola lâm nguy. Chelsea hưởng lợi

22/01/2017 06:50 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trận cầu đáng chờ đợi nhất vòng 22 Premier League giữa Man City và Tottenham đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Một trận đấu hấp dẫn với các khán giả theo dõi, nhưng nó lại bộc lộ quá nhiều vấn đề với cả hai đội.

Hai món quà của Lloris cho Man City

Hai bàn thắng của Man City đều là những món quà từ thủ thành Hugo Lloris, người đã chơi khá ổn định trong đội hình Tottenham kể từ đầu mùa tới giờ. Bàn mở tỷ số của Leroy Sane đến từ một pha phán đoán sai của thủ thành người Pháp, khiến cho cú đánh đầu của anh trở thành đường kiến tạo tuyệt vời cho tuyển thủ người Đức ghi bàn khi khung thành đã bỏ trống. Bàn thứ hai của Kevin De Bruyne thậm chí còn dễ dàng hơn, khi Lloris không bắt dính bóng sau một pha dứt điểm không quá nguy hiểm và tuyển thủ người Bỉ tất nhiên không thể bỏ phí cơ hội ấy.

Vấn đề dai dẳng với Bravo

Lloris đã có một buổi tối đáng quên, nhưng Bravo bên kia chiến tuyến cũng chẳng xuất sắc hơn là bao. Anh không ngăn chặn được pha đánh đầu mang về bàn rút ngắn tỷ số của Dele Alli, và chẳng thể làm tốt hơn việc nhìn bóng vào lưới sau pha dứt điểm của Son Heung-Min, bất chấp những tranh cãi xung quanh pha lập công này. Người ta đang phải tự hỏi Guardiola còn kiên nhẫn với Bravo đến bao giờ, khi thủ thành này hoàn toàn thất bại trong việc lấp đầy khoảng trống mà Joe Hart để lại ở sân Etihad. Nếu không triệu tập thủ thành người Anh trở về Man City, Guardiola cần phải nhanh chóng mua sắm một thủ thành mới trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông. Vị trí thủ môn hoàn toàn có thể trở thành tử huyệt đe dọa đến cơ hội giành vé dự Champions League của thầy trò Guardiola.

Cỗ máy Man City vẫn trục trặc

Người ta chờ đợi một màn trình diễn tốt hơn của thầy trò Guardiola trên sân Etihad sau trận thua 0-2 trước Tottenham trên sân White Hart Lane hồi đầu tháng Mười. Rốt cuộc, Man City vẫn chưa cho thấy sự thấm nhuần với triết lý của Guardiola. Họ chuyền bóng rất nhiều, nhưng lại gặp khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Nếu không có sai lầm cá nhân của Lloris, thật khó hình dung Man City sẽ ghi bàn bằng cách nào, khi Raheem Sterling bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Sergio Aguero vẫn chưa thể lấy lại bản năng sát thủ. Sự xuất hiện của Gabriel Jesus đem đến chút tươi mới cho lối chơi của đội chủ sân Etihad, nhưng anh có quá ít thời gian để chứng tỏ mình.

Không ai hưởng lợi, trừ Chelsea

Cả Man City lẫn Tottenham đều muốn giành chiến thắng để hướng đến cơ hội cạnh tranh chức vô địch với Chelsea. Một kết quả hòa là điều không ai mong muốn. Với Tottenham, họ bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với thầy trò Conte, và hoàn toàn có thể bị đội bóng áo xanh thành London nới rộng từ 7 lên 9 điểm. Trong khi đó, cánh cửa vô địch của Man City đang là cực hẹp. Một suất trong Top 4 để dự Champions League là mục tiêu khả thi hơn, nhưng thầy trò Guardiola cần sớm cải thiện phong độ trước áp lực cạnh tranh từ Arsenal hay kình địch cùng thành phố Man United.

* Bảng xếp hạng Premier League:


Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm